1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn _ Lời cuối cho một tình yêu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi LOVEINHOPLESS, 16/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn 1 tẹo
    Chán rồi, ko còn muốn cại nữa
    Lần đầu tiên ngỡ ngàng tr''''c những cái đích của mấy ông tướng là ngày 2 ng` về Hải Dương. mấy ông tướng nói gì về ôtô đó, có kẻ im lặng nhưng ngỡ ngàng trong lòng, 1 cái gì cao xa quá
    Kẻ đó giản dị quá, và có lẽ sẽ mãi giản dị thôi. Với những mơ ước giản dị
    Và có kẻ đã bị dồn còn hơn cả vào đg` cùng, nên mới thốt ra những lời như thế. Có thể ngày đó còn quá non nớt và kiêu hãnh, muốn níu kéo mà ko muốn xuống nước
    Thôi kệ, cái gì đã qua thì cho qua
    ***********
    Tôi chỉ có những mơ ước bé tí teo thôi bạn thân mến ạ, cả họ nhà tôi lớn mạnh bằng tình yêu, họ đều tay trắng khi gặp nhau, đến cái giường cưới cũng là 2 giường đơn ghép lại
    Tất cả những gì tôi có đều từ 2 bàn tay của tôi,
    Vậy thôi, nếu bạn nghĩ fải có xiền thì chúng ta mới có thể ngồi nói chuyện với nhau thì tôi cũng tôn trọng ý muốn của bạn (nhưng đừng đổ thừa bạn fải thế vì tôi yêu xiền nhé) (tôi chỉ yêu những gì là của tôi thôi)
    **************
    Cũng như ng` yêu của bạn ý_tôi ko ghen, bạn hiểu ko
    Ừ, để bạn hiểu rõ hơn thì tôi VD thế này nhé, tôi cặp với 1 ng` (ko hẳn là kết mô đen, chỉ là đi chơi chung, 2 ng`, có thể chung xe) bạn sẽ ko ghen, nhưng chúng ta có nguy cơ lớn sẽ chia tay.
    Vì ng` kia sẽ mỉm cười với bạn, chả vì cái gì, ko fải vì có đc tôi, mà cười chỉ vì đã qua mặt bạn
    còn nếu dấu đc cái cười trên môi thì cũng cười thầm trong bụng, dơn giản là cảm giác đắc thắng thôi
    Và ng` ngoài sẽ nhìn bạn thế nào bạn thử cố tưởng tượng xem
    Ừ, và xuyên suốt bạn ko ghen, dơn giản vì bạn biết rõ giá trị của mình và những gì tôi dành cho bạn
    Nhưng chúng ta sẽ rẽ về 2 fía thôi, đơn giản lắm vì cái tôi của chúng ta sẽ ko chịu đc đâu, ko chịu đc búa rìu dư luận đâu (hoặc có lẽ tôi hèn nên tôi sẽ thua)
    *****************
    Ừ, vậy mà tối đó khi đọc Trà Đá của bạn tôi đã khóc đấy, tưởng như ko gượng dậy nổi
    Cứ tưởng tôi đã từng trải lắm vậy mà có khác gì cái ngày bạn nói với tôi là bạn khong biết._ nhưng ko sao, tôi ko trách bạn nữa, đến bây giờ thì tôi hiểu tâm trạng bạn ngày đó rồi. Cũng chỉ là tôi khờ khạo quá thôi. Biết làm sao đc
    *******
    Mà bạn cứ nói gì nhỉ, cái gì mà ko hợp ý, theo tôi thì bạn cũng nhầm lẫn về cách nhìn vấn đề này rồi
    *******
    nếu như bạn biết ai vô tình khiến anh chết bạn có giết ng` đó để cứu anh ko
    còn tôi thì ko, ko fải vì tôi ko muốn cứu anh nhưng
    mà nếu bạn định thế thì còn tôi sẽ ko ai đc đụng vào ng` ta đâu
    Được loveinhopless sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 20/05/2005
  2. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Here:
    Ba cô con gái
    ... và ...
    Em sóc chạy đến nhà cô chị cả, gặp chị đang xe sợi, sóc gọi: Chị Cả ơi Chị Cả, mẹ chị đang rất ốm ở nhà, mẹ chị nhờ em nhắn với chị. Chị về ngay đi kẻo muộn!
    Người chị cả sững sờ buông rơi cả thoi đưa, ngước gương mặt thảnh thốt lên nhìn sóc. Ánh mắt long lanh đầy thương nhớ, chị bịn rịn bảo sóc: Ôi, sóc thân yêu, sóc dễ mến, chị thương mẹ chị đến chết mất ... nhưng (hihi lại nhưng) ờ, nhưng chị fải se xong chỗ sợi này đã (thở dài, biết làm thế nào bây giờ) sóc tốt bụng ơi, em hãy làm ơn chuyển hộ lời chị đến mẹ nhé, chị muốn về với mẹ lắm nhưng...
    Sóc nhếch mép: Chị cứ yên tâm đi, mẹ chị chưa chết ngay đâu mà vội. Trông thế thôi, chứ nghe tin chị trở dạ thì cụ đủ sức chạy như bay sang đây chăm 10 đứa con của chị đấy!
    Em sóc chạy đến nhà cô chị hai, gặp chị đang cọ thau (chậu), sóc gấp gáp: Chị Thứ ơi Chị Thứ, mẹ chị đang rất ốm ở nhà.. Chị về ngay kẻo muộn!
    Cô thứ lập tức vứt thau bật dậy, đau đớn vồ lấy sóc, lắp bắp: Mẹ chị.. mẹ chị bị làm sao..
    Sóc lẩm bẩm: Có chúa mới biết đc! hì, đùa đấy. Đau quá, bỏ em ra đã! (Ôi, chị ý mới thương mẹ làm sao!)
    ...
    Ôi, ước gì chị có thể về ngay bên mẹ (Sóc: sao lại "có thể" )
    Ôi, sóc thân yêu, hẳn là em phải thấy chị đau đớn đến chết đi đc (Sóc: Sao ko chết luôn đi, mắt chị đang tan nát lắm đấy_ nhưng "em" thấu xuyên thủy tinh thể cơ!)
    ... và ...
    Sóc đến nhà cô út, gặp cô đang nhào bột thì fải, sóc chán ngán(cứ nghĩ đến KQ 2 lần trước thì bố ai mà hào hứng nổi): Chị Út, mẹ chị ốm!
    Cô Út thản nhiên: Thật á! (Mẹ chị mà biết ốm )
    Thôi em cứ vào đây ăn bánh cùng bọn chị đã, mẹ chị còn lâu mới chết
    Sóc suýt nổ tung vì uất. Quá tam 3 bận mà!
    Thấy trước phản ứng của sóc, cô đã mỉm cười: Đùa đấy, chị về đây, em vào nhà nghỉ đi
    Khi Sóc chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, thì cô đã ở bên mẹ(chắc đc luyện kinh kông từ bé ). Bà cụ gặp cô hết ốm liền (các cụ già thường khoái cách hành hạ con cháu kiểu này)
    Hay fết nhể_ ứng dụng trong mọi lĩnh vực, văn học, cuộc sống, tâm lý, tình ******** yêu, hôn nhân gia đình .v.v. và .v.v.

Chia sẻ trang này