1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẢN MẠN BỐN CÂU

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
    Ừ nhỉ, đôi khi thấy trong cuộc sống này cái gì cũng mong manh, cái gì cũng có thể đổi thay. Biết đến bao giờ tôi tìm đựơc cho mình một điểm dừng thật sự đây? Mệt mỏi rã rời rồi.
  2. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    .... Nắng ơi nắng ! Sao cứ về bất chợt ?
    Ấm lòng người rồi đột ngột biến tan
    Để người vương và buốt lạnh thở than
    Ngay từ lúc ! Nắng phai tàn lịm tắt....
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em đợi ngày thứ 365 của năm
    Để thấy mình già hơn một chút
    Mùa đông ra đi từng giây từng phút
    Sao xuân vẫn chưa về?
  4. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ....Trời Sài Gòn tháng bảy mưa rơi
    Chẳng phải đổ trắng trời như tháng sáu
    Nhưng cũng đủ se lòng người ngóng đợi
    Tháng tám rồi trời sẽ có mưa ngâu ....
  5. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em muốn tin mà không thể nào tin
    Sự thật về anh có lẽ nào như thế
    Có lẽ nào trái tim em lầm lạc
    Đã đập sai những nhịp đập tim mình
  6. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Người thương ơi
    Mùa xuân cạn rồi
    Bếp lửa tro tàn
    Tình ta còn ấm không?
  7. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường hay nói "hình như"
    Bởi chỉ nắm rong tay những điều chưa chắc chắn
    Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn
    Họ vẫn hoài thích nói "hình như".....

  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tám qua rồi mình ạ
    Tháng Chín sẽ trôi, sẽ trôi
    Giữa bao bộn bề lo nghĩ
    Mình còn lãng đãng hay thôi?
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thu về bên song cửa
    Hỏi em còn đấy không ?!
    Vườn sau rơi ngập lá
    Vàng nỗi nhớ mênh mông . . .
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Về đi em với dòng sông
    Về đi với ngọn gió nồng phù sa
    Về đi với một mái nhà
    Về đi với những thật thà quê hương...
    (st)
    -----------*----------
    Về đi em đón ngày mai...

Chia sẻ trang này