1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn 8X: Ngày đầu tiên trong nam 2004, bạn đã làm gì?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nghe các anh các chị kể sao mà thèm thế ko biết,chẳng hiểu hè năm nay em thế nào chứ những hè khác chán ốm người,lúc nào cũng học và học thôi vậy mà đâu có được cơ chứ.
    Chưa đến hè đã bị các bác ở khu phố bắt phải hướng dẫn các cháu thiếu nhi sinh hoạt hè,trách nhiệm nặng nề lắm cơ,muốn bỏ quách chúng nó để tự mình đi chơi mà đâu có được cơ chứ,lúc nào cũng nhằng nhẵng bám theo như hình với bóng ý,hở ra một phát là bị chúng nó gọi ầm ĩ cơ,lúc nào rỗi 1 cái là y như rằng lại có các em thiếu nhi đến chơi,hỏi thăm,sợ quá rồi,chăng hiểu hè năm nay em có thoát được nữa ko.Hết cho chúng nó hát hò,lại đến thể dục thể thao,oi chao là mệt mỏi,mà đã hết đâu lại còn mấy cái trò nữ công gia chánh nữa chứ,sợ quá đi mất,đấy chỉ có mấy việc thế thôi mà chiếm của em hết cả 3 tháng hè cơ.Hy vộng là hè năm nay em sẽ được thoải mái hơn,để còn đi chơi với các anh các chị nữa chứ ko chẳng biết mặt ai với ai mang tiếng chết!
    To:anh dalanh ơi,hihihi em vẫn đây mà,vẫn nhớ những gì cần làm mà dưng mà bác phải đợi em thi xong cái đã chứ,muốn đi chơi lắm nhưng mà phải nghĩ cách trốn khỏi nhà cái đã,hêhhhêh
    Trần Thanh Tâm
  2. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hì không ngờ chị Amore cũng được sống ở Sài Gòn thời nhỏ đấy!
    Em cũng có một kỷ niệm nhỏ đó là vào mùa hè năm 4 tuổi được lần đầu tiên vào miền nam,vào Sài Gòn ,Sóc Trăng,Cần Thơ ....Chẳng biết còn vào đâu nữa không vì lâu rồi ,quyên rồi .:D
    4 tuổi lần đầu tiên đặt chân lên máy bay ,cảm giác sợ sệt ,run ...lúc đi lằm bẹt gí không dám ngọ nguậy ,mà hồi đó được đi may bay là một may mắn hiếm có người nào được đi.Nhưng than ôi hồi đó máy bay chỉ là mấy cái máy bay của quân đội cũ dích ,ngột ngạt khó chịu ,có như máy bay bây giờ....Lúc đi qua núi máy bay bắt đấu rung ,bắt đầu sóc...như đi xe ô tô gặp ổ gà ý .Em hình dung là máy bay đi như thế này "Đang bay gặp núi may bay bắt đầu bỏ những bánh của chúng, sau đó bắt đầu leo núi ...."đúng là suy nghĩ của trẻ con...
    Lúc về mạnh dạn hơn tranh chỗ ngồi gần cửa sổ nhìn xuống phía dưới ,cảm giác là lạ ,khó tả ,nhìn thấy mây bay thật gần cảm giác như được động vào ,nhìn thấy biển thấy núi ..đẹp mê hồn ,nhìn thấy nhà như cái hộp diêm và con người như những chú kiến nhỏ...
    4 tuổi lần đầu tiên vào chẳng biết tiếng miền nam ,họ nói một đằng mình hiểu một nẻo và những chuyện hiểu lầm là không thể tránh khỏi..
    (còn tiếp)
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Em Hà giỏi nhỉ, sao mà 4 tuổi mà nhớ nhiều thứ thế? Chị đây gốc Bắc hẳn hoi đấy nhớ, vào SG đúng cái giai đoạn học nói, thành ra khi ra Hà Nội nói giọng miền Nam, eo ơi... may mà giờ ko nói đấy!
    Thật buồn cười là hè năm ngoái lên mạng lúc nào là gặp chú Pretty lúc ấy, nghe hắn than vãn nóng quá, mệt quá, khổ quá... mà xót hết cả ruột! Khổ thân thằng em, cái lúc mà đi xem điểm cho hắn, thấy đỗ rồi tự dưng cũng vui vui... Thế rồi nó bảo nó có quà cho chị nó, rồi lúc gặp hỏi quà đâu thì nó gãi đầu gãi tai bảo là quên rồi, cứ nhằng nhẵng đòi thì nó thú thực là nó đã mua cho chị một cái poster The Beatles rất đẹp, nhưng đẹp quá nên nó đã... treo ở nhà nó!. Mọi người thấy thế nào, đã không khao cái gì thì thôi, xem điểm hộ cũng chẳng đc cái gì... hic hic..... Đến khổ!
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 11/06/2003
  4. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện thi đại học mới nhớ đến dạo mình thi. Quả là kinh khủng tởm. Mùa hè mà phải đi thi đại học thì đúng là cơn ác mộng của cuộc đời. Bây giờ khá rồi chứ dạo mình đi thi đại học trời vừa mưa lụt vừa tắc đường, tập trung 9h mà đúng 10h mới tới được nơi, hôm sau lại nóng, rồi căng thẳng... chẳng hiểu sao lại khổ thế.
    Mùa hè năm mình đi thi đại học chỉ sướng đúng những ngày cuối tháng tám: vừa biết kết quả đỗ lại đuợc đi chơi Sapa miễn phí 3 ngày => thời tiết nóng thế mà lên Sapa dưỡng già thì ko còn gì perfect bằng.

    Everything's under the sun, but the sun is eclipsed by the moon
  5. BKgirl

    BKgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chị Amore đưa ra topic này hay quá!Ai có gì muốn nói,muốn kể ...tha hồ post vào đây,mọi người trong box có khi hiểu nhau hơn...
    Hix, hè năm nay tôi sẽ biết thế nào là thi lại,hihiHôm trước thi 2 môn thực hành tiếng, 7a.m đã thi ,chẳng hiểu sao khi tôi mở mắt ra thì đã 9h ,thế là tiêu...Đang làm đơn xin cho thi lại lấy điểm lần 1,ko biết có được ko nữa,cẩn thận lại bị tương 2 con zero to bự!
    Tôi đang định rủ mấy đứa bạn lên Sapa chơi!Mấy anh dân tộc đẹp trai dã man,hihi!Mà lên đấy luyện tiênga Anh luôn!Mấy nhóc dân tộc,tiếng Kinh nói còn ko sõi mà sao nói tiếng Anh hay thế!Lên bổng xuống trầm,intonation đâu ra đấy!Tôi khoái đi kiểu Tây ba lô,ko theo tour,ko có guide,tự mò mẫm đi,bao h chán thì về!
    Hôm qua vừa làm cháy nồi thịt luộc,hình như mâm hết chịu nổi rồi!Chắc năm nay tôi phải đi hoc nấu ăn mất rồi,huhu!Hồi lớp 9,mẹ bảo đi học nấu ăn,khất lần lên cấp 3,lúc lên cấp 3 thì mặc cả đợi đến lúc vào ĐH...Hix,lần này thì chắc chạy trời ko khỏi nắng...Thực ra tôi nấu ăn có tệ lắm đâu nhỉ,hồi hè năm ngoái, tôi với con em họ 1 tuần liền ăn món mì + trứng + cà chua+hành... có bị làm sao đâu?
    Tôi cũng giông anh Nonhon,tức là năm nào cũng phải làm oshin phục vụ ,hộ tống bọn em đi thi ĐH.Chẳng hiểu sao,tôi đưa đứa nào đi thi thì đứa đấy đỗ!Thế cho nên năm ngoái,tôi phải kẹp 3 đi 2 chuyến liền,mà chúng nó có thi cùng 1 chỗ đâu chứ!Đứa thì thi tít ở Xuân Đỉnh,đưa nó đến nơi xong lại hộc tốc phóng về Bala...,đường thì vừa đông vừa bụi, đã thế lại còn nắng cháy cả tóc!Năm nay tình hình cũng chẳng sáng sủa hơn!Con bạn tôi năm ngoái trượt vì bồ đèo đi thi nên năm nay đến nhà tôi ngủ,sáng hôm sau nhờ tôi đèo ra BK thi cho hên!Nghĩ cũng thấy oai oai!
    Kế hoạch thì nhiều vậy thôi nhưng chẳng biết có làm được ko,nói trước thường bước ko qua mà!Tốt nhất là ở nhà ngủ + ăn vặt + đi chơi!Năm nay tôi sẽ cố gắng phá kỉ lục ngủ 1 mạch từ 11h hôm trước đến 2 h chiều hôm sau hồi lớp 12!

    BKgirl
  6. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ mái nhà xưa
    Cứ mỗi mùa hè về , mùa của lá bàng rụng , mùa của cánh phượng hồng, là mình lại nhớ về những ký ức ngày xưa , về mái nhà thân yêu cũ của mình , một ngõ nhỏ của phố Trần Quốc Toản, nơi đầy ắp những kỷ niệm vui buồn của tuổi thơ . Nhớ những năm tháng vui đùa cùng lũ bạn với nhứng trò chơi con trẻ như ném lon, bắn bi , chơi đồ , nhớ những ngày tết té nước khi dẫn nhau qua nhà Lào chơi , nhớ những xích mích ngây ngô chỉ vì viên bi , cái kẹo, con cá, mà mấy đứa bạn nhảy vào vật nhau . Nhớ nhất là về mùa mưa , chỗ nhà mình thì trũng nước chảy ngập hết cả phố , lũ bạn rủ nhau đi lội nước , lấy cánh cửa làm thuyền câu cá , nghich bẩn nhưng mà vui , mà nhớ .Còn biết bao những ngày tháng tươi đẹp nữa ở cái ngõ nhỏ đấy , những ngày tháng tràn ngập tiếng cười hoà lẫn nước mắt của trẻ con đã để lại trong mình một khoảng thời gian ko thể nào quên . Cứ hè đến mình lại trở về thăm lại mái nhà cũ, vẫn những quang cảnh ấy ,những cây phượng hồng những cây trò chỉ xưa ấy , mọi thứ vẫn giường như không mấy thay đổi chỉ có con người là thay đổi ,giờ đây lũ bạn ngày xưa đã trưởng thành , đứa thì đi học nước ngoài , đứa thì đã lấy vợ rùi, đi làm rùi chuyển nhà , thay vào đó là những gia đình mới di cư đến , và sự trống trải , sự nhớ tiếc về một tuổi thơ hồn nhiên lại gợi lại trong tôi mỗi khi hè về
    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    BKG em thân yêu, hôm nọ chị cũng phải nếm mùi thi lại. Thi lại thể dục, có điên không cơ chứ! Chả là khi học phối hợp chạy bền và chạy ngắn, rồi lại học riêng 2 buổi chạy bền, chị gái nghỉ cả ... 2 ! Xuống khoa gặp thầy Giáp, thầy bảo "trường hợp của em là PHẠM QUY CHẾ, nên ko fải đóng 10 nghìn thi lại mà là ...46 nghìn". Trời ơi là trời, đất ơi là đất... Hu hu, đúng là 1 phút bồng bột mà đi đứt 5 cái đĩa em ạ! Đã thế lại phải thi buổi chiều, 2 vòng quanh sân vận động đấy, hôm sau lại còn presentation 2 môn nữa chứ, đau!
    Còn cái khoản nấu ăn thì.. chẹp, đến nhà chị dậy cho, khỏi đi đâu học! Nấu xong chị em mình "giải quyết" luôn . Không biết làm sao mà có những thứ "informal" - tức những thứ không liên quan đến học hành, gia đình và sự nghiệp sau này (tôi gọi là formal) - lại khiến tôi thích thú đến thế! Bạn bè lắc đầu hỏi không biết một ngày tôi ngủ mấy tiếng và vào lúc nào! Tôi thích bóng đá, nhạc nhẽo, tem, xu, văn học, lịch sử, cả cafe... và đặc biệt là nấu ăn. Cái gì cũng mê! Hơ hơ.... không tính học phí, tay nghề lại nâng cao, còn chờ gì nữa em ơi ??
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 13/06/2003
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    ....
    Một ngày nhìn thấy lũ trẻ con gần nhà đang chơi trò trốn tìm, bỗng nhớ ra rằng mình cũng đã từng hét như thế, đã từng cười như thế.... Khi còn ở trong SG, trò trốn tìm luôn là trò chơi hấp dẫn nhất, vì ở xung quanh chỗ nhà tôi ở có rất nhiều hầm. Hầm mà có cầu thang sắt chui xuống dưới được ấy! Lúc đầu thì vừa bước xuống những cái cầu thang sắt lạnh và rỉ ấy vừa hồi hộp vì sợ, sau rồi thì cũng quen! Trong hầm là cả một hệ thống phòng ốc ngoằn ngoèo và ẩm thấp, lạnh lẽo (làm gì có gì dưới đấy). Đó chỉ là nơi lý tưởng cho bọn trẻ con bọn tôi chơi trốn tìm, khi nói thì bị vọng tiếng lại... cứ oang oang đinh tai nhức óc, thế mà lúc nào cũng hớn hở như là sung sướng lắm (vẫn thích thật!). Sau đấy thì mẹ tôi phát hiện ra và cấm chỉ được chơi ở dưới đấy vì sợ nguy hiểm... thế là thôi, bị doạ là nếu xuống sẽ bị mẹ mìn bắt thì ai mà chả sợ!
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 13/06/2003
  9. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè của mọi người hay quá nhỉ?
    Một Pretty với thời thơ ấu cùng các trò chơi... Nghịch bẩn.
    Một Amore với tuổi thơ đầy dữ dội...
    Một BKgirl với bận rộn với chân xe ôm, một nghề hái ra tiền vào mùa thi. Xin chúc mừng
    ..................................
    ....................................
    ............................
    Còn với tôi.. mùa hè là mùa bận rộn, nghỉ chẳng được nhiều lại còn tốn tiền tốn sức... Xe ôm miễn phí, thi lại, .... Quả thật là đáng thương... không biết bao giờ mới thoát khỏi đây.
    Never say goodbye
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    To Amore :sao lại không nhớ được,vì em ở đó đến 4 tháng lận cơ mà.
    To BKgirl:kỷ lục của ấy chưa bằng tớ đâu ,tớ ngủ từ 5h pmđến 10h am hôm sau,hì cố gắng phá kỷ lục của tớ nhé!8-(
    To Japonica:đi Sapa sao lại say tàu xe?Có phải đi cùng cô bạn macca đúng không?
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.

Chia sẻ trang này