1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tequiero8, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Công nhận các bác các chú kể chuyện ngày xưa thấy rất hào hùng nghe mà sướng , mà cho cháu hỏi có phải Curuagia là bác Can đúng ko ạh?
  2. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Đúng thôi, tuy vậy tôi mới chỉ phải nhờ Curuagia sửa cho 1 chi tiết thôi, vì hồi ấy lũ chúng ta máu vô cùng. Mà BR thì tuyệt vời quá, lãng mạn quá. Tôi sẽ trình làng tiếp đám cầu thủ còn lại, tất nhiên một số tiêu biểu mà tôi nhớ thôi nhé.
    1. Ngô Văn Chải (8-TC). Anh Chải vốn nông dân, đi bộ đội, sang Trung Quốc học pháo binh và tập BR theo Quân đội Trung Quốc, thế nào thành tài và sau đó được tướng Hoàng Văn Thái là Tổng cục trưởng TDTT hồi ấy chuyển sang Thể Công. Anh Chải ném rổ 2 tay, nhảy ném khó cản và di chuyển nhanh lắm. Khi TC chơi kèm người (dĩ nhiên không có Tĩnh kều), anh Chải đeo đối thủ rất sát khó lọt, khi liên phòng anh nhô cao (vì là tiền đạo) và hai tay để chếch nom chiến lắm. Vọt lên tấn công nhanh rất chuẩn, nhưng động tác đơn giản không biết các kỹ xảo. Ném xa hay nhất TC.
    2. Nguyễn Quang Tạo (12-TC). Cánh trái TC, người gầy mình dây cao 1m78 thôi, có nét mặt nhân hậu và trí thức, là con nhà nòi đấy. Ngày thường anh hay mặc quân phục và đeo súng lục (sỹ quan), sống gương mẫu lắm. Yểm hộ nhau trong chiến thuật phá liên phòng ở TC thì anh Tạo là số một, đôi khi chạy chếch làm 2 đối thủ va nhau để quân mình bật ra xa xách ứng lên rổ. TC hay có miếng thế này: Sơn ?okhỉ? dẫn tay chiêu đi chéo về phía bên trái, Tạo chạy đến và cản ?oái đuôi? của Sơn, liền sau đó chạy vọt vào 1 trong 2 khe của trung phong và Sơn vọt sang, phóng ra cú chuỳên sau nách hay bật đất rất mạnh và chuẩn để Tạo chạy 3 bước lên rổ, Sơn ngoắt lại yểm hộ nếu ném không ăn hay bị nó phủ.
    Hai anh Chải, Tạo về hưu lâu lắm rồi, không biết giờ ở đâu.
    3. Lưu Chí Tích (15-TC).Là Hoa kiều, cha người Hoa mẹ Việt, rất lém, cao 1m 88 đánh trung phong kép và tay chiêu. Chịu khó di chuyển, dám xô chạm, dùng sức mạnh và kỹ thuật, xốc lên rổ bất luận bị ép. Lên tuyển nhiều lần và là thành viên không thể thiếu của những khi đánh pressing toàn sân.
    4. Cao Đức Toàn (11- TC). Trưởng thành sừ sân Tây Luông. Sớm nhập ngũ vào TC đánh cánh phải hay hậu vệ phải. Có quả đột phá bên phải và móc câu tựa bảng rất đẹp, y như anh Hèo HLV. Lỳ đòn, chấp nhận va chạm không sợ ai. Khoẻ lắm. Sau khi nghỉ đã từng là HLV đội nữ HKVN, HLV đội tuyển và do hiền lành, ít lời nên thời hạn làm thày của Toàn là không lâu. Toàn và Tích khá thân nhau, hợp cạ ở TC và cả khi lên tuyển. Đến nay, Toàn đã 65 tuổi, nhà ở gần Cửa Bắc thì phải?
    Bây giờ xin chuyển sang mấy cầu thủ Bưu điện HN nhé. Sơn ?olợn? và Hùng ?ove sầu? kể rồi.
    5. Kiệt ?omù? (15-BĐHN). Trung phong chính, sau khi Chu Hợp Hưng (8) từ Quảng Ninh về, anh mới bị mất suất chính do mắt kém phải đeo kính. Kiệt ?omù? tốt tính, đánh đáy rổ hiệu quả ra trò. Luôn di động ở 2 đầu chai cả lúc phòng thủ lẫn tấn công. Không được lên tuyển lần nào nhưng là người có uy tín, thuộc nhóm khai quốc công thần của BĐHN.
    7. Chu Hợp Hưng (8-BĐHN). Ú ớ tiếng Việt. Cao 1m89, trung phong đúng nghĩa và chỉ thiếu sắc sảo so với Hoàng Trung Hậu, đợt đi Trung Quốc tập huấn luôn được đánh trung phong chính, tuy nhiên kém tâm lí. Hễ Hưng ném phạt mà bên kia biết thóp xin hội ý, y như rằng anh chàng ném hỏng ngay! Sau này đã về lại Trung Quốc?
    8. Hoàng Tùng Nhân (7-BĐHN). Con trai cụ đại sứ VN ở Ai Cập. Học Phổ thông 3 A và dưới Nguyễn Lưu 1 lớp, tay chiêu, đánh hậu vệ hay và can trường lắm. Lưu thi vào Toán TH, Nhân thi Hoá không được vậy là xin đi làm ở BĐHN, chơi BR luôn, lại làm thơ hay lắm. Tập tạ, cực nhanh và kèm người rất sát và vì thế, mỗi khi TC họp chiến thuật trước khi đánh với BĐHN đều phải lo vụ bị Nhân kèm. Có cá tính nên chẳng được lên tuyển dù ai cũng khen.
    Thôi hôm nay thế đã nhé.
  3. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Tay Cacuong này nhớ dai thật đấy. Tớ cho rằng Hoàng Tùng Nhân bất đồng ý kiến ở BĐHN và cả ở gia đình (tội nghiệp) nên tình nguyện tòng quân và hy sinh sớm quá, mất đi một hồn thơ và một hậu vệ xuất sắc, cá nhân tớ xem Hoàng Tùng Nhân đánh hay hơn cả Nguyễn Lưu, dũng cảm hơn dù không mấy điệu nghệ.
    Lưu Chí Tích là một kho truyện. Ngày ĐTVN lên đường từ Nhổn đi, Phượng (đội bóng chuyền nữ) người yêu của Tích đi theo xe ô tô chở đội BR, tay cầm mui xoa chùi nước mắt làm cả đội chế Tích?Có ai ngờ, sau vụ việc ?T78-79 ở miền Bắc, Lưu Chí Tích ra đi, qua Hồng kông và nghe tin anh rơi từ tầng 15 đang thi công xuống và chết thương tâm lắm. Thấm thoắt giờ đã 4 thập kỷ từ hồi lên tuyển, nhắc chuyện xưa nhớ mãi Tích bạn ơi!
  4. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Chợt nhớ mấy người nữa thuộc Đại học Từ Sơn, khoa BR rất đáng ghi nhận. Đó là 2 anh Ngọc Giao và Mộng Ngọc.
    Anh Giao ?otrùm sò? khối giáo viên BR của Việt Nam, chơi BR cũng tốt dù hơi chậm và ít đột biến, anh nhảy quốc tế rất cừ khôi và là người nắm luật BR nhất Việt Nam. Anh đã mất cách đây mấy năm, thiệt thòi lớn cho giới BR.
    Mộng Ngọc nay cỡ 64 tuổi, là đàn em anh Giao, thân nhau như chân tay. Mộng Ngọc bật cao, đánh bóng xông xáo lắm và năm 68 là tiền đạo trái đội Bộ Đại học, là dự bị cho vị trí của Nguyễn Lưu ở cánh ấy, cố trận giao hữu đánh cực hay trên sân KTQD. Sau này, khi anh Giao mất đi, còn ai nắm chắc luật hơn anh Ngọc! Tiếc là mấy người biết sử dụng con người có tâm như anh?
    Trường Từ Sơn còn có anh Đinh Can, yêu BR và cũng chơi nhưng chậm rùa, sau còn lên làm lãnh đạo Liên đoàn BRVN, tuy vậy anh bị hạn chế về khả năng.
  5. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Chết thật, cháu gì ngỡ Curuagia là bác Can sao, làm gì có sự tưởng tượng phong phú thế, người lên tuyển kẻ chơi nghiệp dư, so sao được!
    Cụ Rua có gì bổ sung về vụ Từ Sơn không thế? Hồi ấy dân Từ Sơn mà gặp cánh mình thì cứ gọi là ...ra máy rửa mặt, đậm lắm!
  6. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Thưa các vị, một trong những niềm tự hào của khối sinh viên các trường ĐH xung quanh Hà Nội hồi ấy là chúng ta luôn luôn bắt nạt đám SV Đại học TDTT Từ Sơn. Bên ấy chỉ biết dạy học thôi...
  7. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Tôi đồ rằng, chuyện các bác mới ôn lại đã phản ánh đúng thời hoàng kim của thể thao và BRVN, thật tuyệt vời, trong sáng lắm và cũng hào hùng lắm. Tôi nhớ khối chuyện đấy!
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Giá mà chuyện của các bác được làm phim tài liệu để quảng bá cho bóng rổ HN được thì hay biết mấy nhỉ.
  9. daibang_vs_chimchich

    daibang_vs_chimchich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hay quá ... thế là lại có thêm 1 kho chuyện nữa ...
    cháu đi đường gặp bác nào có tuổi mà cao cao thì mẩm là: "ông này sinh vào thời mình đánh bóng rổ thì phải biết" ... bây h thì phải nghĩ lại rồi ... thời các bác mới chuẩn ...
  10. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    cháu ko nhớ đã đọc ở đâu chuyện về bóng rổ vào thời còn chiến tranh là đội việt nam (hay là đội của quân đội việt nam thì phải) vào căn cứ của pháp hay mỹ gì đó thi đấu sau ngày giải phóng thì phải,đấu trong doanh trại quân đội của họ.Trong đấy có một bác là thiếu tá hay đại tá phi công gì đó.
    Cháu đọc từ lâu quá rồi,ko thể nhớ được cụ thể,chỉ nhớ được là vào tận doanh trại của họ thi đấu.Các bác có biết chuyện nào như vậy không ạ,kể cho bọn cháu nghe với :D

Chia sẻ trang này