1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - 7X SG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua nhanh thật. Vậy là thế hệ 7X đã bước vào tuổi U40. Ngày xưa nghe U30 đã thấy khó chịu. Bây giờ mình đã bước vào U40 mà cứ nghĩ mình còn "nhi đồng" lắm. Mấy bạn chúc tết nói U40 càng ngày càng khó chịu hy vọng năm mới sẽ "dễ thương" hơn. Nghe mà mình cứ tưởng đang nói chuyện mấy bà "Xồn xồn" kia chứ, nghĩ lại thì ra đó là đang nói mình. Eo ơi, sao thời gian trôi qua nhanh thế.
    7X bây giờ cũng ít người còn tham gia viết bài, nhớ ngày xưa cứ đến cuối ngày gần như tất các các topic đều có bài mới, có lẽ bây giờ blog, nhắn tin, điện thoại dễ dàng quá rồi nên không ai còn muốn vào forum nữa có chăng chỉ là để tìm lại quá khứ, tìm lại một bài viết mà ngày xưa mình thích hoặc có thể chỉ muốn xem thông tin một người nào đó mà mình quan tâm mà thôi. Thời gian thay đổi làm suy nghĩ mọi người cũng thay đổi :)
  2. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này ngộ mình đã cười khì khì khi đọc. Mình thấy cũng nên "Nhi đồng" cho nó trẻ, có mấy ai Nhi đồng mãi được, nên còn Nhi đồng được thì Nhi đồng bạn ạh! Mình có tập cầu lông chung với một hội, mình nhỏ nhất (thuộc 7X) trong hội đa số 6X thậm chí có một vài anh đời cuối 5X... mà mình thấy mấy anh chị còn "Nhi đồng'' hơn mình, chơi cầu dẻo dai và hay hơn mình nhiều, mình chơi kém nhất, phản xạ cầu chậm nhất!
    Có một anh bên 7X SG FC nói với mình: "mọi thứ đều thay đổi, duy nhất có niềm tin vào chính mình sẽ không bao giờ thay đổi em ạh!"

Chia sẻ trang này