1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẢN MẠN BỐN CÂU

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Mơ một sáng mát trong
    Mưa về trên khúc hát
    Nhạc dâng tràn khao khát
    Thèm vũ khúc hân hoan.

  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Con sông quên trôi, con sông nằm lại
    Phù sa bồi lắp bến xưa
    Cánh võng còn ru con nước
    Mà em xa tự bao giờ?
  3. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Con sông quên trôi, con sông nằm lại
    Phù sa bồi lắp bến xưa
    Cánh võng còn ru con nước
    Mà em xa tự bao giờ?
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm xưa giờ chỉ là dấu yêu
    Những ngày tháng cứ trôi qua vùn vụt
    Nắm bàn tay còn chút gì giữ lại
    Sao nghe lòng cứ mãi bâng khuâng . . .
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm xưa giờ chỉ là dấu yêu
    Những ngày tháng cứ trôi qua vùn vụt
    Nắm bàn tay còn chút gì giữ lại
    Sao nghe lòng cứ mãi bâng khuâng . . .
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI ...........
    Gió vẫn thổi trên sông như hò hẹn
    Trăng nghiêng mình thả dáng giữa dòng trong
    Em vẫn đợi mỗi khi màn đêm đến
    Anh không về ???? hay đã quá xa mong .
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI ...........
    Gió vẫn thổi trên sông như hò hẹn
    Trăng nghiêng mình thả dáng giữa dòng trong
    Em vẫn đợi mỗi khi màn đêm đến
    Anh không về ???? hay đã quá xa mong .
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    GIẬN
    Giận bài thơ người viết
    Chỉ khác có một từ
    Mà một đời tương tư
    Mà một đời trắc trở
  9. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    GIẬN
    Giận bài thơ người viết
    Chỉ khác có một từ
    Mà một đời tương tư
    Mà một đời trắc trở
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thương nhau cau sáu bổ ba
    Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười
    Chúng mình đã chẳng nên đôi
    Bâng khuâng cau bổ mấy phần . . . em ơi !

Chia sẻ trang này