1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tequiero8, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Phải gọi là các huyền thoại của bóng rổ VN mới đúng. Quá hay các bác ạ. Cháu nghe lại mà thấy được cả khí thế, tinh thần hừng hực một thời của cha anh. Các bậc cha chú còn truyện cổ nào viết nốt cho hậu bối chúng cháu nghe với ạ
  2. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    cháu cũng muốn tìm hiểu về lịch sử bóng rổ nữ hà nội...mà chẳng biết hỏi ai..các bác nam có hứng thú về các bác nữ chơi bóng rổ k ạ?
  3. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Chào cụ, bây giờ thì có thể nói là tôi đã biết cụ là ai trong bản danh sách 12 cầu thủ năm ấy rồi. Nhưng không quan trọng, tôi và cụ sẽ ôn lại kỷ niệm và kể cho lớp con cháu nghe về lịch sử BR phải không nào? Hãy nói về một ngôi sao nữa của làng BR thời kỳ ấy, là anh Tính BĐNH, HLV phó của ĐTVN hồi ấy. Cụ kể đi, và hãy nhớ ngày ấy, chiều hay đêm nào có giải mà tôi chả ở 2F Quang Trung hay Ba Đình để xem các vị múa may...
  4. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Đó là một huyền thoại của BRVN, cực kỳ xuất sắc. Vâng, tôi sẽ kể về ?oổng? ngay đây.
    Nguyễn Sỹ Tính là Việt kiều ở bên Trung Quốc từ nhỏ, như Nguyễn Văn Sơn, lớn hơn anh Sơn chừng 3-4 tuổi. Anh Tính có biệt danh là ?oTính cố? (tiếng Hoa là anh Tính) và cũng chỉ cao chừng 1m72, thuận tay chiêu y như Sơn ?okhỉ?, có lối chơi bóng kỳ lạ lắm.
    Cực dẻo, riêng về cách dẫn bóng, ôi thôi, xem mà khoái, hồi ấy anh em tớ đã nhất trí gọi ?oTính cố? đi bóng bằng xà quyền, uốn éo kinh khủng và đố ai lấy được, qua háng qua lưng, đổi tay, mắt nhìn đâu đâu?Anh ném rổ hai tay, trái bóng đưa từ ngực lên và xoáy lắm, sau này Trương Quốc Hùng ném bóng xoáy bằng 2 tay (sẽ kể sau) và cả Tín (BĐ) cũng ném 2 tay, BRVN hết người ném hai tay từ đó. Hãy trở lại ?oTính cố?.
    Anh về nước vào Thể Công cùng anh Nguyễn Văn Hèo. Anh Hèo có quả ném móc câu độc đáo, sau này chỉ có Toàn (TC) bắt chước khi đột phá. Khi ấy, TC có chuyên gia bạn là Triệu Quán Quần làm HLV, anh Hèo đội trưởng. ?oTính cố? đánh hậu vệ cánh trái cực kỳ và mấy ai biết rằng hồi ấy, một sự tích kinh khủng và cực lạ đã diễn ra?
    Đó là năm 1959, tại Dresden (Đức) tổ chức giải BR quân đội các nước XHCN đủ cả 12 quốc gia. ĐTVN bổ sung thêm Chu Quốc Sơn (Sơn ?olợn?) rất trẻ, Sơn ?okhỉ? đánh tiền đạo song biết chơi vị trí hậu vệ. Sân bóng buổi trưa, phút cuối hiệp 1, ?oTính cố?(16) có bóng bên trái và một hậu vệ Bun cao chừng 1m95 lao tới. Cầu thủ VN làm một động tác giả, hậu vệ kia nhảy dựng lên?và chỉ chờ có thế, ?oTính cố? rạp mình dắt bóng chui qua háng anh chàng kia và bay lên ném rổ ghi 2 điểm trong tiếng vỗ tay như vỡ ra của khán giả Đức. Người ta đã ngạc nhiên há mồm như không hiểu chuyện gì và từ trong đám ấy, một khán giả tóc bạch kim (sau đó mới biết là bác sỹ 55 tuổi) chạy ra ôm ?oTính cố? và tặng cho cầu thủ VN có lối đi bóng vô tiền khoáng hậu một chiếc ba-toong, hoá ra là khẩu súng săn. Khẩu súng ấy, sau này anh Tính đã tặng bảo tàng quân đội và trong bảo tàng này, dưới tiêu đề ?oĐội ngũ ta trùng trùng điệp điệp? có ảnh anh Tính. Ít lâu sau, vì lý do gia đình, ?oTính cố? về Bưu điện HN đánh bóng cùng Chu Quốc Sơn, lập nhiều công lao. Tôi nhớ thế này, ?oTính cố? giàu cá tính lắm: có lần trên sân 2F Quang Trung, TT cho ?oTính cố? nhảy tranh bóng với một cầu thủ khác, thay vì nhảy lên gạt bóng đi đâu đó, anh đã bốc lên và bật cao, một tay vít bóng xuống để cặp trái bóng vào nách! Tất nhiên là đã phạm quy, anh là thế đó?
    Anh Hèo lên HLV đội TC, Sơn ?okhỉ? đội trưởng. Trước khi về nước, chuyên gia Triệu Quán Quần đề nghị đưa hậu vệ Sơn ?okhỉ? làm nhà tổ chức-?ocậu ấy có triển vọng trở nên một hậu vệ cừ khôi đó!?. Và Sơn ?okhỉ? lên đội trưởng, hậu vệ trái. Còn anh ?oTính cố? ở TCBĐ cũng là HLV, hồi tập trung ĐTVN đi Thượng Hải, anh Hèo và ?oTính cố? là 2 vị HLV của đội VN, hai anh hợp tính nhau lắm.
    Khi chỉ đạo thi đấu, nom ?oTính cố? hơi hắc, nghiêm lắm, nhưng sắc sảo hơn anh Hèo hiền lành. Sau này đã về hưu và vào ở TP.HCM. xế cửa chợ Tân Định, anh Tính không quên những kỷ niệm xưa?
  5. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    May mà lão còn vài tấm ảnh ngày xưa cùng xem lại nhé.
    Ảnh 1: Trận đấu Campuchia - Việt Nam sân 2F Quang Trung, Campuchia đang uy hiếp khung thành VN. Số 8 Chu Quốc Sơn và số 13 tiền đạo Ngô Văn Chải (TC). Ta thua đậm trận đấu ấy.
    Ảnh 2: Trận TC - CAVT, Sơn "khỉ" đột phá vào rồi nhảy lên vặn lưng chuyền qua cho Tĩnh cao kều số 14. Hậu vệ Tư (9) đang cố cản phá mà không được, phía sau là Diệp Tú Minh (15)...
    Xem nhé.
  6. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao lão phu không đưa ảnh lên được, khổ quá!
  7. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Chú up nó lên 1 web nào cho up ảnh rồi lấy cái link trong [​IMG]
  8. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    May nhờ thằng cháu nó up lên được rồi. Ảnh 1 là ảnh CPC-VN, bạn áo trắng và số 10 nó đang lên rổ. Ảnh 2 mới là Sơn "khỉ" chuyền cho Tĩnh cao, lấp sau lưng anh Sơn là Lợi Bội Thành (8)-Rắn độc Cobra của CAVT đó.

Chia sẻ trang này