1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn 8X: Ngày đầu tiên trong nam 2004, bạn đã làm gì?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Một niềm vui nho nhỏ, hôm nay đứa (con gái) mình ghét nhất lớp mà có lẽ nó cũng ghét mình nhất lớp, không hiểu sao lại cười với mình mới chết.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    nhìn lại xem mặt anh có dính nhọ không, hehe..............
    We are Liverpudlians
  3. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    hô hô quả là hợp với em hôm nay em may mắn quá trời luôn .
    thứ nhất là sáng đi làm thẻ thư viện thành phố thì phát hiện ra ở trong này co nét giá cực rẻ 2 k tốc độ cực nhanh ,máy cực xịn ...sướng run người .
    Tối về ra net thì gặp một đứa bạn ở chỗ trọ cũ ,nó nói lào là nó nhớ mình ,lào là nó yêu mình.....vẫn biết là ló đang trêu nhưng cảm thấy rất vui .
    vừa định về thì gặp cô Mèo trên mạng mà vỡ cả bụng .Mới đầu ca cẩm một lúc từ hồi vào đây đến giờ ko chat được với ai ở box mình mà chỉ gặp mỗi mình em ,anh em mình hợp nhau quá .
    Mèo đâu anh em mình có duyên .
    pretty : anh ở trong này với bà và 2 em
    Meo : the co mỗi anh là con trai ah
    P : ko anh có 2 thằng em nó nghịch như quỷ sứ ấy
    M : hoá ra có mỗi bà anh là fụ nữ ( hic hic thâm thật )
    chào nhau một lúc mới nghĩ ra bằng giờ này năm ngoái cũng đang ca cẩm với cô mèo y hệt như vậy đúng là có Duyên thật

    thank you for loving me
    [/size=10]
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn!
    Stairway to heaven
  5. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui rùi... Hết cãi nhau với anh rùi... Nghĩ lại hôm nọ mà sợ
    What is love ??? and Where ???
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Kẻ đang yêu lúc nào mà chả vui, Mèo nhỉ?
    Bị giam từ 7h15 đến tận bây giờ, mới thấy tiếc vì biết thế bùng buổi học chiều, học lắm chả biết mai kia có lợi gì ko mà mất toi buổi chiều lang thang lượn lờ... vì trời đẹp thế này cơ mà! Tiếc ơi là tiếc!
    Ai đi ăn nhãn ***g hạt sen với mình bây giờ thì tuyệt quá!
    Dân tình đi học hết rồi còn đâu!
    No surprises
  7. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cười ra nước mắt, mọi người nhầm nhọt là thứ 7 Liverpool có trận đá hoá ra là chủ nhật. Buồn cười ko chịu được vì bị mọi người lôi đi đến lơi chỉ để uống nước
    Love Of My Life

  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Sao? Mấy người ở đây thích cười lắm à?
    Để tôi kể chuyện cho mà cười nhá, cười trên nỗi đau khổ của người khác ý mà! Đã được cười như thế bao giờ chưa? Hic hic...
    Đang ngồi học, con bạn nhắn tin
    "Tao đang chat với nick mày, nhưng là cái thằng nào ấy, nó nói lăng nhăng về mày một lúc yêu đương gì đó!"
    "Vào hòm thư đổi pass ngay cho tao!"
    "Tao vào YM trước đã, đc rồi này". Một lúc sau "Thằng đấy đổi pass nhanh quá, tao ko kịp" "Nó bảo mày viết thư cho nó nó đưa pass cho!"
    Trời ơi là trời! Chả nhẽ lại phải làm một - lời - đề - nghị - khiếm- nhã "Mày có trả pass của tao đây ko?". Hu hu... khốn khổ cái thân tôi.... Đùa thế chứ phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" thôi!
    Dân tình làm ơn lờ cái nick hoa1299 yêu quý của tôi đi nhá. Và làm ơn add cái lovelyamore_forever vào ạ! Tạm thế!
    Hơ hơ... chưa hết đau khổ, bước chân ra khỏi thềm thư viện: "cốp" - máy tính rơi! Tịt ngòi! Vác đi sửa. "Hỏng hẳn rồi cháu ạ" "Cái này 90 nghìn thôi ý gì, mua cái khác!" Ối zời ơi chỉ có bằng ấy thôi cả nhà ạ! Máy tính FX mới của Amore, tuổi thọ: đúng 1 tuần! Một tuần là 7 ngày, vị chi là ta đã ném tiền qua cửa sổ khoảng hơn 12 nghìn một ngày! Quan trọng hơn là ngày mai và kia tôi thi giữa kỳ. Thêm một lần đau khổ. Đi thi Tài chính mà ko có máy tính thì quá cụt tay. Định bảo qua nhà thần đồng toán học Migem mượn máy thì chợt nhớ ra cô ta đi học đến 6h mới về... hic hic....
    Hôm nay đúng là một ngày đầy những sự củ chuối!
    Cuối cùng thì cho tôi hỏi là ai đã mở khoá nick tôi đấy ạ, tôi bận thật sự mới thế? Tôi mà biết đc là ai...
    No surprises
  9. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước online có nick potantino@ nhảy vào. Lúc đầu cứ tưởng lão Hà cơ nhưng không phải, tên này nói chuyện củ chuối không chịu đươc.
    Anh Hà xem xem thế nào ?? Hay là mất pass or ra hàng không out tử tế .
    Nội dung nó thế này :

    VXH: hi! ban co roi ko ?
    meo: to*'' co''
    meo: :))
    meo: :D
    VXH: minh noi chuyen voi nhau mot chut nhe !
    meo: :D ua`
    meo: ban la` ai the^'' :D
    VXH: a xin loi !minh ten la hung,dang hoc truong LQ1. ban biet ko?con ban?
    meo: LQ1 ?? to*'' ko biet :D
    VXH: ban ko biet ha ?no la 1 truong quan su ma!minh hoi ve ban ,tra loi di chu!!!!
    meo: o* :o
    meo: the'' ko fai la` Vu Xuan Ha` a` ???
    meo: day la` nick cua VXH ma` ??
    VXH: o ko ! minh chi tinh co chat thoi ! minh dang thi mon tin hoc ma ? co sao ko vay ?
    meo: to ko biet
    meo: nhung sao ban vao` nick cua Ha` ??
    meo: ban la` ban Ha ` a` ??
    VXH: minh chang biet duoc nua ! nghich ngom linh tinh tu nhien no thanh nhu the!SORRY!the VXH la ai vay?
    meo: ba.n noi'' the'' na`o ay'' chu*''
    meo: sao nghich ngom gi` ma` lai nhay? vao` nick nay` ?
    VXH: minh chang biet duoc ! day la lan dau minh chat day!co ve nhu la duyen so nhi?
    meo: hic
    meo: to*'' chiu.
    meo: the thi` thoi nhe''
    meo: :D
    meo: to*'' ko thi''ch noi'' chuyen voi'' nguoi` la.
    meo: bb =;
    VXH: ban kho tinh vay a?noi chuyen voi minh kho chiu lam sao?
    meo: ko fai? :D
    meo: nhu*ng tinh'' to*'' the^'' roi`
    meo: :D
    VXH: why?them ban bot thu ma!
    meo: hic, xin loi ban
    meo: luc'' nay` thi` to*'' ko ro^~i lam''
    meo: pai nhe'' =;
    meo: no star where! minh co loi truoc ma ! minh lam quen nhe
    Híc, đến đây thì iem không thể nói chuyện được nữa, chuồn thẳng...

    What is love ??? and Where ???
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ối vi-đê-ô cờ-líp........
    Dòng sông. Đám lục bình trôi. Một bè chuối, một người đàn bà bụng chửa kềnh càng bị buộc vào bè thả trôi sông. Một người đàn ông áo và nón mê trên chiếc thuyền nan rách lao xuống nước, bơi tới bên bè chuối. Vật lộn, chới với. Ướt sũng. Đưa nhau lên bờ? Cảnh này xứng đáng để mở đầu cho một cuốn phim tâm lỹ xã hội, tình cảm éo le, ly kỳ, lên án chế độ phong kiến hà khắc, thương thân phận người phụ nữ, ca ngợi tình yêu, lòng nhân ái, sự dũng cảm? Nói tóm lại là một bộ phim có lẽ nhiều tập, có lẽ sẽ làm tốn không ít nước mắt của ngưòi xem, có khi còn tốn nước mắt hơn cả phim Hàn Quốc. Vậy mà, đây không phải là mở đầu cho một cuốn phim, bởi vì người đàn bà vừa được đưa vào đến bờ liền đã nhỏm dậy cầm micro đưa lên hát:

    Quê hương ai cũng có một dòng sông bên nhà
    Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi
    ... Xa quê ai cũng nhớ
    ? Lòng chợt vui thấy sông không già?


    Phải đến 15 phút sau tôi mới hiểu hình như những gì mình vừa xem thuộc về một thứ bây giờ người ta gọi là video clip. Một video clip toàn những bài hát về dòng sông quê hương, rất mới, chẳng liên quan gì đến bẹ chuối và bụng chửa hoang, chẳng liên quan gì đến chế độ phong kiến và thân phận người phụ nữ.

    Choáng!

    Tuy nhiên tôi cũng nhớ rằng không phải lần đầu tiên tôi bị choáng như vậy bởi những video clip mà truyền hình rất hay phát. Những phim âm nhạc với những cảnh hoặc vô cùng thật thà. Ví dụ, nếu lời bài hát có Quê hương là chùm khế ngọt thì trên màn hình dứt khoát phải có một chùm khế chín mọng đung đưa, nếu lời bài hát có rừng đã cháy, thì cảnh phim sẽ có một cánh rừng cháy thật sự, trơ những gốc cây đen sì nham nhở (nhưng nếu câu hát khác tương tự như Rừng đã khép thì các nhà quay phim rất lúng túng, chẳng biết quay rừng khép là khép ở chố nào) hay Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người (trên màn hình sẽ có một con vật chạy qua)

    Hoặc vô cùng trừu tượng, chẳng dính líu gì đến lời bài hát cả, toàn lửa cháy, sương mù, nến lung linh, đèn hư ảo, sóng biển dạt dào, lá rơi tan tác.. Hoặc phi thường đến mức không tưởng tượng nổi, như vừa kể đến ở trên. Ai bảo các nhà làm phim ca nhạc không chịu đầu tư, tôi chắc là nói bậy. Họ đã đầu tư nhiều quá, nhiều đến mức làm choáng người xem.


     A heart that's full up like a landfill

Chia sẻ trang này