1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẢN MẠN BỐN CÂU

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    ... Có một ngày ... đừng có một ngày ...
    ... Bàn tay không nắm nữa bàn tay ...
    ... Để hai mươi ngón buồn xa vắng ...
    ... Cuộc sống rồi như tiếng thở dài ...
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng ai có đổi thay?
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0

    Trốn vào thiên cổ lụy
    Gặp Tố Như khóc ướt trang Kiều
    Trốn lên mây chạm nghìn sấm sét
    Lẩn trốn vào đời lại gặp người yêu.
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cứ thể là em còn đợi đấy
    Biết người đến hẹn có về không
    Câu thơ viết tặng ngày xưa ấy
    Em cầm làm rớt cuối mùa đông ....
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Anh xa em ...
    Trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một lát đã cô đơn ...
  6. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu em thích lang thang
    Bởi vì lang ********* lãng mạn
    Riêng anh lại thấy rạn xương
    Đêm về ôm gối khóc thương thân còm.
    tội cho anh chàng nào wá .
  7. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết rồi.......
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Rơi cơn mưa ban trưa
    Chợt thấy hồn mình tách thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa
    Cầu mong cho mỗi con người khi đã đi qua quá khứ hãy thanh thản với hiện tại, đừng để "hồn mình tách thành hai nửa ..."
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cháy
    Có một viên than đỏ, nồng nàn ngọn lửa nhỏ
    Yêu một viên than đen, ẩm mốc, ướt mèm
    Than đỏ, than đen, rủ nhau cháy êm đềm
    Như anh và em, như tình yêu, rất lạ!

  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say
    Bạn ơi, đọc lài mấy dòng thơ bạn chép thấy nhớ lớp mình quá. Nhớ cảnh bạn đọc bài này mà cả lớp ngồi lặng người nghe ... Bạn đã ổn định một cuộc sống rồi, mong là bạn hạnh phúc nhé bạn của tôi!

Chia sẻ trang này