1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẢN MẠN BỐN CÂU

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nụ trà my nhỏ nhoi nhưng tinh khôi
    Chẳng thắm đỏ kiêu sa mà là trắng
    Nụ trà trắng như tình em thầm lặng
    Suốt một đời chỉ biết có hiến dâng.​
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tim em đó, không còn máu để nhỏ
    Bởi con tim đau đã quá nhiều rồi !
    Xin Anh hãy đừng bao giờ gặng hỏi!
    Tại vì sao lại có đá mồ côi .​
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chiều rung chuông...
    Chiều rung chuông
    Có con chim nhỏ bị thương cuối trời
    Tôi nhớn nhác đi tìm người
    Bước chân thì ngắn, đường đời thì xa.​
  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du vô định cánh chim trời​
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng anh vẫn đợi
    Dù nay đã xa vời
    Em như gió ngàn khơi
    Biết bao giờ trở lại???
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có người từ chốn xa xôi
    Thẩn thờ ngăn mình không khóc
    Những mảnh vỡ nằm hiu hắt
    Nửa đời còn lại hóa vôi. ​
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhắc lại lời xin lỗi chân thành
    Mong manh lắm, nếu phải kìm nước mắt
    Nếu đã một lần, anh thấy lòng đau cắt
    Thì đấy là em , là phút cuối cùng ​
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lòng người thay đổi như mưa nắng
    Tình cũ lâu ngày phủ rêu phong
    Tôi biết trần gian là bể khổ
    Có người tình ấy mà như không ​
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    VÔ NGÃ ​
    Biết mê thì đã ngộ
    Tưởng ngộ thì còn mê
    Không mê cũng chẳng ngộ
    Mới là cõi ta về​
  10. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Giữa dòng đời cuộc sống bon chen
    em không dám tin ai, tin điều gì tuyệt đối
    em đến với anh bằng nửa con tim yếu đuối
    còn nửa kia giữ lại để nghi ngờ.
    (anh yêu ạ)

Chia sẻ trang này