1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn 8X: Ngày đầu tiên trong nam 2004, bạn đã làm gì?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 05/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn 8X: Ngày đầu tiên trong nam 2004, bạn đã làm gì?

    Lại thêm một mùa hè, cùng đến với nó là cái nắng chói chang đến nhức mắt. Ko thể tìm nổi ở đâu ra một nơi mát mẻ giữa những buổi trưa nắng thế này.

    Học sinh đã được nghỉ, sinh viên thì đang trong giai đoạn ôn thi học kỳ. Sau đó các bạn sẽ làm gì? Đi nghỉ cùng bạn bè hoặc gia đình? Hay tranh thủ thời gian đi làm thêm? Hay tham gia vào chiến dịch tình nguyện mùa hè? Quá nhiều kế hoạch được vạch ra...

    Và thế là tớ nghĩ ra một chuyên mục hoàn toàn mới giành cho mọi người! Nơi các bạn có thể nói về tất cả những điều các bạn muốn. Các kỳ nghỉ, các dịp đặc biệt, các sự kiện... cho đến học hành, việc làm, bạn bè... Tóm lại là tất cả mọi thứ, trừ bóng đá! Quyết định sẽ đặt tên cho nó là "Tản mạn" với cái đuôi "8X" và
    hy vọng topic này sẽ mang lại nhiều điều lý thú và có ích cho tất cả chúng ta!

    [​IMG]

    No Love - No Money, Never Mind!​



    е?c VU XUAN HA s?a ch?a / chuy?n v௠16:11 ng๠07/07/2003

    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 19/07/2003

    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 19/09/2003

    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 08/10/2003

    Được VU XUAN HA sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 28/10/2003
  2. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hè này dự định thì có nhiều nhưng còn phụ thuộc vào kết quả thi cử , nào là chiến dịch only for men :hội con trai cấp 3 rủ nhau ra Hạ long chơi , nào là chiến dịch thành phố mang tên Bác với gia đình , nào là đi trông thi đại học , dv báo điểm đh cho các thí sinh ở tỉnh xa, tóm lại là nhiều nhưng tất cả còn đang ở phía trước nhưng chắc là cái chiến dịch tạp chí liv ko thể bỏ được,
    à quên còn chiến dịch tour wiih my love nữa nhưng xem ra viển vông quá , đưa ra chẳng thấy ai ý kiến gì , mỗi em comaydieu thì "té đôi mắt lé "đi đâu mất rùi
    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
  3. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hơ thì xong thì em dành một ngày ngủ thật đã ...Hình như em được nghỉ có 2 tuần
    Tiếp theo đó làm magazine cho box LFC,làm CD cho box Thiên Văn.
    Làm một chuyến hành trình về quê,sau đó đi HP thăm mấy thằng quỷ sứ đang học ở đây cùng hội cấp 3.
    Hic híc thế là hết mùa hè ngắn ngủi
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Mọi người sướng quá đấy, lắm thời gian quá. Còn mình thì không có nhiều thời gian để đi chơi...Thi xong học kỳ thì cũng sang tháng 7 rồi, chỉ được nghỉ vài tuần thì lại bắt đầu năm học mới vào đầu tháng 8.
    Mùa hè năm nào cũng thế thôi, làm chân xe ôm cho lũ em thi đại học, mấy mùa rồi không được một phút nghỉ ngơi...
    Có lẽ hè năm nay việc ý nghĩa nhất là làm cho tốt Magazine's LFC thôi.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Phải, đó là tất cả dự định... Và tôi mong mọi người sẽ kể lại những chuyện hay, những kinh nghiệm sau khi đã hoàn thành những dự định đó! Nên nhớ nữa là chúng ta bắt đầu bằng mùa hè, sau đó sẽ là..., và cứ thế tiếp nữa, những câu chuyện hay, những khoảnh khắc khó quên sẽ đc đưa lên đây để tẩt cả cùng được đọc....
    Hãy chia sẻ những điều mà bạn có, bạn sẽ nhận lại được vô vàn điều khác!
    [​IMG]
    No Love - No Money, Never Mind!​
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 06/06/2003
  6. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè năm nay tôi định về quê chơi hẳn một tháng cho đã, nhưng vì mới kiếm được công việc mới nên ko muốn bỏ, tôi muốn bắt nhịp càng sớm càng tốt để ra trường đỡ bỡ ngỡ. Công việc ảnh hưởng đến nhiều cái khác: ko đi chơi xa được, ko đi tình nguyện được. Tôi chỉ ******** nguyện trong đợt thi tuyển sinh sắp tới. Tôi rất thích công việc này, thích nhất là việc mình được các em thí sinh mặt ngây thơ (dù thực tế có người còn hơn tuổi mình) hỏi han và tin tưởng. Nhớ năm ngoái đi tình nguyện đợt tuyển sinh, có một cô bé quên bút, cho nó mượn cái bút, sáng hôm sau trước giờ vào thi cô bé mang mời ba anh chị tình nguyện ba túi nước mía mát lạnh "Để anh chị uống cho đỡ khát". ÔI thật là những kỷ niệm thú vị...

    Everything's under the sun, but the sun is eclipsed by the moon
  7. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè năm nay đối với em chắc bận rộn hơn mọi năm , nói chung năm nào bọn bạn em cũng về VN nên đến hè là em chuyển sang cư trú ở nhà chúng nó , thậm chí hồi hè lớp 11, bọn cùng lớp còn tưởng là em đi nghỉ mát mấy tuần trong khi em vẫn ở HN. Năm nay thì chắc khác rùi , vừa đi làm vừa đi học thêm nên chắc cũng bận , bọn cấp 3 thì chắc chờ mấy đứa về VN hết rùi cả lớp đi chơisau đó thì lại phải đi học , học và học.....nhìu lúc nghĩ nghỉ hè cũng chả hơn gì lúc đi học cả , có khi còn mệt hơn ý chứ.Có lẽ mùa hè năm nay còn đặc biệt hơn vì ....đã đi xa
    Nothing is fair in Love and Hate
    You lay it all down and walk away before it's too late
  8. huongnick

    huongnick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hầu như hè nào mình cũng được đi chơi xa một chuyến, vậy mà năm nay, hic, chắc phải ở nhà rồi. Đến thời điểm này không thể đi đâu được nữa rồi, vì tháng 7 này tui thi mà, fải tập trung vào thôi, làm sao có thể đi đâu được.
    Nhớ lại hè năm ngoái, vì có nhiều chuyện nên muốn đi đâu đó thật xa, không muốn ở HN thêm một ngày nào nữa. Quyết là làm, và Nha Trang là nơi tui đến. Có ông anh trong đó mà. Thế là một mình một ba lô vào đó. Mới đầu tuyên bố sẽ ở đó hẳn 1 tháng cho nó đã, cho bọn bạn, gia đình nhớ chơi, không thèm HN nữa. Vừa đặt chân lên Nha Trang, nghỉ ngơi, tắm rửa để lấy lại sức một tý là véo đi chơi luôn. Ở đến ngày thứ hai thì bảo nhủ thâm "thôi ở nửa tháng thôi". Hé hé. Đến gần hết ngày thứ 2 thì đi gần hết cái Nha Trang bé tí tẹo. Chỉ còn mấy cái đảo nữa là hết. Híc, bắt đầu nhờ HN rùiiiiiiiiiiiiiiiii. Sang ngày thứ ba, thì, hic hic, thật sự nhớ gia đình và lũ bạn kinh khủng. Nhất là buổi tối hôm đó ông anh bận không qua chỗ mình được nên đành ngậm ngùi đi chơi một mình, ngồi ăn tối đúng gần cái quán karaoke, nghe mà nhớ lũ bạn khủng khiếp vì cả hội cũng hay kéo nhau đi hát mừ. Nhớ day dứt, thật sự chưa bao giờ nhớ ai đến như vậy. Sáng hôm sau đi nốt suối nước nóng, tắm bùn... là mặt mũi đen như khỉ. Rát hết cả người. Vừa ăn vừa bảo ông anh "thôi em về HN đây, không ở đây nữa , chán lắm". Nhưng fải nói rằng, Nha Trang là một nơi du lịch lý tưởng, cảnh đẹp mà không khí lại sạch sẽ, khiến mình cũng có nghiều kỷ niệm, nên vẫn còn quyến luyến thêm 4 ngày nữa thì mới thèm về HN. Khi về mọi người ầm ĩ lên bảo "sao tưởng H đi 1 tháng mới về cơ mà, mới đi có hơn tuần đã về rồi hả?". Trời, hic hic, đau khổ,chẳng ai them nhớ mình cả, mình thì nhớ mọi người ở nhà khủng khiếp luôn. HIc, nhớ mãi hè Nha Trang.
    Còn năm nay, hic hic, tù túng ở đất HN thôi. Nhưng thật nhé, chẳng ở đâu đẹp bằng HN mình đâu, kể cả Sài Gòn tráng lệ cũng không bằng đâu.
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ký ức về một vùng nắng đổ
    Hai tuổi, theo bố mẹ vào Sài Gòn. Sau đó là năm năm sống ở một nơi quanh năm nắng như thiêu như đốt là khoảng thời gian có những kỷ niệm không thể nào quên dù lúc chuyển hẳn ra Hà Nội mới có 7 tuổi...
    Nhà ở gần khu sân bay Tân Sơn Nhất, khu tập thể tôi ở thì nhỏ và căn nhà trên tầng 2 cũng nhỏ, bé hơn cả phòng tôi ở bây giờ! Thế mà nhà có 4 người cũng thấy vừa vặn và thoải mái. Còn nhỏ đã để tóc dài nhưng ko bao giờ buộc vào, tóc đỏ vì cháy nắng và da thì đen vì luôn trốn mẹ đi chơi vào các buổi trưa hè. Còn nhớ có một lần, trong khi đang đi vớt cá bảy màu ở mấy cái mương gần nhà, một người bạn của tôi dẫm phải mảnh thuỷ tinh, máu chảy nhiều và bạn tôi lại còn khóc rất to nữa.. Thế là cả lũ vứt hết cá với chả vợt ở đấy, sợ xanh mặt, đưa bạn về nhà. Về đến nơi, tôi còn nhớ rất rõ mẹ của bạn tôi mang một cái chậu nhôm ra, cho muối vào và bắt hắn rửa chân ở trong đấy. Tất cả ko được phép vào, cứ thập thò ngoài cửa, tôi vẫn nhớ cái cảm giác lo âu phập phồng khi nhìn vào bên trong hôm ấy. Trời thì nắng và chỉ có nắng thôi, thế mà làm sao rồi vẫn cứ đi và không sợ mảnh tinh, rồi thì cũng chẳng nuôi được con cá nào... mà tóc thì vẫn đỏ vì cháy nắng!
    Còn tiếp....

    [​IMG]
    A passion that can not be denied!​
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 07/06/2003
  10. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Nhắc đến mùa hè lại nhớ cài mùa hè khủng khiếp năm ngoái .
    Vừa thi song đại học một cá chưa được nghỉ ngơi chút nào lại phải chuyển ngay vào saigòn để thi tại chức (híc híc do sợ rớt đại học nên mới thi để lấy cái sơ cua )
    .
    đặt chân đến saigòn là lúc 4h sáng Cô đưa về nhà là lúc 4h30 vừa nghỉ ngơi chưa được bao nhiêu thì 6h 30 đã phải đạp xe đến trường .
    Đưa xe đi gửi thì thấy "choáng " khi có mỗi mình đi xe đạp ,vào lớp còn choáng hơn vì toàn được học với "sếp" ,con trai thì ai cũng bụng phệ ,trong khi đó con gái thì nhuộm tóc vàng tóc đỏ chết khiếp .Ở trong lớp thì mình lại là đứa nhỏ nhất lớp nên chả bặt chuyện được với ai cả
    Buổi trưa đi học về liền vào ngay hàng net thì nhận được tin buồn là ttvnonline bị đóng cửa hết chỗ để tham gia ,may mà gặp chi Hoa trên mạng nên bày tỏ được nỗi niềm được chút xíu .
    Ở trường thì thế còn Ở nhà thì quản 1 lũ trẻ con (5 đứa lận ) lúc nào cũng ồn ào ầm ĩ ( do tất cả người lớn trong nhà đều ra bắc nghỉ hè nên mình là đứa lớn nhất ). Học thì ko học được còn đi chơi thì chả biết cho nào để chơi .Mang tiếng là ở trong sài gòn mà suốt ngày chỉ biết mỗi con đường từ nhà đến trường còn không biết chỗ nào sất, mà cái đường từ nhà đến trường mang cái tên Nguyễn Tất Thành đẹp thế trong khi đó đây lại là con đường ghê nhất cả thành phố (hầu như ngày nào cũng có tai nạn xảy ra ở đường này )
    ..Tình trạng đó kéo dài cho đến khi biết tin đỗ đại học ,Lúc đó tinh thần mới được thoải mái và mọi người trong nhà nhìn mình với con mắt khác hẳn so với trước đó (vì em vốn mang tiếng là đứa dốt nhất trong nhà mà )
    sau đó mới được đưa đi chơi khắp nơi thưởng thức mọi thứ ở sài gòn ,Nhưng mà cũng chỉ được có 3 ngày lại phải ra bắc trong sự tiếc nuối .
    Còn hè năm nay thì chưa biết thế nào nữa .Có thể sẽ lại vào nam nhưng tình cảnh có lẽ tốt đẹp hơn năm ngoái .
    cuối cùng chúc các bác trong box liv có một kì nghỉ hè thú vị nha

    thank you for loving me
    [/size=10]

Chia sẻ trang này