1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tequiero8, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bức ảnh này cho cháu thấy cứ như một cú lên gối mẫu ý ạ .
    Các bác đúng là từ điển sống của bóng rổ VN mình. Càng nghe càng thấy cuốn hút. Dạo này thời tiết hanh khô, những câu chuyện các bác kể như dòng suối nguồn giải cơn khát thông tin và lòng tự hào cho tụi trẻ bọn cháu vậy ạ
    Được nga_manager sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 20/11/2008
  3. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Trông thế thôi chứ Tĩnh kều hiền lắm. thậm chí hơi ngố (!) có lần đứng phòng thủ hai tay giơ ngang ra rồi xoay một vòng, thế nào va vào mũi là, chảy máu một hậu vệ đối phương, thế là Tĩnh kều cứ đi theo xin lỗi mãi. tội nghệp anh chàng!
  4. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Chí phải, Tĩnh kều dễ bị lừa qua lắm và tớ đã vài lần thành công: hễ nhích chân ra động tác giả, anh ta tất sẽ hạ trọng tâm ở bên ấy và ta chỉ việc chuyển tay đưa bóng đi thế là qua người ngay. Tuy nhiên mấy khi làm được điều này, bởi nếu có Tĩnh kều thì TC chỉ chơi liên phòng mà không bao giờ kèm toàn sân (bây giờ gọi là pressing) và trong phòng thủ liên phòng, trung phong Tĩnh kều luôn đứng dưới đáy rổ, ta có qua anh ta rồi thì đi đâu?
    Bố Sơn "khỉ" vừa đánh vừa chỉ đạo Tĩnh kều lên xuống, nom tội nghiệp và vui phết. Lúc hội ý, Tĩnh kều chỉ biết đứng nghe và gật...
  5. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Ha ha ha. hay đấy! Thể Công lên xuống mặc kệ, Tĩnh kều chỉ 2 việc: một là chạy lên bằng những bước chân lệt xệt không bốc khỏi mặt đất rồi vào khu vực phạt, chan trong chân ngoài chờ ai đó yểm hộ và những quả chuyền 1,5 điểm của Sơn "khỉ", hai là phi về nhà, vào "chuồng" rồi đưa 2 tay lên cao đe doạ các cầu thủ đối phương, nếu trước mặt có ai ném rổ anh chỉ biết giơ tay cản phá mà chẳng bao giờ có thể nhảy lên "phủ" (còn gọi là ô-xỉ). À ông có nhớ cái động tác ''nhổ củ cải" không, đó là từ của giới BR Trung Quốc mô tả một người nào đó nhảy từ phía sau hay 2 bên đến một kẻ đang ném rổ rồi dùng 2 tay nhót trái bóng ra khỏi điểm xuất phát của nó, đó là một kỹ năng cực hiếm có và chỉ đại cao thủ mới có thể thực hiện. Ở ta chỉ có Sơn "khỉ" làm được và nạn nhân của anh Sơn, tôi chứng kiến là Kiệt "mù" (15) là trung phong thứ 2 của BĐNH, vì Kiệt ra tay hơi thấp, na ná kẻ ném tạ nên bị anh Sơn nhổ củ cải! Đúng là đại cao thủ.
  6. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    nhìn quả đùi của các bác (cháu cứ gọi là các bác cho nó trẻ!chứ thập niên 50 60 mà các bác đã đánh bóng như thế này thì các bác cũng nhiều tuổi rồi) mà cháu hâm mộ quá! bác nguyễn lưu 1 trận ghi 55 điểm cái thời chưa có cú ném 3p thì khủng khiếp quá! theo cháu các bác đều là người có tiếng nói, các bác có cách gì giúp cho bọn cháu, cho phong trào bóng rổ Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung k ạ? Chứ 7 8 năm nay, bọn cháu toàn tự tổ chức giải đánh với nhau, vui thì vui, nhưng nghĩ cũng tủi các bác ạ!
  7. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Biết thế đấy, nhưng lũ này toàn U70 cả rồi, làm gì được nữa!
    BR SV hãy tự thân vận động, phong trào mà lên thì đội tuyển sẽ lên theo "nước" thôi. Biết là khó, nhưng bây giờ có quá nhiều bộ môn thuộc loại "mì ăn liền", BR thuộc classic nên rất khó mà đua tranh với bọn kia.
    Lớp già sẽ luôn theo dõi cổ vũ lớp con cháu mà thôi. Thế nhé.
  8. daibang_vs_chimchich

    daibang_vs_chimchich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hay quá ... mấy cái ảnh quá đẹp, quá chuẩn ...
    trước cháu cứ cho là sau cái bộ truyện slam dunk thì bóng rổ VN mới phát triển ... thật sai lầm
    nhìn lượng cổ động viên của trận đấu thật đáng nể. sân ngoài trời, ko có chỗ ngồi đàng hoàng mà bà con vẫn đến xem đông như thế ..
    cháu cũng học BK mà ko biết cái tên Thái Thời Nhân ... thật cám ơn các chú ....
  9. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Các bác già rồi, toàn U70 mà post bài nhanh và chuẩn còn hơn bọn trẻ bây giờ hi hi :D
    Tình hình là dù các bác, các chú có là ai đi chăng nữa, hoặc kể cả có chẳng phải là các bác các chú thời đó mà có thể kể được những câu chuyện như vậy thì đáng quý quá....
    Xét cho đến cùng, qua bao nhiêu ngày tháng lăn lộn trong cái box bóng rổ TTVN này thì đây là topic mà mình cảm thấy đáng xem và thích xem nhất :))
  10. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Đề nghị bác Cacuong kể tiếp những cao thủ Thể Công, Bưu điện, CANDVT...ngày ấy đi, số còn lại cũng hay lắm đó, có gì mà chưa rõ thì nhờ Curuagia chỉnh lý tiếp vì cụ ấy "nằm trong chăn" mà...

Chia sẻ trang này