1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tequiero8, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanamichi159

    hanamichi159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi ko thấy các bác vào "tản mạn" nhi????
  2. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đúng là lâu thật lâu ko thấy các lão gia gia của làng bóng rổ lên kể chuyện. Chờ lâu quá, cổ cháu vốn ngắn giờ đã thành cổ cao ba ngấn rồi. Chờ thêm thời gian nữa cháu thành hươu cao cổ luôn. Ko biết lúc nào cháu mới được nghe tiếp chuyện cổ bóng rổ VN đây ạ ?
  3. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Lão mới đi xa về Hà Nội đây, muốn nghe chuyện gì nào, nếu biết và nếu nhớ, lão sẽ kể!
  4. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Hay lão kể mấy đặc điểm của các số 10 thời 60-70 nhé?
  5. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ lão sẽ kể chuyện các số 10 của thập kỷ 60 TK 20 nhé, cái nào còn nhớ lão sẽ nói hết.
    Số 10 oai nhất của BRVN (chắc thế) là Nguyễn Văn Sơn (TC), biệt danh Sơn ?okhỉ? và là C của ĐTVN mỗi khi xuất ngoại hay đấu giao hữu quốc tế trong nước.
    Anh Sơn thấp nhất nhì đội, chỉ 1m71, người mập. Ngày đi tập huấn thi đấu ở Thượng Hải, trong một lần đấu với Tuyển thanh niên TQ (ta thua 12 điểm) khi 2 đội vừa xếp hàng chào sân tất cả khán giả, cỡ 3.000 người, cười ồ lên vì họ thấy C Việt Nam thấp béo, nom y như đô vật. Tất nhiên cũng có số người am hiểu, hễ BR mà có anh thấp lùn mà lại đeo băng C tất chẳng phải vừa. Quả nhiên, chỉ mấy phút sau những người xem NTĐ Công nhân (Thượng Hải) đã phải vỗ tay khen ngợi thủ quân Việt Nam. Họ khen điều gì?
    Anh Sơn có bước chân đột phá kỳ lạ lắm, không sao phân biệt được giữa hư và thực, nên dễ đi qua hậu vệ đối phương, thường là đám cao to hơn cả cái đầu! Anh lại sở hữu những ?ođường chuyền 1,5 điểm? - tức là đồng đội chỉ việc nhét vào rổ là xong! Những quả chuyền cực tinh xảo.
    Vào sân, Sơn ?okhỉ? chỉ huy đồng đội, chuyền, đột phá và khi cần là ném xa (3 điểm) trúng đích lắm. Sơn ?okhỉ? láu lỉnh hiếm có. Có lần TC chạm BĐHN, biết Yên (2,02) của đối phương không mấy nhanh nhẹn, khi tranh bóng chỉ biết nhảy lên gạt cho Sơn ?olợn? (10) của mình nên khi TT vừa tung bóng lên, Sơn ?okhỉ? vọt chạy tới đón ngay trái bóng Yên kều gạt xuống, lập tức chuyền dài cho đồng đội ?okhoai cung!? (tấn công nhanh) ghi điểm!
    Anh Sơn có tố chất cực kỳ. Bật tại chỗ cao 1m14, kỷ lục hồi ấy. Nghiện thuốc lá lắm. Có lần bên đùi phải lên nhọt, đau nhức quá mà anh vẫn cố thi đấu, bên kia (ác quá) có tay biết nên khi chạy cạnh đã vỗ một cái vào chỗ ấy làm máu toé ra, anh vẫn nghiến răng đấu xong, thắng trận rồi về nhà, anh Chu-y tá Thể Công bèn chích mủ lấy ra 2 sợi dây (mủ) xanh lè ai nhìn thấy cũng khiếp!
    Chị Tuyết vợ anh Sơn là trung phong đội nữ Cục chuyên gia, nói tiếng Tàu giỏi y như chồng. Cả 2 anh chị tốt tính và rất quý Sơn ?olợn? của Bưu điện, đồng đội sát bên nhau mỗi khi họ lên tuyển.
    Sơn ?olợn? là Chu Quốc Sơn, nhà tổ chức của BĐHN, chỉ kém Sơn ?okhỉ? và khi lên tuyển sẽ đeo số 8 mà khg được đeo số 10 như ở đội nhà.
    Sơn ?olợn? bật cao tuyệt vời, thuận tay phải không tay chiêu như Sơn ?okhỉ?. Nhanh nhẹn lắm, đặc biệt có động tác đột phá từ ngoài vào đến đầu chai dừng lại nhảy ném 10 quả trúng đến 8. Anh này có động tác ném đặc biệt nhất Việt Nam: trái bóng ra tay ở khoảng cách cao hơn đầu đến 40 cm chứ không na ná ném tạ như mọi cầu thủ khác và điều này đã làm bạn bè Trung Quốc khâm phục lắm. Xông xáo lắm, tuy đôi khi hay phạm lỗi. Cặp ?osong Sơn? vô cùng lợi hại của BR miền Bắc những năm 60 thế kỷ trước.
    Sau năm 75, Sơn ?olợn? xuất cảnh sang Đức, ban đầu còn chơi BR và được mời vào một CLB ở một bang, hai năm sau đó, do lớn tuổi nên mới thôi. Có chuyện vui thế này: Một lần, đội bóng đá TC Bưu điện (nhiều danh thủ lắm) chơi trận quốc tế trên sân Hàng Đẫy, thế nào hôm ấy thủ môn Xây bị cảm mạo không ra sân được thế là người ta mời Sơn ?olợn? thay thế, trận ấy bắt rất hay và phá được mấy quả sút xa, may mắn là toàn bóng cao chứ nếu nó sút sệt thì Sơn ?olợn? chết là cái chắc!
    Thôi thế đã nhé, các số 10 khác sẽ kể sau.
  6. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Tôi nhớ rồi bố ơi, nói thêm thế này cho rõ nhé.
    Trận ấy đánh ở sân 2F Quang Trung, buổi chiều. TT Long (đại uý CA) cho Sơn "khỉ" và Yên kều nhảy tranh bóng ở giữa sân và khi ông Long vừa thổi còi, Sơn "khỉ" chẳng nhảy lên (vì Sơn thấp hơn) mà lao vọt đến chỗ Sơn "lợn", quả nhiên lấy được bóng và ném lên tấn công ghi điểm, pha bóng ấy cực kỳ hài hước và quá hay!
    Sơn "lợn" có vợ Việt Nam là Cù Thị Nga, làm ở Bưu điện HN và xinh phết! Anh chị ấy đi Đức nghe đâu sinh thêm đứa con gái.
  7. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Hai bác có nhớ trung phong Hoàng Trung Hậu của Quảng Ninh không? Tay này ghê đấy chứ mà sao khg được vào tuyển?
  8. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Cao thủ. Tay này là trung phong đội CA QuảngChâu, 1m87 và gầy đét, chơi cực kỳ ấn tượng, dẻo lắm và khó kèm lắm. Năm y về CAVT đã kết hợp với lực lượng còn lại làm diên đảo tất cả và họ vô địch, thắng Thể Công. Hãy cùng nhớ lại đoạn văn dưới đây do cụ Trịnh My viết về trận đấu và tay trung phong ấy nhé:
    ...Hai cánh tay của trung phong Nguyễn Năng Tĩnh cao 2m giơ lên. Hai cánh tay của trung phong (kép) Lưu Chí Tích cao 1m88 giơ lên, song Hoàng Trung Hậu (8) của CAVT đã luồn lách như con rắn và đưa bóng lên rổ, ấn định trận thắng của nhà vô địch mới trướcThể Công.
    Hoàng Trung Hậu không nói được tiếng Việt, lên tuyển sao được cơ chứ? Nếu nói về trình độ thì anh ấy là số một ở vị trí ấy.
  9. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Này cụ quên rồi hả? Tỷ lệ 5/12 là Hoa kiều và 5 người ấy gồm 2 BĐ (Sơn "lợn", Hưng), 1 TC (Lưu Chí Tích) và 2 QN (Hùng và Minh) rồi còn đâu. Nên nhớ ở CAVT (sau lại lấy tên Quảng ninh) còn 2 tay Hoa kiều cực kỳ hay là Lợi Bội Thành (8) biệt danh rắn độc Cobra (hồi ấy có bộ phim rắn độc Cobra có lối mổ giết con mồi) và dân Pasteur đặt tên kia để mô tả quả sút cự ly gần của anh này), Hoa "mặt ngựa" (12) và cả cặp hậu vệ thấp mà cực kỳ mẹo lmực và khoẻ, gấu à Ý (7)-Tơ (9) nữa. Tại Giải toàn miền Bắc ''65 Hoa "mặt ngựa" bị Kiệt "mù" (15-BĐNH) "phủ" một quả quá mạnh, ngã ngửa trên sân 2FQuang Trung và vết áo may ô mãi sau mới khô, gây cười ngất cho khán giả! Hoa từng lên tập huấn trên Nhổn song khi gút danh sách đành nhường suất cho 2 cầu thủ SV là Nguyễn Lưu và Bùi Quang Trung.
  10. daibang_vs_chimchich

    daibang_vs_chimchich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    khủng khiếp quá ... bật 1m14 với chiều cao 1m7 là úp rổ chứ chẳng chơi ... bái phục chú ấy quá ...

Chia sẻ trang này