1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn 8X: Ngày đầu tiên trong nam 2004, bạn đã làm gì?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thực sự khi mở topic này ra tôi muốn kể những câu chuyện thật, những cảm xúc bắt nguồn từ những điều xảy ra với chính bạn trong cuộc sống chứ ko chỉ là những bài viết tưởng tượng hoặc bông đùa. Thời gian trôi đi, cấp 3 lên ĐH, sinh viên thì ra trường... những câu chuyện xoay quanh những vấn đề ấy đc kể ra đây cho mọi người hiểu nhau hơn.
    Những chủ đề chúng ta đưa ra hay nhưng ... khó! Tôi còn thấy khó viết nữa là.... Vì vậy topic có thể có tiêu đề, nhưng nếu tiêu đề đưa ra ít người viết thì nên xoá đi, tránh sự cứng nhắc... có ng có cảm xúc về vđ khác lại ko viết đc, ok?
    Stairway to heaven
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Trả lời nghiêm chỉnh với cô Mèo là: chả sao cả.
    Việc ai người nấy làm, cơm ai người ấy ăn. Chả có gì phải buồn cả.
    Vì tình yêu chỉ đơn giản là một cái gì đó bình thường trong cuộc sống, mà thế giới này có muôn vàn điều khác cần phải quan tâm nữa. Đi thì cho đi, anh đi lấy vợ thì tôi đi lấy chồng.. he he...
    Stairway to heaven
  3. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Tháng sau người ấy lấy chồng,
    Chuyện đương nhiên thế sao lòng ngẩn ngơ?​
    Câu hỏi của em Mèo còn phải phụ thuộc vào tình hình thực tế chứ. Chia tay lâu rồi, giờ đến lúc người ta đi đeo gông... hay là chia tay mình để đi đeo gông...?

    Chel belong to the sea
  4. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mình mà đi lấy chồng thì cũng là chuyện bình thường thôi, cũng già rồi mà... nhưng kể ra thì cũng hơi buồn, từ giờ không được nói chuyện thoả mái nữa, không đi chơi với nhau nhiều nữa.
    Lấy chồng rồi, không có thời gian cho bạn bè.
    Mà sao meokhongrau lại hỏi thế nhỉ?
    Hay là đang ngấp nghé ý định gì đó, đúng không?
    Never say goodbye
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Anh này hay thật đấy! Đúng là nhất anh. Chia tay rồi vẫn đi chơi "nhiều" với nhau...
    Một là, hãy là bạn bè 4-ever để cho mối quan hệ luôn luôn tốt, tránh tình trạng ko yêu đc mà cũng chẳng là bạn đc.
    Hai là, chia tay nhau vì ko yêu nhau nữa ----->đi chơi với nhau làm gì, em hỏi anh? Hic... Giúp đỡ ư? Chia sẻ ư? Đầy người ra đấy, cần gì...
    Ba là, chia tay nhau vì lý do gì đó nhưng thực sự vẫn yêu nhau ----->càng ko nên gặp lại. Chả giải quyết được vấn đề gì cả.
    Em sống thế đấy! Có "rắn" quá ko?
    Stairway to heaven
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi ạ ...
    What is love ??? and Where ???
  7. Owenlovely

    Owenlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hic.......Hic.....
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ....
    Như thế không buồn sao được ........! Nhưng nếu bf hay gf của mình hạnh phúc bên người ta thì cũng đáng vui lắm chứ !!!
    Yêu là mong cho người mình yêu luôn được hạnh phúc mà lị
    You''ll never walk alone
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Không phải là rắn mà phải là cực kỳ rắn mới đúng hơn.
    Em nói đúng đấy, nhưng hoàn cảnh của anh nó lại không thực sự nằm trong 3 cái lí do của em. Hôm nào anh sẽ kể cho em nghe.. ok
    Sống trên đời, vui là được rồi.
  9. Big_bang

    Big_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thế chủ đề một ngày một nụ cười thì sao nhỉ?
    Hãy chia sẻ niềm vui của bạn trong topic này khi bạn cảm thấy vui vì một điều gì đó trong cuộc sống hàng ngay, đây như là cuốn nhật ký nho nhỏ để chúng ta chia sẻ niềm vui của nhau được không nhỉ?
    Đầu tiên, tôi xin khai cuộc. Hôm nay, vừa vao lớp bắt gặp 1 đứa cứ nhìn mình như sinh vật từ ngoài hành tinh, cả buổi học nóng hết cả gáy, cuổi buổi hỏi ra mới biết vì bài hình hoạ của mình ấn tượng với cu cậu quá.Một niềm vui nho nhỏ.
    You'll never walk alone
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    PS mang nụ cười đến với mọi người.
    Love Of My Life

Chia sẻ trang này