1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn 8X: Ngày đầu tiên trong nam 2004, bạn đã làm gì?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ha ha.... của Macca , phải ko nhỉ?
    But life is not a wheel
    With chains made of steel
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Nhân thể tặng bà con đoạn trích sau trong truyện "Hoàng hậu Mác-gô":
    "Tình yêu là ngọn nến. Tình bạn là ánh sao. Rõ ràng ánh nến thì rực rỡ lắm, nó làm ta quên mất anh sao dịu dàng xa xôi. Nhưng rồi nến cháy mãi sẽ tàn, chỉ còn lại bên ta những người bạn thân thiết, như những ánh sao không bao giờ tắt..."
    Còn một đoạn nữa nhưng ko nhớ
    But life is not a wheel
    With chains made of steel
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 16/07/2003
  3. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    hehe....lại chuyển sang chủ đề Tình bạn , tình yêu à bà con
    Cháu iu chú , thế thì sao nào ???
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... nhân thể là nhân viết về sao giăng trên giời ấy em ạ! Tôi chưa hỏi cô hôm 11/7 cô đi đâu đấy nhé!!
  5. Big_bang

    Big_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới nói về đêm được, người khai cuộc mà chưa kịp nói gì.
    Đêm điều kị diệu nhất đối với tôi là không khí mát mẻ. Bạn thử tưởng tượng ở trong này ban ngày nóng quanh năm, có mỗi đêm là không khí mát mẻ thực sự. Đêm đối với tôi còn là được đi bộ hoặc đi chợ đêm thì còn gì tuyệt vời bằng. Nếu ai từng vào TPHCM, nếu bỏ qua chợ đêm thì chưa thể coi là đã sống ở TPHCM. Khung cảnh nhộn nhịp, tập bật có lẽ còn sôi động hơn cả ban ngày nữa cơ. Nếu ai vào đây hãy liên lạc với tôi, tôi sẽ dẫn các bạn đi chợ đêm một lần các bạn sẽ thích ngay thôi mà.Người ta nói TPHCM là thành phố không ngủ về đêm quả là đúng thật nhưng tôi cũng thích ban đêm ở HN lắm, những lúc gần sáng ý :
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội.
    Những phố dài xao xác heo may...
    Nhớ thế!
    Nào các bạn tiếp tục về chủ đề mùa trong năm đi!Bạn thích mùa nào nhất nào?
    You'll never walk alone
  6. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Ông anh viết truớc đi... lại còn bắt ai viết đây.
    À nhớ lời hứa nhé! Lúc nào em vào đấy em sẽ bắt anh phải đưa đi chợ đêm mới được.
    Love Of My Life

  7. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Mùa à!
    Mùa nào chẳng đẹp, mùa hè thì màu đỏ , mùa thu thì màu vàng , mùa đông thì màu trắng, mùa xuân thì màu xanh. Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng, mỗi mùa là một tâm trạng khác nhau của con người không biết có đúng không. Thôi để lần sau viết tiếp vậy, bây giờ về nghe bản giao hưởng Bốn Mùa cái đã rỗi mới có cảm hứng sáng tác tiếp.
    Love Of My Life

    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 21/07/2003
  8. MIKEBUMA

    MIKEBUMA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thực sự ko phải tôi muốn quay trở lại chủ đề về đêm nhưng bởi vì Hà đã nhắc đến bầu trời đêm với những ngôi sao và "những giọt nước mắt mừng tủi" của Ngưu Lang-Chức Nữ......và tôi thì đang quá bức xúc về vấn đề này. Hà ơi, hình như năm nay Ngưu Lang-Chức Nữ khóc hơi nhiều hay sao í...hic...hic....Đáng lẽ giờ này ngày mai, tôi sẽ đang ngự trên chuyến tàu thẳng tiến vào Vinh nhưng chao ôi....áp thấp nhiệt đới.....cơn bão số 3.....và v.v...... làm tôi bị phụ huynh ngăn cản và đành phải từ bỏ ý định đi Cửa Lò cùng hội bạn. Đêm nay, người phải khóc sẽ là tôi mất........
    Còn bàn về chuyện bầu trời đêm có đẹp hay ko ,chuyện đó còn phụ thuộc vào việc tôi có ngắm bầu trời vào lúc đó hay ko. Mà tôi thì chỉ ngắm trời, sao, mây, và nhiều thứ khác khi tôi chỉ có một mình hoặc khi tôi đang ở cạnh người mà tôi yêu quý. Và thật may, từ trước đến giờ, mỗi khi tôi đứng ngắm bầu trời đêm, người ở bên cạnh tôi luôn là nguời mà tôi yêu quý. Vì vậy, đối với tôi lúc đó, bầu trời đêm thật đẹp.
    Quay lại với chủ đề về "mùa", 1 năm có 4 mùa nhưng mùa duy nhất hợp với tôi và tôi thích là: mùa đông. Tôi thuộc tuýp người lười biếng, ko thích vận động và tôi rất thích cảm giác được nằm co mình trong 1 chiếc chăn bông...hi....hi.....ấm áp và an toàn.....Ko biết còn ai nhớ đoạn văn tả cảnh buổi sáng mùa đông trong truyện ngắn "Gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam?????? Tôi thích những ngày mùa đông như thế, và đã có một ngày mùa đông như vậy làm tôi nhớ mãi......... :D:D:D:D:D
  9. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghiệp cô bạn, thế là không được đi nghỉ mát rồi. Khổ quá tớ đâu có ngờ năm nay Ngưu Lang và Chức Nữ khóc nhiều thế, hết cơn bão số 3 đi qua thì cơn bão số 4 xuất hiện.
    "Còn bàn về chuyện bầu trời đêm có đẹp hay ko ,chuyện đó còn phụ thuộc vào việc tôi có ngắm bầu trời vào lúc đó hay ko. Mà tôi thì chỉ ngắm trời, sao, mây, và nhiều thứ khác khi tôi chỉ có một mình hoặc khi tôi đang ở cạnh người mà tôi yêu quý. Và thật may, từ trước đến giờ, mỗi khi tôi đứng ngắm bầu trời đêm, người ở bên cạnh tôi luôn là nguời mà tôi yêu quý. Vì vậy, đối với tôi lúc đó, bầu trời đêm thật đẹp."
    Híc chưa lần nào được ngắm sao với ai cả khổ thế, tớ đây toàn phải một mình ngắm sao trời này , định hôm nào đi ngắm sao cũng với mây người bạn ở CLB Thiên Văn Học bằng kính thiên văn nhưng mà cứ mưa như thế này thì
    Còn mùa đông thì tuyệt vời rồi, tôi cũng thích nằm co ro trong chăn trong những đêm trời lạnh chẳng muốn ra khỏi cái chăn ấm áp của mình cả, thích nhất những hôm mùa đông được nghỉ thì chỉ có mà nằm trong chăn mà đọc truyện thì còn gì tuyệt vời bằng.
    Love Of My Life

  10. Owen10

    Owen10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè này á ! tớ chỉ chờ đến ngày 16-8 để xem chàng Owen của tớ phục thù Chelsea thôi !
    CỨ YÊU SẼ CÓ NIỀM TIN

Chia sẻ trang này