1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tequiero8, 20/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Tôi rất thích anh Bùi Văn Nhơn khoa Kinh tế lao động. Khi đó anh Nhơn đánh trung phong, tận tình xông xáo lắm và có vợ là chị Loan làm ở thư viện trường. Anh đã chuyển công tác từ mấy chục năm nay rồi.
    Anh Lưu Toán là linh hồn của đội, ngày ấy con em nhiều cán bộ CNV trong trường ảnh hưởng lối chơi của anh và nhiều em sau đó trở thành cầu thủ cừ. Rõ nhất là con trai cụ Biên, Giám đốc nhà ăn tập thể, sau này chơi ở Bưu điện HN, hay hơn đám Thể công và có lối dẫn bóng qua người y hệt anh Lưu ngày xưa.
    Anh Hồ Mạnh Tân hậu vệ bật cao lắm, cướp bóng đáy rổ rất cừ.
    Hồi ấy, tụi BK, TL, Y Dược sợ trường ta một phép. Sân trường hôm nào mà có trận đấu BR là đông như hội, vui lắm. Trường ta thua Thể Công (tất nhiên) nhưng hay lắm, thắng đội Phòng không không quân 8 điểm, oai nhất là thắng ĐH TDTT Từ Sơn.
  2. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Lưu mà anh nhắc ở trên hình như là nhà báo Nguyễn Lưu vẫn hay lên TV nói và bình luận các trận đấu bóng đá phải không. Bác này nhà ở gần phố Nguyễn Thái Học, sáng nào cũng làm 1 cốc cafe Nhân rồi mới làm gì thì làm :)
    Nghe những cái tên thấy rêu phong cổ kính quá
  3. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cháu cũng đã được nghe kể đến đội bóng rổ ngày xưa của thập niên 60 thế kỷ 20 qua một chú tên Hùng là bố của Hưng lý (Ams) khi mới theo đội BK. Và chú có kể ngày đó đội bóng rổ nước mình cũng đã ra nước ngoài thi đấu. Và kỷ niệm mà chú nhớ nhất là lần đấu với đội Mông Cổ. Cháu thì ko rõ về lịch sử xa xưa, nhưng nghe kể lại đã thấy hào hứng rồi
  4. hanamichi159

    hanamichi159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm xem nhà báo Nguyễn Lưu bình luận OLYMPIC, cũng nghe qua là bác ấy xuất thân từ Bóng rổ, hóa ra chính xác ạ??? bi giờ chuyển qua làm báo rồi, ko biết còn nhớ bóng rổ ko nhi????
  5. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bác ấy quên được chứ. Nếu ko thì làm sao chú nghe bác bình luận là biết ngay bác xuất thân từ bóng rổ
  6. amasawa

    amasawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cháu xin cảm ơn bác về bài viết này
    Bài khởi đầu topic này nghe kể về bóng rổ thập kỉ 80 cháu đã rùng mình khi nghe truyện kể về các bậc cha chú khi xưa...có lẽ cháu cũng không hình dung hết đc ngay khi nghe kể...nhưng bây giờ mốc thời gian lại đc đẩy lùi lại 20 năm nữa tức là ...đúng 1/2 thế kỉ trước br đã "như thế"...
    Nhưng trong bài viết có 1 câu là "cho đến thập kỷ 90 TK 20 mới pha tạp như đã biết..." khiến 1 câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cháu là br hn thực sự đi xuống và pha tạp ...
    Cháu mới chỉ chơi bóng vào năm 2006 nhưng thực sự luôn tâm niệm là qua thời gian nền br ngày càng đc cải thiện và chính bản thân mình cũng phải tự "..." để có thể bắt kịp...và cháu cũng thấy điều đó cũng không phải không có cơ sở...
    Hay chăng là sự khác biệt chính là ở "chuyên nghiệp" và nghiệp dư" ...
    Thực sự cháu cũng chỉ là thằng nhóc và câu những câu hỏi của cháu có thể sẽ bị cho là thừa thãi hay ngớ ngẩn...nhưng thực sự cháu rất cám ơn ai đó cho cháu 1 câu trả lời
  7. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Hoan hô bạn hữu, bạn đã ?ogãi? đúng những niềm vui khi xưa của tôi và nhiều cựu SV thời kỳ gian khổ mà vô cùng sôi nổi ấy. Ta tâm sự chút và cũng là ôn lại quá khứ, cũng giúp phần nào cho lớp trẻ hiểu thêm chặng đường đã qua của thể thao SVVN ngày xưa.
    1. Hãy nói về cơ sở vật chất. Thời ấy-nghĩa là thập kỷ 60 của miền Bắc gian khó xây dựng CNXH và thắt lưng buộc bụng vì miền Nam thân yêu, nhưng TDTT phát triển lắm, đặc biệt BR, BĐ, BC, BB vì hồi đó chưa có nhiều môn như bây giờ. Sân 2F Quang Trung to nhất, đánh đêm được và chứng kiến những trận thư hùng BR quốc tế, trong đó tôi nhớ nhất là: thua Campuchia (đậm), thắng Lào (cũng đậm). Bên phia trong sân BR là nhà thi đấu thường tổ chức giải BB toàn miền Bắc. Sân BR đánh đèn thứ 2 là Ba Đình, thường tổ chức các giải BR. Ngoài ra, HN có những sân BR như sau: Thủy Tạ, Tây Luông, Long Biên (cũng có nhà thi đấu BB), TCĐS, Cột Cờ. Riêng sân Hàng Đẫy, năm ?T63 lấy phần đất nện sau gôn đường Cát Linh làm sân đấu giữa Thể Công (bổ sung Chu Quốc Sơn ở BĐHN) với ?oBát Nhất? (Quân đội Trung Quốc). Bạn thắng lớn, chênh lệch cỡ 60 điểm, tuy nhiên bạn cử KT Trương Đức Tâm (13-cao 1m86) kèm thủ quân VN Nguyễn Văn Sơn (10) toàn sân., ngăn chặn anh Sơn tổ chức tấn công. Họ biết anh Sơn khi trước là hậu vệ tổ chức của Côn Minh, khi ĐTVN qua thăm TQ, tờ ?oNhân dân thể dục báo? có đăng 1 bài và ảnh về anh với tựa đề ?oCon chim cắt của ĐTVN?.
    Nhưng, sân bóng và phong trào BR khối SV là hấp dẫn nhất, cơ sở vật chất gồm các sân:
    ĐHBK, ĐHTH, ĐHKTKH (là KTQD bây giờ), ĐHSP, ĐH Y-Dược, ĐH Giao thông, ĐH Thủy Lợi, ĐH Nông lâm (Trâu Qùy-Lâm nghiệp chưa tách), và ĐHTDTT mở sau đó vài năm?
    2. ĐTVN chơi thua Campuchia thời cực thịnh, nhưng đi nhiều nước, dự nhiều giải giao hữu và chính thức, được các vị lãnh đạo Nhà nước yêu mến và thương nên hay cho giao lưu gặp gỡ. Tuy nhiên, như bạn hữu đã nói, do nhiều Hoa kiều chơi hay lắm nên ở thành phần ĐTVN bao giờ cũng có tỷ lệ (bất thành văn) là 5/12 là Hoa kiều. Tôi nhớ ĐTVN vào năm ?T66-?T67 là thế này: 5 Hoa kiều gồm Chu Quốc Sơn (8-BĐHN), Chu Hợp Hưng (12-BĐHN), Trương Quốc Hùng (9-CAVT), Diệp Tú Minh (14-CAVT), Lưu Chí Tích (13-TC); các cầu thủ Thể Công gồm: thủ quân Nguyễn Văn Sơn (10), Cao Đức Toàn (11), Nguyễn Nghiêm (16), Nguyễn Năng Cần (6), Nguyễn Văn Năm (5), cùng 2 cầu thủ ưu tú nhất chọn lọc từ giới SV là Nguyễn Lưu (ĐHTH) và Bùi Quang Trung (ĐHBK).
    3. Giải SV vui nhất, sôi nổi nhất và bạn già nói đúng, ở chỗ không pha tạp chút nào như ở thập kỷ 90 TK20 bắt đấu xuất hiện. Ai trường nào đánh trường đó, không hề có đội bóng nào ?omua? cầu thủ bên ngoài vào chơi cho mình. Khích bác nhau rất vui nhưng không hề cay cú quá đáng đâu.
    Sau khi từ ĐTVN về, giải hạng A có đội Bộ ĐH-CHCN, họ tập huấn và thi đấu giao hữu trước giải tại sân trường ĐHKTKH. Mùa sau, Mỏ và Xây dựng tách khỏi ĐHBK và cả 2 trường này ?omáu? BR quá, chiêu binh mãi mã thành lập đội mạnh, nhất là Mỏ có thêm 4-5 cầu thủ Hoa kiều từ nhiều nguồn như Hưng, Tồ, Huy, Khánh?riêng KTKH chỉ dùng lực lượng tại chỗ là thày trò (thày là chính) để xây dựng phong trào và lên A rất hay. Anh Lưu vừa về trường làm thày Toán đã góp sức xây dựng đội BR và văn nghệ, vừa là cầu thủ chủ chốt vừa là HLV và đưa KTKH lên hạng, trước đây đài HTV đã có phim về anh Lưu và vụ này, xem như trường hợp duy nhất ở ta. Bây giờ họ già cả rồi?
    4. Nói thêm chút. Hồi ấy, BR nữ là thứ xa xỉ, hiếm lắm. Cả miền Bắc có 4-5 đội: Cục chuyên gia (HN, có chị Tuyết vợ anh Sơn TC là trung phong), Kiều Trung (Hải Phòng, có trung phong Tiết Thanh Vinh hay lắm), Trung học Trung Hoa (HN-nhiều cầu thủ) và 3 đội nữ SV: Y Dược, TH và Sư phạm. Vui ghê là trận giao hữu Y-Dược với TH ngay ở sân bóng số 9 Lê Thánh Tông: sau 2 hiệp, TH thắng với tỷ số 3-1, bây giờ mà nghĩ lại vụ ấy mới thấy hết giá trị của những người tiên phong. Họ, giờ đã là các bà cụ tuổi gần 70 và nhiều chị không còn nữa?
    Tạm vài lời chào sân, có dịp sẽ cùng bạn hữu ôn lại trang BRSV hào hùng và sôi nổi nhé.
  8. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Ha ha gặp bạn cùng thời, xin đính chính và bổ sung vài nét nhé.
    Nguyễn Năng Cần BR mà bạn nói là Nguyễn Hữu Cần, dân Nghệ An, cao 1m92. Còn N.N.Cần là cầu thủ BC Thể Công của thập kỷ 70 TK20, là cậu của sếu vườn Ngọc Diêp tại đội BC nổi tiếng BTLTT, Diệp cao 1m87 nhất nữ Việt Nam.
    Bổ sung nhé: nữ BR hồi ấy còn chưa dám mặc quần đùi ra sân,mãi sau mới dám thì là loại quần bồng nom ác lắm.
    Hai hậu vệ tên Sơn của ĐTVN là "lừng" nhất-từ của bọn ta hồi ấy, Sơn TC là Sơn "khỉ" còn Sơn của BĐNH là Sơn "lợn". Hồi đó, chơi BR mà cực khéo hay được kêu là thứ võ "Hoa quả sơn" của Tôn Ngộ Không.
    ĐTVN từng có Nguyễn Năng Tĩnh cao 2,01, sau đó Bưu điện HN có anh chàng Yên cao 2m02 nhưng chậm rùa còn hơn cả Tĩnh cao. Nghe đâu Yên mất lâu rồi, Tĩnh làm quân nhu thì phải.
  9. xxxloveyou65

    xxxloveyou65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    thằng con trai của bác ấy bằng tuổi bọn anh, cũng từng trong tuyển Việt Đức mà
  10. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chú Yên cao vậy không phải do gen. Mà do bệnh . Gọi là khổng lồ tuyến yên, do thừa hormon GH bẩm sinh . Người cao, chân tay to, mặt dài và thô. Chú Yên mất cũng gần chục năm rồi thì phải.
    Có bác Nguyễn Lưu vào đây kể chuyện bóng rổ cùng thì thích nhỉ ?

Chia sẻ trang này