1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - 7X SG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn - 7X SG

    Nhiều người có nhu cầu viết về một cái gì đó muốn chia sẻ những suy nghĩ, trăn trở của mình cùng bạn bè. Thiết nghĩ nếu post vào topic [topic] 244563[/topic] hay [topic] 408353[/topic] đều không thích hợp. Vì vậy Xịt nai mở topic này để mọi người cùng chia sẻ những suy nghĩ bất chợt của mình về cuộc sống hàng ngày đang diễn ra xung quanh chúng ta . Xịt Nai mạn phép sẽ dời vào đây một số bài của các bạn đã post rải rác trong box xét thấy hợp với topic này.





    We kill people so that others can live! [nick] [/]



    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 22/10/2005
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Trưa, trời âm u như muốn mưa. Chạy vội về nhà ăn trưa với mẹ. Nhìn thấy 1 người đàn ông khuôn mặt khắc khổ nhặt những trái sơri cho vào túi nilông. Ông đứng ở một ngã tư trên 1 con đường 1 chiều, người qua đường nhìn ông khi dừng đèn đỏ rồi chạy vội đi vì cơn mưa sắp đến. Mình cũng nhìn ông và cũng chạy đi. Lòng bâng khuâng lắm! Cảm thấy quí những con người như ông, kiếm những đồng tiền ít ỏi bằng một công việc lương thiện.
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Một công việc?
    Đối với một người bình thường như chúng ta, công việc đứng hàng thứ mấy? Đứng trên tình yêu và tình bạn hay đứng sau? Tùy mỗi giai đoạn của một người mà sự lựa chọn sẽ khác nhau. Tuy nhiên, không thể phủ nhận công việc, tuy chỉ lấy của ta (trên lý thuyết) tám tiếng ?ovàng ngọc? mỗi ngày, nhưng sức ảnh hưởng to lớn của nó với cuộc đời ta, không nói ra thì ai cũng biết. Thử lâm vào tình trạng thất nghiệp một ngày xem, bạn sẽ biết ngay mà.
    Hầu hết chúng ta (7X) hiện nay đều đã có một công việc ổn định, và chúng ta sẽ gắn bó với nó cho đến khi chúng ta không muốn gắn bó với nó hoặc nó không muốn gắn bó với ta nữa. Trên báo chí, trên mạng, head hunter đầy ra đấy và có rất nhiều vị trí hấp dẫn cần tuyển dụng hằng ngày. Lâu nay tôi không còn quan tâm đến chuyện ?onhảy việc? nữa, cho đến chiều hôm qua - khi nhỏ bạn thân ?orủ rê? tôi apply vào một công ty đối tác của nó, vị trí này có mức lương cao gần gấp đôi lương hiện tại của tôi. Tôi phân vân, tôi suy nghĩ, tôi chần chừ? không biết mình có nên chuẩn bị một bộ hồ sơ hay không (mặc dù có apply vào đó chưa chắc tôi đã được nhận).
    Lương cao. Ừ, hấp dẫn thật. Môi trường tốt, nhiều đãi ngộ. Còn chờ gì nữa mà không ào ngay tới. Nhưng sao tôi vẫn thấy tôi chần chừ?
    Thật ra tôi không tự tin vào mình lắm khi nộp đơn vào vị trí này, vì kinh nghiệm hiện tại của tôi không liên quan gì với công việc sắp tới. Trách nhiệm với dự án hiện nay cũng níu chân tôi ở lại. Cho dù không phải như vậy, tôi cũng không biết mình có nên bỏ chỗ làm mà tôi đã gắn bó và đầu tư nhiều công sức trong năm năm trời để làm lại từ đầu với một nơi tôi chưa biết sẽ ra sao. Và ?ocái giá? mà tôi phải trả sẽ như thế nào - kết thúc một ngày làm việc đầu bù tóc rối, lúc nào cũng stress vì áp lực và vì các mối quan hệ chồng chéo trong công ty. Hay một môi trường năng động, có cơ hội học thêm lên? Mặt phải mặt trái, được mất hơn thua sao thật khó phân định.
    Tôi biết mình không quyết đoán chút nào. Nếu tôi hỏi ý kiến của N, N sẽ bảo tôi lấy một tờ giấy, chia làm hai cột vào tự liệt kê cái được cái mất rồi dựa vào đó mà quyết định.
    Nhưng vì tôi không phải là N, nên tôi còn phân vân. Trong khi tôi cứ chần chừ và phân vân như thế, thì cơ hội cùng với ngày tháng lướt qua mau?
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 05/10/2005
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Tối nay là lần đầu tiên ăn cái đám cưới Việt Nam nơi đây, cả tuần mình háo hức chờ đợi lẹ lẹ đến, thứ nhất vừa được ăn món ăn VN ngon, thứ hai vừa được gặp bạn bè VN nhậu nhẹt tám nhảm.
    Thiệt là.... ko fải xứ mình, chẳng fải bè lũ của mình, chả có cái nào mình cảm giác của "mình" nơi đây cả. Dzô được 2 lần 50 là mình xụi lơ, đám bạn già đó sao khó "uống" wá chừng, chả như đám già 7xsg, dzui fải biết!
    Mấy lão già ấy bảo sao mình uống yếu wá, ông xã thì kêu mình đừng uống nữa, trông bản mặt buồn xo của mình ổng sợ mình bị trúng gió. Trời ui, bực bội ghê, xưa nay có biết trúng gió vì uống bia đâu trời. Sang đây chắc lạnh lẽo wá hay sao ấy, "lạnh" từ ngoài vô trong, từ trong ruột ra đến bên ngoài...
    Nhìn tụi tây lũ lượt kéo vô mấy cái bar, club... mà nhớ xì gòn wá. Tối nay là thứ 7 mà, xì gòn chắc vẫn dzui như xưa
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Em giàu có hơn người, em biết không?
    Em sống trong một gia đình đầm ấm, ở đó mọi người đều thương yêu và quan tâm đến nhau. Em có một người anh đủ lớn để hướng dẫn và chỉ bảo em nhiều điều em chưa biết. Em có một người em gái để bầu bạn, tâm sự. Em có một thằng út để lâu lâu nhờ nó chạy ra ngõ mua tờ báo, hay trái dừa tươi mỗi khi em nổi hứng thèm uống một trái dừa buổi tối.
    Em có một người cha mẫu mực, không bao giờ cờ bạc, say sưa. Em có một người mẹ yêu chồng thương con hết mực. Một người mẹ thuộc lòng từng cỡ giày dép và quần áo của mỗi đứa con. (Chỉ khi em lớn lên và biết điệu đàng, em mới tự mua sắm quần áo cho mình).
    Em có một công việc em yêu thích và em có bạn bè.
    Bằng chừng ấy thứ, em còn chưa nhận ra mình là người giàu có nhất sao?
    Thế thì em hãy một lần vào thăm viện mồ côi, hãy tìm đến hỏi han nhiều em bé . Thử nhìn vào đôi mắt của những em bé ở đó, em sẽ thấy những đôi mắt ngây thơ ấy thiếu vắng cả bầu trời yêu thương. Rồi em ẵm trên tay một em bé bị mẹ bỏ rơi, nghe tiếng khóc non nớt đầu đời của bé mới thấy mẹ cha quý báu nhường nào.
    Em hãy thử một lần lang thang ngoài công viên, trên đường phố đêm khuya cùng với những trẻ bụi đời, rồi em sẽ tin một giấc ngủ trong ngôi nhà của mình là tuyệt trần hạnh phúc.
    Một hôm nào nhìn ra cửa sổ, em sẽ thấy một bà cụ lưng đã còng, đôi bàn chân chai cứng bước trong mưa chiều, xấp vé số nặng trĩu lo âu trên tay. Em sẽ thấy công việc của em sao nhẹ nhàng đến vậy.
    Này em, hãy chậm lại một chút, chầm chậm thôi, để em còn thấy trên đường những khuôn mặt khắc khổ, sạm đen vì nhọc nhằn cơm áo.
    Và em, hãy một lần nhìn xuống, để thấy đời không dư dả niềm vui...
    saigon, mười tháng mười, hai lẻ năm
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    còn một tấm lòng, mặc gió cuốn đi...
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 11/10/2005
  6. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Lòng bàn tay
    Lúc nhỏ, tôi thường ngửa lòng bàn tay mình ra và nhìn vào nó. Tôi cứ ngẫm nghĩ đến những lời tiên đoán về số phận một con người dựa vào lòng bàn tay mà ngoại hay nói. Suốt quãng thời gian rất dài, thậm chí cho đến tận ngày nay, tôi vẫn tin rằng mình sẽ có một đời vợ, sống lâu và thành danh sau 30 tuổi. Lớn hơn 1 chút, tôi hay nắm lòng bàn tay lại, hoặc là kìm nén một cơn giận dữ, hoặc là tôi không dám nhìn vào thực tại. Có nhiều lần, lòng bàn tay tôi tưởng chừng như có thể hứng trọn giọt để cất giữ nước mắt của những người mà tôi yêu quý. Nhưng vô ích, cái quy luật "nước mắt mặn" luôn làm chúng bốc hơi rất nhanh và vuột khỏi lòng bàn tay tôi. Thì ra, lòng bàn tay là hữu hạn.
    Tôi luôn nhìn vào những thất bại của cuộc sống bằng tâm hồn lạc quan của tuổi trẻ. Bởi cái chân lí "Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm" đã níu giữ tôi khỏi ngã quỵ vì đau khổ và tuyệt vọng. Những lúc ấy, tôi lại hé lòng bàn tay mình ra, đặt ngón cái của bàn tay còn lại lên và xoa nhè nhẹ như thể một người anh em sinh đôi đang an ủi đứa em vượt qua gian khó. Mọi chuyện rồi cũng dần ổn
    Một ngày kia, khi nhìn thấy một người bạn không có hai bàn tay mà đã trở thành chuyên viên tin học xuất sắc, tôi bỗng ngờ vực cái việc định đoạt số phận con người qua lòng bàn tay. Tôi cũng ngờ luôn cả cái chân lí "bàn tay ta..." đã cứu rỗi tâm hồn tôi bấy lâu nay. Tôi chợt nhận ra, cuộc đời của tôi hay của anh bạn tôi không hẳn được soi qua lòng bàn tay. Hình như là qua một cái gì đó khác, tôi đang đi tìm nó!
    15/10/05
    MLV
  7. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn thường nghe người ta bảo nhau: Cuộc sống là một quá trình tìm kiếm hạnh phúc thật sự cho riêng mình. Thế nhưng hạnh phúc là gì?? Có đôi khi tôi cảm nhận nó ở ngay bên tôi nhưng không ít khi tôi cảm thấy như vụt qua tầm tay. Hay là tại số tôi đen nên vẫn chưa thể tìm ra hạnh phúc đích thực của mình??? Ở đời nào biết được chữ NGỜ. Ngờ đâu hạnh phúc trong tầm tay lại vụt bay mất, ngờ đâu niềm vui bất tận lại rời xa. Tôi băn khoăn tự hỏi mình đã làm gì và mình phải làm gì tiếp theo. Phải chăng sự cố gắng của tôi là quá thừa thãi hay là tôi chưa cố gắng hết sức mình. Tôi cũng không biết được nữa. Một người khi không biết mình phải làm gì, nên làm gì thì có thể làm được gì đây. Mất thăng bằng trong cuộc sống thật nguy hiểm. Nó khiến con người ta trở nên mơ hồ. Tôi đang mong gì muốn gì cần gì thậm chí đang sợ hãi điều gì??? Thật là khó nghĩ. Con người ta đôi lúc cũng rơi vào giai đoạn thế này đây. Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu tôi không lối thoát. Tôi bế tắc nhưng chưa tìm ra được bế tắc là ở nơi đâu. Giải quyết thế nào đây khi không biết thắt nút ở chỗ nào cơ chứ?? Tôi biết rồi cũng sẽ trôi qua, tục ngữ có câu Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai mà. Nhưng giờ đây thật là khủng khiếp. Thật quá mệt mỏi và quá chán chường. Cười lên xem nào dù trong lòng cay đắng để tiếp tục bước đi. Cuộc sống vốn là thế, vốn là chông gai sỏi đá mà.
  8. dzamahamdzui

    dzamahamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Tôi nghĩ cuộc sống là một hành trình.
    Tôi không biết mình đã và đang làm gì.
    Có lúc tôi muốn vị tha... không nghĩ tới những khó khăn mà người ta đã đem đến cho tôi.
    Nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ :
    - liệu người ta có chân tình với tôi nếu giờ đây tôi nghĩ đến họ
    Hiện nay tôi điều khiển được họ, nhưng nếu sau này thế cuộc thay đổi họ sẽ đối xử với tôi ra sao?
    ?????????? Thắc mắc nhiều và tôi không biết hỏi ai? Ai sẽ giúp tôi nhình ra chân lý cuộc sống?
    Có chân lý cuộc sống không? Tôi đang tự hỏi?
    Cố gắng tìm cho mình một lối thoát, thoát khỏi áp lực hiện nay. .... Khó quá đi thôi... khó quá đi thôi.....
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Rời khỏi vn đã đúng một tháng, không rõ những gì vừa trôi qua là nhanh hay chậm? Mình biết bản thân mình mà, một tháng xa nhà chưa là gì để đến quay quắt?. Có lẽ sở thích đó đây, thích thay đổi cuộc sống của mình nó còn đang thõa sức và đắc chí lắm, còn đang vẫy vùng với những điều mới lạ và còn nhiều lắm những khám fá fía trước?
    Ôi, nói thì nói vậy! Cái lần xa nhà này đâu fải chỉ vài trăm cây số, hay ngồi vài tiếng xe tốc hành như lên đl. Nó thật sự đã ở rất xa, ?oxa? từ cái nhà, từ bước chân ra phố, cho đến những con người xung quanh. Mọi thứ mới mẻ và khác lạ. Từ cái nhà mang dáng dấp kiểu úc, đến những đường phố quá trong lành-sạch sẽ, và cả những con người to đùng mắt xanh, tóc vàng? Mọi thứ đều ?orõ rang-ngăn nắp? quá, họ bảo như thế là good good, nhưng với mình thiếu cái hỗn tạp-xô bồ của sg thì cũng kém vui
    Từ trường bước vội về nhà mà cũng fải vòng lại hết 2 cây số, mãi nghĩ gì ko rõ mà đi lố qua tận khu nhà bên cạnh. Bước vô cửa cảm giác cái lạnh lẽo càng rõ hơn, máy sưởi làm rùng mình, nhớ quá cảm giác ấm áp trong dĩ vãng?.
    Nói ko buồn là dối, che dấu những cảm xúc yếu đuối bên trong. Cả tháng nay fải sống bằng ý chí, dường như cái ý chí mang từ quê nhà sang thì fải? Nó chứa đựng cả lòng tự ái dân tộc nữa. Như sự ví von của một ai đó mình đang mang một chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ mà bấy lâu mình đeo để sống giữa cuộc sống này?. Và lúc này đây gỡ nó ra mình òa khóc, khóc như một con bé mong manh, yếu đuối, thèm một thứ gì đó thân quen để được vỗ về?.
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 27/10/2005
  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    "Vẻ đẹp hoàn hảo" thật sự có tồn tại ư? Tôi không nghĩ vậy, "nothing perfect under the sun", một câu ngạn ngữ đã nói vậy và tôi cũng tin như vậy. Tôi không tin có một điều gì đó là hoàn hảo nhưng trước đây đã có lần tôi tự hỏi thế nào là một con người, một sự vật đẹp và dần rồi câu trả lời tôi cũng đã có: bất cứ vẻ đẹp về hình thức bên ngoài nào phải đi cùng với cái "hồn", cái "thần" mới có thể gọi là đẹp, nếu không có cái hồn, cái thần thái đó vẻ bên ngoài du có thế nào đi nữa cũng chỉ như một cái xác trống rỗng.
    Kể từ ngày bắt đầu cầm máy chụp hình lang thang, tôi bắt đầu nhìn nhận vẻ đẹp của cuộc sống một cách khác đi. Một ngọn cỏ, một mạng nhện còn đọng sương dưới ánh bình minh, một người bán hàng rong trên phố....những hình ảnh mà trước đó tôi không bao giờ chú ý nay với tôi cũng là một vẻ đẹp của cuộc sống, một vẻ đẹp mà nếu không có những phút lắng lòng trong cái nhịp điệu hối hả của cuộc sống chắc tôi không bao giờ nhận ra và chính những vẻ đẹp hết sức giản dị đó đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều và tìm được sự thanh thản trong cuộc sống. "Hãy tìm, bạn sẽ thấy", hành trình đi tìm cái đẹp, sự hoàn hảo sẽ không bao giờ chấm dứt, tôi tin rằng đó cũng chính là cái mà chúng ta sẽ còn tiếp tục cho đến khi chấm dứt cuộc đời, điều khác nhau giửa mỗi người chúng ta trong cuộc hành trình này là cách ta cảm nhận THẾ NÀO LÀ ĐẸP. Tôi tin nếu bạn có những phút lắng lòng, tạm dẹp qua những lo toan của cuộc sống, bạn cũng sẽ nhìn thấy những vẻ đẹp bình dị xung quanh bạn như tôi.
    Chúc mọi người vui vẻ và bình an.
    Mong các bạn cùng chia xẻ
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 26/11/2005
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 17/05/2006

Chia sẻ trang này