1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tequiero8, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. se7enboy

    se7enboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ]
    HỒi em mới tập chơi bóng rổ,lúc đấy đang học lớp 12 cũng ko có nhiều thời jan tập bóng, thi thoảng hôm nào 4 tiết lại tót ra y chơi hầu như buổi trưa hôm nào ra cũng gặp anh đức,dương già,hiếu chuối, nhớ những hôm trời mưa ra sân chơi cũng gặp mấy anh ^^ sáng sớm trc thi` gặp anh tuấn anh đen,bây h chắc anh cũng ko nhớ, hồi đấy mới biết chơi toàn bị anh doạ,toàn chỉ mình ném xong cầm quả bóng vứt 3 điểm tọt 1 cái... sợ;))nhưng bây h hết sợ rồi hehe...từ lúc biết chơi bóng đên h có thật nhiều kỉ niệm buồn có vui có và hơn tất cả nó mang lại cho mình những người bạn,người anh thật tốt :x...
  2. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại làm em nhớ ngày đầu tiên của giải Xây dựng. Đi họp mà nước ngập đến yên xe. May mà đã dự phòng sẵn cái quần để thay. Mà giờ mới tấy con gái thích thật. Ngày mưa mắc váy ngắn đỡ ướt, vẫn được coi là lịch sự. Chứ con trai thì chỉ có cách xắn quần lên, nhưng kiểu gì cũng ướt. Chứ còn mặc quần soóc mà đến chỗ làm thì chỉ có chết với sếp . Ngày trước ở Y cũng phải trú chân trong quán cô Tâm với cái nhà bóng bàn ối lần. Ko được như các anh, có khi cứ thế vừa tắm mưa vừa tập ném. Nhớ ngày xưa quá ! Kỷ niệm ơi!
  3. brandy_vn

    brandy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ko thấy có a nào vào kể về những ngày mưa như hnay đi tập bong rổ nhỉ
  4. grand_duc

    grand_duc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    :))
    Làm j còn ai mà vào đây nữa
    Tập trung đi đua chậu ở Thái Hà rồi
    Nhà ai còn chậu ko em mượn cái
    Nhà em giặt quần áo hết cả chậu
    Giờ ko biết lấy j đi đua

  5. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Thế này có đau ko cơ chứ. Mình đến phải lên CQ lấy thuyền để tiện đi lại mất thôi. Hay thôi, mấy đứa cứ đua đi, chị đăng ký chân giám khảo.
  6. amasawa

    amasawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    dùng bờ vai vượt qua đối thủ rồi "dunk" vào vạch cuối sân đúng không anh ...có vài lần e chơi thử rồi
  7. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Không vẫn ném rổ, chơi như bóng rổ nhưng đập bóng là tính 2 bóng. Cầm bóng chạy thì tất nhiên là chạy bước rồi.
    trò này chơi được cả khi không có bóng, chơi bằng quả cầu hay 1 nắm giấy cũng được. Trò chơi từ hồi học sinh thiếu bóng, thừa sức khỏe
  8. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thiếu bóng, thừa sức khỏe thật. Vì lúc đó là buộc phải chuyền nhiều, ko thì cứ đứng đâu mà nhận được bóng thì ném rổ. Nên đôi lúc có những cú dành cho kiểu còn 3s là hết giờ vẫn vào rổ ngon lành
  9. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Bác Tequiero8 dạo này bận bịu quá thì phải, đi công tác hả bác? Em chờ mấy bài mà bác tính post mà chẳng thấy đâu cả. Cổ em thành cổ của hươu cao cổ mất rồi bác ơi !
  10. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Bất chợt vào đây thấy hay và nhiều ấn tượng. Ở đâu cũng thế, BR sinh viên quyết định nền BR quốc gia ấy, nhất là Nga, Mỹ, Ý, Braxin...chỉ có ở ta hiện nay lại chưa được như thế, tiếc thật. Tuy thế, tôi gặp một vài bạn trẻ yêu BR và đặt topic này rất thú vị nên lão già này xin góp vài lời, với mong muốn có một diễn đàn thực sự bổ ích của môn chơi số một này.
    Bạn nhẵc đền ĐH Mỏ và nhóm cầu thủ đến từ Thể Công như Tuấn, Nam, Long...hay lắm, họ còn chơi bóng rổ đến cuối thập niên 90 của thể kỷ trước, tuy nhiên, thời của nhóm này chưa đại diện cho BRSV Việt Nam (miền Bắc) và tôi xin kể bạn nghe chút ít về phong trào BRSV ở miền Bắc từ thập niên 60 của TK20...
    Khi ấy, miền Bắc đang xây dựng CNXH, nhiều khó khăn lắm, nhưng phong trào thể thao và BR rất hăng hái. Ngày ấy đã làm gì có những uushu, karate, taekwondo hay biết bao môn chơi có bài bản như bây giờ, tất cả hầu như chỉ có Bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, ngoài ra là điền kinh bơi lội...thế thôi.
    BR rất thu hút khán giả và người chơi. Các đội BR mạnh của miền Bắc là Thể Công, Bưu điện (thay nhau nhất), Công an vũ trang (sau có nhất 1 lần), Quảng Ninh, Hải Phòng, rồi Trung học Trung Hoa (HN), Kiều Trung (HP), Bộ Công nghiệp nặng, Xe đạp thống nhất, bên cạnh đó, hạng B gồm các đội thi đấu rất sôi nổi như Đông Phong (hoa kiều Hà Nội), Gỗ Cầu Đuống, TC Đường Sắt, và đông đảo các Đại học Bách khoa, ĐH Tổng hợp, ĐH Kinh tế kế hoạch (KTQD bây giờ), Thủy lợi, Giao thông, Sư phạm, rồi ĐH Y Dược (lúc ấy Dược còn nằm trong Y), ĐH Nông Lâm, ĐH TDTT, sau đó, một số tách ra và xuất hiện mấy cái tên mới như ĐH Xây dựng, ĐH Mỏ ĐC. Đa số các cầu thủ xuất sắc ở khối SV là Hoa kiều và lão phu không quên tên những cầu thủ này, đa số họ đều đã về Trung Quốc hay qua nước ngoài. Ví dụ:
    Hoàng Kỳ Vinh, Lý Đường (ĐHBK), Tiết Thanh Gia, MạcTrường Tam (ĐHTH), Hà Nhật Hồng (ĐH TDTT), Quy Lân (ĐHGT), Tồ, Khánh, Hưng (ĐH Mỏ ĐC)...
    Những cầu thủ SV là người gốc Việt chơi BR nổi tiếng nhất hồi ấy có các VĐV: Kiều Xuân Long, Nguyễn Lưu (ĐHTH), Thái Thời Nhân (ĐHBK), Bùi Quang Trung, Lê Văn Thi (Mỏ ĐC), Ngọc (ĐH TDTT)...trong đó 2 cầu thủ Nguyễn Lưu và Bùi Quang Trung có vinh dự được gọi vào ĐTQG tham gia tập huấn thi đấu quốc tế. Đó là gương mặt những tài danh BRSV của thập kỷ 60 ở TK 20 và là những tấm gương đáng học tập.
    Năm 1968, lần đầu tiên Bộ Đại học và THCN thành lập đội BR và do nhiều tên tuổi nên được đặc cách tham gia giải hạng A tại miền Bắc, ngang TC, BĐNH, CAVT...Đội hình ra sân gồm Năm (anh Năm từ Thể công về chơi trung phong, kiêm HLV), Ng. Lưu (tiền đạo trái), H.K.Vinh (cánh phải), B.Q.Trung và L.V. Thi ném xa giỏi đánh (hậu vệ). Giải ấy đánh tạm đươc song không vào sâu được, đến năm sau, ĐH Mỏ tách riêng, chiêu quân mãi mã lên đấu hạng A song cũng chỉ được vài mùa rồi do nhân sự bị thiếu, lại đánh hạng B.
    Trong khi ấy, khối BRSV ở miền Bắc rất sôi nổi và họ chơi mãi cho đến thập kỷ 90 TK 20 mới pha tạp như đã biết. Nếu viết một biên niên của BRVN, khối SV có nhiều đóng góp rất quan trọng.
    Tạm có vài dòng nhớ lại thuở xưa, mong góp vui với diễn đàn.

Chia sẻ trang này