1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẢN MẠN BỐN CÂU

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 03/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    TẢN MẠN BỐN CÂU

    ĐI QUA

    Em sẽ đi qua những con đường dài, con đường ngắn
    Qua mùa xuân, mùa hạ, thu, đông
    Qua tuổi trẻ, qua bao nhiêu được, mất
    Mà không qua một ánh mắt nao lòng...
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng ở cách xa TP, tỉnh giấc dậy trong cái không khí trong lành và rộn rã những tiếng chim, chợt thèm biết mấy nếu một ngày nào đó ở phố mà cũng được nghe những thanh âm như thế.
    Góc phố nhỏ sáng nay bừng tỉnh giấc
    Bởi rộn ràng ríu rít những tiếng chim
    Bầy sẻ nhỏ từ đâu về xây tổ
    Xoá tan bao ngày tháng phố lặng yên!

  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng ở cách xa TP, tỉnh giấc dậy trong cái không khí trong lành và rộn rã những tiếng chim, chợt thèm biết mấy nếu một ngày nào đó ở phố mà cũng được nghe những thanh âm như thế.
    Góc phố nhỏ sáng nay bừng tỉnh giấc
    Bởi rộn ràng ríu rít những tiếng chim
    Bầy sẻ nhỏ từ đâu về xây tổ
    Xoá tan bao ngày tháng phố lặng yên!

  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bé nhìn đời bằng đôi mắt trong veo
    Ngoài kia là mây trắng nắng hồng
    Đôi tay với . . . không bao giờ chạm được
    Bất chợt thèm đôi chân nhỏ tung tăng.
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bé nhìn đời bằng đôi mắt trong veo
    Ngoài kia là mây trắng nắng hồng
    Đôi tay với . . . không bao giờ chạm được
    Bất chợt thèm đôi chân nhỏ tung tăng.
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ngày gần rồi lại ngày xa
    Tuổi xuân giờ đã trôi qua mất rồi
    Chị ngồi ngẫm lại - bồi hồi
    Tiếc thời con gái dại khờ - chưa yêu!
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ngày gần rồi lại ngày xa
    Tuổi xuân giờ đã trôi qua mất rồi
    Chị ngồi ngẫm lại - bồi hồi
    Tiếc thời con gái dại khờ - chưa yêu!
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    BỐN CÂU THU
    Ong sẽ về gây mật sau vòm lá
    Em có đến cho lòng tôi ươm hương?
    Vào mùa thu ong say hoa cỏ lạ
    Tôi run lên em rạng rỡ giảng đường
    (Bốn câu này của anh Quốc Sinh, thấy dễ thương nên post cho mọi người cùng đọc)
  9. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    BỐN CÂU THU
    Ong sẽ về gây mật sau vòm lá
    Em có đến cho lòng tôi ươm hương?
    Vào mùa thu ong say hoa cỏ lạ
    Tôi run lên em rạng rỡ giảng đường
    (Bốn câu này của anh Quốc Sinh, thấy dễ thương nên post cho mọi người cùng đọc)
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Mơ một sáng mát trong
    Mưa về trên khúc hát
    Nhạc dâng tràn khao khát
    Thèm vũ khúc hân hoan.

Chia sẻ trang này