1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẢN MẠN BỐN CÂU

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 03/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thức giấc nửa đêm chợt thấy mình trống vắng
    Bên ta giờ chẳng còn ai
    Lời bài hát hay thanh âm của đêm vọng lại
    Có nỗi nhớ . . . rất xa . . .
  2. npcatphuc

    npcatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trước không anh bình thản sống vô tư
    Giờ trở lại không anh đầy bão tố
    Tưởng rồi sẽ hoàn nguyên như cũ
    Ai có ngờ không lại chẳng bằng không!

    Khánh Nguyên
  3. npcatphuc

    npcatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trước không anh bình thản sống vô tư
    Giờ trở lại không anh đầy bão tố
    Tưởng rồi sẽ hoàn nguyên như cũ
    Ai có ngờ không lại chẳng bằng không!

    Khánh Nguyên
  4. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Như vết thương sâu
    Nhưng tháng năm là phép màu
    Có lẽ đã lành
    Tuy đôi lúc ký ức vẫn làm tim đau nhói...
    Thời gian là phép nhiệm màu sẽ xua tan mọi ký ức đau buồn , chỉ cần cố gắng và cố gắng mà thôi .......
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bao hoài vong mong manh như gió.
    Vội tan nhoà trong sớm heo may.....
    Em dại khờ yêu Anh quá đỗi.
    Để giờ đây Anh đã xa tôi....
  6. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sao vội đi bỏ quên lối cũ.
    Bỏ lại tôi đi giữa phố buồn.
    Cơn gió cuốn bao nhiêu kỷ niệm.
    Bay về đâu... tan tác phương nào?.....
    Tâm trtạng buồn lướt vào forum thơ thấy mình trong những dòng thơ , nghe nước mắt mặn môi
    Được bongbivang sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 26/07/2005
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nắm bàn tay ôm vào lòng tất cả
    Những yêu thương hạnh phúc ngọt ngào
    Xoè bàn tay chợt thấy lòng hoang vắng
    Hạnh phúc rồi có trả lại . .. trăng sao!
  8. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
    Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
    Sân ga cô đơn tự mình không hiểu nổi
    Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương.
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đờI thường ai chả có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đờI không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả lúc chết đi rồI ?
    (Xuân Quỳnh)
    Đúng nghĩa trái tim em là như thế! Sống và yêu thật chân thành, dẫu những điều nhận được không phải lúc nào cũng là niềm hạnh phúc, anh ạ.
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Phía trước là bầu trờI rộng lớn
    Là rủI may, là giông gió nổI trôi
    Ta bé nhỏ giữa vòng quay định mệnh
    Vẫn hằng tin phía trứơc là bầu trờI
    Ta bé nhỏ, mà bầu trờI thì rộng lớn, mà cuộc sống thì trắc trở. Vẫn tin rằng phía trước là bầu trờI, nhưng sao mông lung quá ?

Chia sẻ trang này