1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn 8X: Ngày đầu tiên trong nam 2004, bạn đã làm gì?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    chết tiệt, post một bài rõ dài thì bị mất.... tức quá!!!!!!!!!!!
    Killing yourself to live​
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Kể về biển!
    Tớ đã viết một bài rất công phu, nhưng mạng bị chập nên thôi, teo! Mọi người viết trước đi vậy nhé, hôm nào có cảm hứng thì mới viết đc, vì là văn mà... hic hic..
  3. Big_bang

    Big_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đẹp nhất theo tôi là biển Nha Trang..
    Cách đây đúng 2 năm sau khi thi xong học kỳ 2 của năm thứ nhất ,tôi một mình sách balô lên đường đi Nha Trang .Khổ thân là mang 5 trăm nghìn đi mà thế nào khi lên xe bị móc túi mất 3 trăm không biết ,may còn 2 trăm mình để ở chỗ khác ..híc híc thảm cảnh.
    Lúc đến Nha Trang mới biết là bị móc túi ,không người thân ,không họ hàng ,không biết phải làm thế nào để sống qua ngày ,đành vạch ra kế hoạch ...Kế hoach tích kiệm tiền phải sống 1 tuần ở Nha Trang vì mình đã chót tuyên bố hùng hồn ở nhà rằng "con sẽ ở đó một tuần",híc ngày bánh mì ,mì tôm,nước lọc lang thang khắp lơi ở Nha Trang ,đêm về ngủ ngoài đường may mà còn có ghế đá ở biển để ngủ .Một tuần trôi qua lăngh lẽ không một biến cố lớn ,ngoại trừ việc mấy tên nghiện hỏi thăm chút ít.Lúc về ,may không mất tiền xe vì cái khoản qua giang ,toàn đi phải xe chở các con vật lên TP để bán ,khiếp hôi hám, bẩn thỉu chẳng kém gì mình khi đó ...Về nhà hình như giảm 3,4 cân gì đó ,khuân mặt bơ phờ ,tóc tai lụp xụp...trông như tên ăn xin.
    Đây có lẽ là bài học ,cũng là kỉ niệm đẹp nhất về biển của tôi.
    You'll never walk alone
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cậu! Thế biển ở đấy trông như thế nào? Có chụp được kiểu ảnh nào không vậy? Post lên đây cái nào...
    Killing yourself to live​
  5. huongnick

    huongnick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Big_bang có kỷ niệm đẹp về Nha Trang nhỉ, quá tuyệt, he'. Công nhân biển NT đẹp fải không, chưa có biển nào đẹp như vậy đâu.
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Với mình thì biển nào cũng đẹp như nhau thôi, mình thích ngắm biển buổi tối mà... mà trời tối thì biển nơi nào chẳng như nhau. Nhưng có lẽ biển Vũng Tàu là ấn tượng đầu tiên của mình, bởi ánh đèn lung linh của những con tàu ngoài khơi cùng ánh sao trên trời rất là đẹp.... Còn nhiều điều thú vị về biển nữa, nhưng không kể hết được... lần sau vậy.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Anh này đi mỗi Vũng Tàu biết mỗi Vũng Tàu thôi Hồi trước em đi Cửa Lò, từ cái thời chưa ai biết đến nó kìa (quê choa mà) nhà nghỉ không có điều hoà, quạt trần chạy rầm rầm chỉ sợ rơi xuống đầu, muốn đi ăn cũng phải đi bộ mấy km. Biển lúc đấy mới đẹp. Bãi biển thì sạch mà ít người đến nỗi có khi chỉ có mỗi mình mình ngoài bãi. Nước trong, nhìn thấy tận đáy được, thỉnh thoảng còn nhìn thấy cá bơi nữa. Hoang sơ mà đẹp 1 cách lạ kỳ. Chứ chẳng như bây giờ, người đông như kiến, nước đục ngầu Buổi tối thì cả 1 vệt dài nơi chân trời lấp lánh những ngọn đèn của thuyền đánh cá, câu mực. Chẳng biết tả nó đẹp như thế nào nữa, nói chung là đẹp
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Nói theo em thì biển Cửa Lò đẹp nhất đúng không? Được rồi tháng 7 này anh đi Cửa Lò xem nó có như em nghĩ không nha.
    Nói về biển thì không có từ ngữ nào diễn tả, thích mà không biết vì sao thích... Thấy đẹp là do cảm nhận mà thôi.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ nói ví dụ thể để anh thấy rằng là không chỉ cái Vũng Tàu nhà anh là có tàu đánh cá. Mà em không nói là biển Cửa Lò bây giờ, em nói Cửa Lò hồi trước kìa, bây giờ anh có đi thì cũng chẳng biết được đâu Phí 1/4 cuộc đời Không biết Thiên Cầm dạo này thế nào chứ hồi trước cũng đẹp lắm. Nhà em có lần đi Nha Trang, không phải là bãi ở ngay thành phố đâu, mà phải đi xe mất cả tiếng đồng hồ, đến 1 cái bãi gì gì đó quên tên rồi. Đẹp lắm, cũng như Cửa Lò hồi trước, nhưng chắc đẹp hơn, có núi nữa kìa. Phí thêm 1/4 cuộc đời anh nữa thế là 1/2 cuộc đời rồi đấy nhỉ
    PS: Mà anh tháng 7 đi đâu đấy, cho em đi với!!!!!!
    Được sweet-briar sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 25/06/2003
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Tân khúc
    Rồi một ngày sóng không chỉ là sóng
    Biển êm ru muối mặn vẫn ngàn đời
    Ai chẳng biết biển thẳm sâu như lòng mẹ
    Sóng vỗ bờ rồi lại rút ru êm...
    Em biết con tim có thể ngàn lần có lỗi
    Nhưng không thể một lần thôi phạm sai lầm
    Có những điều không sao nói dối được
    Đời động rồi đến sỏi đá còn lăn!
    Tân khúc này anh có hiểu cho em không?
    Em trả nợ bài thơ còn dang dở
    Trong quá vãng xa xưa những gì là bỡ ngỡ
    Nay chỉ còn là dấu chấm lặng nhỏ nhoi...
    Lá còn biết tủi hờn nỗi mồ côi
    Thì có gì con tim em không run rẩy
    Tháng bảy trời buồn mưa rào tuôn xối...
    Tân khúc này em viết cho riêng anh thôi
    Tình thiết tha là tình tri kỉ
    Dẫu chẳng là tình đầu mơ mộng
    Cũng vẫn là năm tháng tình tôi!
    Em biết một ngày sóng không chỉ là sóng
    Vì biển thứ tha rộng lớn đến vô cùng
    Dẫi sóng vật vờ vỗ bờ vô kể
    Cuối cùng cũng trở về với lòng biển mà thôi...
    Sưu tầm
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 02/07/2003

Chia sẻ trang này