1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn 8X: Ngày đầu tiên trong nam 2004, bạn đã làm gì?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Noel cái quái gì chứ.. oải quá!
    Chiều nay tập nói ở nhà một đứa bạn, chiều qua đã chuẩn bị power point chu đáo lắm rồi. Ngày mai sẽ trình bầy trước một hội trường, gần 150 người... hic hic.. chủ đề là "Intellectual property". Cô phân công 7 người một nhóm, nhưng chỉ có 3 đứa làm, cũng chẳng sao, đối với tớ sự nhập nhằng đó ko còn quan trọng nữa rồi, cái chính là mình cố gắng hết sức làm để được điểm cao nhất, cho mình! Đông đã rét, lại còn học phải cô giáo khó tính, bắt bẻ từng chữ một. Chẹp, hy vọng là sẽ suôn sẻ. Lo lắng thi và học thế nói thật cứ nghĩ đến đêm Noel là chỉ muốn nằm nhà đắp chăn ngủ. Nhưng mà chẳng ở nhà được đâu, kế hoạch chúng nó đã "lên khuôn"...
    Ờ, Noel sắp đến nhỉ..
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  2. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chen vào hàng lưu niệm chật nick mới chợt nhận ra người Hà Nội bây giờ coi trọng Noen quá. Đời sống vật chất khá lên khiến cho một sự kiện nào đấy cũng là cớ để người ta xuống đường. Mua mấy món quà nho nhỏ cho mấy đứa bạn ở lớp - một thói quen cũ lâu ko làm - ít ra cũng gợi cho mình một không khí gì đấy. Ngày mai chắc lại nằm nhà - mặc dù mấy đứa bạn cấp 3 rủ rê - ra đường xem phố xem người. Thanh niên kiểu như mình bây giờ chả có gì chơi ngoài việc ấy - cùng lắm là karaoke - tự nhiên thấy nhàm nhàm - ai cũng có nhóm của mình cả rồi - lại thấy cô đơn giữa chính bạn bè mình...............
    We are Liverpudlians
  3. OwenThuyLieu

    OwenThuyLieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Noel mà chẳng biết đi chơi đâu cả , người ta thì có nơi có chốn cả rồi . Chỉ biết online và post bài thôi .
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Happy Xmas (War is over)
    So this is Christmas
    And what have you done
    Another year over
    And a new one just begun
    And so this is Christmas
    I hope you have fun
    The near and the dear one
    The old and the young
    A very merry Christmas
    And a happy New Year
    Let''''s hope it''''s a good one
    Without any fear
    And so this is Christmas
    For weak and for strong
    For rich and the poor ones
    The world is so wrong
    And so happy Christmas
    For black and for white
    For yellow and red ones
    Let''''s stop all the fight
    .....​
    Vui vẻ nhé mọi người, hôm qua tớ lục đĩa tìm bài này mãi ko thấy, một lúc sau mới nhớ ra là cô Macca đã mượn nó trong một khoảng thời gian là "dài hạn". Năm nào giáng sinh đến tớ cũng nghe nó, chậc... có thể tớ hâm một tí, nhưng rõ ràng là mỗi khi nghe John hát tớ thấy lòng mình chùng xuống một cách lạ lùng. Những khoảng lặng hiếm có với một tính cách như tớ.
    (Tiếc rằng hôm nọ đi xem show tưởng niệm John ko làm sao mà tớ lại thấy thế được. Chỉ hơi say một ít vì được nghe lại những bài hát của Beatles thôi)
    Liverpool and The Beatles
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Noel năm nay chán quá, lên nhà thờ đá Ninh Bình lúc 0h thì mới được tin là người ta làm lễ lúc 21h30 rồi, còn nỗi cay đắng nào hơn. Thế là một đêm lang thang trên đất Ninh Bình, cuộc sống sao mà đắng cay đến thế....
    Quá nhiều chuyện không vui trong ngày Giáng Sinh, nhưng nhân dịp này cũng xin được chúc mọi thành viên có được một kỳ Giáng Sinh may mắn hơn người hội trưởng tội nghiệp này.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay ở Sai Gòn vẫn như mọi năm 3h sáng ngoài đường vẫn còn đông. Trời không mưa cũng không lạnh lắm. Không biết sao OwenThuyLiễu lại bị cảm nằm ở nhà rồi .



    Above us only the sky !
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chac chi Owen ca?m anh na`o roi tho^i
    ( QUai'' la, sao cai'' may nay ko type duoc telex nhey )
    Why does my heart go on beating....
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Oái ! sao anh biết là em bị cảm thế . Hic ,
    3 ngày ốm liệt giường đấy . Khổ quá , đến hôm nay mới online được . Cũng chưa khỏi hẳn nhưng đúng là 3 ngày liền không online khủng khiếp thật đấy , nhớ mọi người quá nên trốn vào online một chuyến . Đã thế lại bị mất luôn cái pass nick OwenThuyLieu , teo luôn rồi , trước khi về không kịp logout thế là toi luôn , cái này phải thông báo gấp cho chị Midget_gem ( lỡ chị ấy không login xem PM của mình )
    Được Michael_owen sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 29/12/2003
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thế là đã sắp bước sang một năm mới...
    Chúc mọi người một năm mới tràn đầy tiếng cười và sự thành công.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Sang năm 2004 rồi, Amore chúc mọi người sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt!!. Chúc cho Liverpool của chúng ta sẽ tăng tốc trong giai đoạn hai này, đánh bật mọi đối thủ để tiến lên phía trước giành lấy các danh hiệu!
    --------------------------------------------------------------
    Gần Tết đi đập phá một trận nhé, các bạn yêu quý! Sắp hết thời sinh viên rồi còn đâu, bây giờ đã thấy mình khang khác đi rồi
    (chỉ thích kiếm tiền )
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre

Chia sẻ trang này