1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tequiero8, 20/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanamichi159

    hanamichi159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    bác Lưu mà bình luận bóng rổ thì chắc là tuyệt vời nhỉ!!! nhưng mới chỉ nghe bác ấy bình luận bóng đá thôi, biết khi nào có cơ hội nghe bác ấy nói về bro????
  2. Yippiee

    Yippiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa, bóng rổ HN có chuyên chuyên nghiệp, hạng A, hạng B, bi h ... bóng rổ HN chỉ là phong trào mà thôi ....
  3. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Trời, ngày trước sao các bác cao thế? Bây giờ chiều cao này vẫn là mơ ước của thế hệ bóng rổ HN bây giờ đấy ạ. Các em trẻ ráng học hỏi tinh thần của cha anh đấy !
  4. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Đây là vài ký ức BR thời 1960-1970, nói để bạn trẻ chia sẻ và bạn già cùng ôn lại chuyện BR xứ ta cho vui nhé.
    Cũng na ná bóng đá, trong BR vẫn có chuyện ai đó phải là tay cừ lắm mới được mặc áo số 10, mới dám mặc thì cũng đúng. Ở hạng A miền Bắc trước đây, số 10 gồm các gương mặt sau:
    Nguyễn Văn Sơn (Thể Công)
    Chu Quốc Sơn (Bưu điện Hà Nội)
    Trương Quốc Hùng (Công an vũ trang)
    (cũng là 3 đội hàng đầu hồi ấy)
    Mạc Gián Phán tức Pôn (Đông Phong)
    Huy "hắc quỷ" (Kiều Trung-Hải Phòng)
    Voòng Quắn (Quảng Ninh)
    Xềnh (Xe đạp Thống nhất)...
    Các trường đại học cũng thế:
    Thái Thời Nhân (ĐHBK)
    Nguyễn Lưu (ĐHTH, sau về KTQD)
    Bùi Quang Trung (Mỏ ĐC)
    Vũ Mộng Ngọc (TDTT sau về ĐH Nông Lâm)
    Hà Nhật Hồng (ĐH TDTT)
    Lân (ĐH Giao thông)...
    Trận đấu hay nhất của giải A miền Bắc hồi ấy (đúng không lão hữu?) thường là 2/3 đội TC, BĐNH và CAVT, trong đó nếu TC gặp BĐNH tất là cuộc so tài giữa 2 hậu vệ trái tổ chức số 1 VN là Sơn "khỉ" (TC) và Sơn "lợn" (BĐNH), hay gặp T.Q.Hùng số 10 của CAVT, lúc chạm nhau trên sân, lắm khi họ chỉ "văng" tiếng Tàu, dù một Sơn (TC) gốc Việt song ở Công Minh lâu đời.
    Khi lên đội tuyển, chỉ mình anh Sơn (TC) được mặc áo số 10, số còn lại phải đổi hết, cụ thể:
    Chu Quốc Sơn (8), Trương Quốc Hùng (9), đến 2 đại biểu giới SV là Lưu và Trung cũng phải đổi sang số 7 và số 16...
    Có thời gian, tôi sẽ kể lại đặc điểm kỹ thuật của các số 10 này.
  5. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi, anh Sơn sinh ra ở Trung Quốc và chơi BR từ bé sau đó là hậu vệ Đường Sắt Côn Minh (tôi viết nhầm là Công Minh), năm 59 về nước, nhập Thể Công là chỉ năm sau đã thành tay tổ chức xuất sắc, được chuyên gia TQ Triệu Quán Quần chọn làm nhà tổ chức của TC. Vào tuyển miền Bắc đã là đội trưởng...khi nào rảnh, xin kể kỹ về anh và các số 10 như đã hứa. Bye!
  6. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Xin bác cho biết chiều cao của đội tuyển miền Bắc hồi ấy, theo danh sách đã có đó...Giúp đi!
  7. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Cái này kỹ quá, có lẽ nhờ bác Curuagia mất thôi. Xin bạn già ra tay cho mấy nét đi...
  8. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Chà chà, biết đâu diễn đàn này tái thiết một đội hình 5 người ở các trường ĐH thập kỷ 60 TK 20 cũng nên. Hay a, lão phu còn nhớ...khá kỹ đấy vì đã trực tiếp giao lưu mà.
    Nguyễn Năng Tĩnh 2m (đợt ''67 không đi tuyển nữa, chậm quá)
    Nguyễn Hữu Cần 1m92
    Lưu Chí Tích 1m86
    Nguyễn Văn Năm 1m85
    Trương Quốc Hùng 1m85
    Chu Hợp Hưng 1m83
    Diệp Tú Minh 1m80
    Cao Đức Toàn 1m76
    Nguyễn Nghiêm 1m78
    Nguyễn Lưu 1m75
    Nguyễn Văn Sơn 1m71
    Bùi Quang Trung 1m69
    Thế nhé!
  9. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước cha anh cũng phải bon chen lắm mới có được áo số 10. Giờ thì ai thích số nào đeo số đó. Mà ngày nay cháu thấy các số 7 có vẻ "lên hạng" như số 10 ngày xưa. Ôi, nhớ ngày xưa quá ạ! Vì ở đội BK những năm 2001-2003 cũng phải nỗ lực, cố gắng lắm mới được mặc những số áo dưới 11(Trừ anh Linh béo tự nhiên hứng đổi sang số 14 sau này) để được đánh chính. Mà ko chỉ ở BK, các trường khác khi đó cũng vậy ạ.
    Hy vọng các bậc cha chú nhanh rảnh rỗi chút để kể chuyện cổ tích bóng rổ HN thập niên 60 cho lớp trẻ chúng cháu học hỏi với ạ
  10. lylmortar

    lylmortar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi với... Muốn đặt làm cột bóng rổ (hà nội nhé) thì làm ở đâu được hả mọi người ơi... đang cần gấp lắm... giúp mới giúp mới...

Chia sẻ trang này