1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn _ Lời cuối cho một tình yêu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi LOVEINHOPLESS, 16/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn _ Lời cuối cho một tình yêu

    Cạnh tranh các thể loại lâm ly bi đát + kinh điển về tình củm của VH TG chỉ bằng những câu truyện giản dị, dân dã Việt Nam: Sự tích con muỗi, Tích Chu, Chuyện 3 cô con gái ...
    Thực tao lo cho mày lắm nhưng ..
    mẹ, phải, cái giọng đó lừa được con bé thủ khoa chứ làm sao lừa được 1 kẻ như tôi
    cái gì chứ, tao không nghĩ đến những cái trước mắt, mà tao lo cho tương lai..._mk, lo thì chẳng thằng nào lo được như tôi cả

    nhớ đến độ không nhịn được, ok. còn vẫn nhịn được á, thì cứ ngồi nhịn tiếp đi, chả chết đâu mà lo.

    mk, thấy mà ngán, thằng nào cũng thế, được lúc đầu đắm đuối galăng, tỏ ra sẵn sàng vứt bỏ tất cả vì em_ nhưng rồi , , , thôi, em có thương gì anh đâu, anh không thể đầu tư mà không có lãi được, em thông cảm, phải, anh còn sự nghiệp vinh quang của anh, còn lòng tự trọng vĩ đại của anh, anh cũng không hiểu em lắm,,,,
    thực là anh lo cho em đến phát điên lên được, nhưng anh không nói được em hiểu không, ít ra là không nói được bây giờ, bây giờ chưa phải lúc, em cố lên nhé, ừ, anh cũng không nói được câu này nhưng hẳn là em phải hiểu rằng.... ôi, thực là anh lo cho em không gì so sánh nổi nhưng
    đọc truyện 3 cô con gái rồi mà không hiểu à

    gớm, Tôi có thể yêu một nguời phụ nữ, nhưng chắc chắn không bao giờ thích những tính cách đặc trưng của phụ nữ: dễ phản bội, hay so sánh, hay yêu cầu quá cao và thực sự không bao giờ thèm tìm hiểu một nguời đàn ông cho thấu đáo... phải, chỉ có nhưng thôi.
    cũng như sự tích con muỗi ý, nào có thằng nào trong số chúng ta không cư xử như người đàn ông trong truyện không_ hoạ có thằng ngu mới không đòi lại máu của mình
    khốn kiếp, bởi vì tôi cũng thế, nếu đã không là gì nữa thì tôi cũng muốn đòi lại những gì là của tôi

    còn để nói cho mọi người thấy_ nếu người đàn ông đó không đòi lại máu thì là gi ?
    đó mới chính là tình yêu hết mức của một người đàn ông có thể dành cho một người đàn bà
    Tại sao lại không chứ_ điều đó hoàn toàn có thể cơ mà ????
    nào, có thằng nào như thế không, để cả muôn kiếp người lăng mạ thằng đó. Mà thật chứ cô nàng phơi phới đó mà không theo mấy tay khác thì hoạ có mà điên. Lão già đánh cá chứ có phải Tôn Trung Sơn đâu mà chung thuỷ được. Ví thử là bác Tôn hy sinh vì mình thì có lẽ cũng còn xem xét được đấy

    sao, mọi người cứ phát rồ lên vì GWTW chứ truyện VN chân phương thế chắc gì đã hiểu thấu đáo
    _ĐÊM_

    Đây là tổng hợp những thể loại tớ lượm lặt dọc hè phố ghép dần lại. có trùng câu trùng lời của ai thì rất mong đc bỏ quá, thông cảm
  2. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ngang qua mỗi ngày 1 bài thơ thấy fần giới thiệu bài này hay quá_ Tháng 12
    TTVN - Em tỉnh giấc vì cái nhíu mày của anh
    Phía sau đỉnh núi mờ sương
    Mặt trời cũng len lén nhìn em cười giễu cợt
    Xem tiếp...
    Tháng mười hai
    Duong_chieu_la_rung
    Cho N.H.


    Băng qua những triền cỏ lộng gió
    Những núi đồi vàng nắng
    Em buông mình xuống mùa đông sau những chặng đường dài bất tận

    Hoa trạng nguyên khe khẽ cười giữa tháng ngày lạnh
    Nheo mắt nhìn em?

    Chậm rãi, chậm rãi,
    Thật chậm rãi
    Em ngả đầu vào nỗi buồn của anh
    Cỏ nghiêng nghiêng thơm khét mùi nắng

    Anh
    có đâu là một chiếc lá thông
    Để em ghim đời mình lên mây trắng ?

    Em thiếp đi bằng nỗi buồn của anh
    Mơ về đêm qua
    Khi em lao đi tìm lại khóe miệng anh bằng những niềm vui mỏng mảnh
    Vội vã
    Thật vội vã
    Mà anh vẫn khuất đâu đó phía sau những ngôi sao cũng đang khe khẽ nhìn em cười giễu cợt

    Em tỉnh giấc vì cái nhíu mày của anh
    Phía sau đỉnh núi mờ sương
    Mặt trời cũng len lén nhìn em cười giễu cợt

    Tháng mười hai trở mình
    Hoa trạng nguyên tàn lặng lẽ

    Bất an trong sự bình yên tưởng tượng
    Em ngồi giễu cợt em.
    22.12.04
    Gửi lúc :14:06, 24/12/2004
  3. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc cũng nhiều, và thật lạ vì thấy mỗi con ng` đều có những khoảng giao thoa với nhau_như bài thơ trên là 1 VD, tớ nghĩ hẳn sẽ có nhiều bạn chững lại với những thứ giản dị như thế này
    để rồi như sống trong TG của tác phẩm, để rồi xót cho những tủi hổ kia_ như tớ có khi đọc bài ng` khác mà lại khóc như 1 đứa trẻ
    rồi chẳng hiểu cảm xúc của mình là gì nữa. đã biến thành ng` lạnh lùng rồi cơ mà, sao lại thế này, sao lại ko ngủ đc thế này
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhắn cô em này vài lời:
    Thứ nhất: Cô em lấy nick là YÊU TRONG VÔ VỌNG cho nên cô em sẽ không bao giờ hiểu được những người "phát rồ lên vì GWTW". Nếu cô em dành chút thời gian tìm hiểu về nhân vật Scarlett, cô em sẽ thấy đó là một người YÊU VỚI RẤT NHIỀU HY VỌNG. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhân vật đó tính cách hoàn toàn khác với cô em,nếu cô em đúng là người chỉ khoái yêu trong vô vọng như cái nick của cô em. Ai đó "phát rồ" lên vì một tác phẩm VH, thì đó la bởi vì người đó tìm thấy mình trong đó, hoặc người đó ngưỡng mộ một hình tượng nhân vật trong đó và luôn ao ước được như hình tượng đó.
    Thứ 2: Nếu cô em thích bàn về truyện VN thì chị cũng chiều thôi. Nói như cô em thì chẳng khác gì cái kiểu: "Sao mày lại yêu thằng lớp bên cạnh trong khi khối thằng lớp mình mày chưa tìm hiểu?". Cô em nên tập suy nghĩ rành: Trong VH không có ranh giới địa lý cho sự "phát rồ lên".
    Thứ 3: Em thân yêu làm quả topic "lời cuối cho một cuộc tình" mà rồi lại đá sang cả cái loại "phát rồ lên vì GWTW" lẫn loại" truyện VN chân phương. chị không hiểu ý em muốn nói đến cái gì nữa. Cơ mà cái cách "gây sự" với những người "phát rồ lên vì GWTW" của cô em thật là dễ thương. Chị rất có cảm tình với cô em đấy. Vì thế chị hứa là sẽ cùng em nói về "truyện VN chân phương" để em thấy rằng một kẻ "phát rồ lên vì GWTW" như chị cũng hiểu và yêu VH Việt Nam như thế nào.
    Nào, cô em hãy bắt đầu nói về một "truyện VN chân phương" đi, rồi chị em mình cũng tán!
  5. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    khì, đấy lại là cái nick e lượm lặt đc ngoài hè fố chứ ko fải của e vì e ko muốn bị n` ng` wen đọc tâm sự này nên dùng nick đó_ nên chỉ có thể hiểu nick đó như A, B or C thôi
    [
    ok, cực đúng!
    bà chị thật dễ thương, mai e thi nên tạm thời ta bình loạn về bà chị và những người "phát rồ lên vì GWTW" đã nhé, mai e sẽ post truyện VN
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    thôi, các chị cho thằng em xin. Nhé. Đi đâu cũng gặp biến theo chiều gió, mệt lắm. Bạn love đang viết hay ho, cún nhảy vào làm gì. Hiếu chiến quá. Rồi ko khéo là thành bạn dương cầm version II
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... cô em Love này! TIN và HY VỌNG khác nhau ra phết. Cảm ơn đã nhắc nhở chị!
    Cô em làm ơn chỉ rõ cho chị cái đoạn Scarlett "giang tay tát bốp vào những ng` thân, ko kể già trẻ" như cô em nhận xét đê. Bản thân chị nghiền ngẫm nát cả sách, xem phim nhoè cả màu ra mà chả tìm thấy chỗ nào như em nói cả.
    -----------
    Gửi bạn Ironwill: Tớ thấy lời nói của bạn chả có giá trị gì ở đây cả. Bạn bảo: "Bạn love đang viết hay ho, Cún nhảy vào làm gì" là bạn có ý gì? Tớ khẩn thiết đề nghị bạn hai điều:
    Một là bạn cần phải nói rõ bạn thấy "hay ho" ở chỗ nào.
    Hai là bạn nên hiểu rằng tớ đang "tiếp xúc" với em Love chứ không phải là chặn họng cái topic này đâu mà bạn bảo tớ là "nhảy vào làm gì".
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hi, Will ...suỵt...về đây, cuối tháng 6 tớ hát landslide he he. còn cậu CML thế là mất tích, ghét thế
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Phì .....
    .... phèo ...
  10. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cúc cu bà chị: chị xem đĩa 2 or 3 gì đó (Film GWTW)_chắc chắn có, e vẫn nhớ mình dựng tóc gáy khi thấy vậy mà
    Will: Ờ, có gì đâu, mọi ng` đang trao đổi về nhiều vấn đề đấy chứ, mà tiện có mình cậu là fái mạnh ở đây cho hỏi: có fải khi các cậu cưa cẩm thì coi ng` ta là nhất, còn thấy xiêu rồi là thây kệ cho đổ, ngã, gẫy dập mẹt ko thèm thò chân ra đỡ kiểu ai bản lĩnh thì gượng đc ko ngã, còn ai ngu thì chết chứ bệnh tật gì_ fải hông hử
    Hic, tìm mãi chưa thấy truyện, bà chị và những bạn hứng thú chờ thêm 1 tẹo nhé

Chia sẻ trang này