1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tequiero8, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    tản mạn 1 chút : post bài xong mới nhớ ra,giờ này chắc các bác các cụ chuẩn bị đi ngủ rồi,đành chờ ngày mai các bác kể chuyện vậy.Giờ này chỉ có các cháu trẻ khoẻ thức khuya thôi :))
  2. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Trời, vậy thì bác cho lứa con cháu nghe chuyện với ạ
  3. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Nếu có đoạn phim tư liệu hay bất kỳ bài báo, bức ảnh nào các bác cho chúng cháu xem với ạ. Cháu xin đăng ký xếp hàng trước ạ
  4. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Đúng đó, đấy là tờ báo Đầu tư, in phóng sự của nhà báo Nguyễn Lưu, viết về Cao Đức Toàn (11-TC) đánh bóng trong sân Tân Sơn Nhất khi 2 đoàn quân sự Bắc-Nam chuẩn bị ký kết hiệp đình chiến Paris 1972. Cao Đức Toàn tớ đã kể trong diễn đàn này rồi đó.
  5. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Có cái này tôi muốn hỏi các bác các cụ, có lẽ cụ Rua hiểu rõ nhất thì phải: ĐTVN những năm ây sinh hoạt ra sao? Thấy nói tự do hút sách lắm phải không, ăn uống thế nào? Cụ Rùa biết rõ nói anh em nghe lại đi...
  6. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Đi cùng có bác sỹ Phạm Xuân Nhàn cơ mà. Nghe đâu cấm kị ghê lắm thì phải. Bác Rùa nói rõ đi, bọn mình không được lên tuyển, lại ít thân cận voi anh em trong Nhổn, biết đâu mà luận!
  7. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Không có gì đặc biệt đâu, tôi biết rõ lắm mà.
    Thời ấy không cấm thuóc lá, bia bọt nhưng bia đâu mà uống! ĐTVN có mấy HLV đều nghiện thuốc lá: 2 anh Hèo và anh Tính (tức Tính "cố") ở chung, đốt thuốc liên tục. 12 cầu thủ chỉ có anh Năm, Sơn là đội trưởng và Trương Quốc Hùng là hút thuốc. Lũ còn lại ti toe chưa biết hút đâu. Hai thầy + chuyên gia ngoại + 1 bác sỹ ăn một mâm. Hai mâm kia là 2 nhóm, "già" gồm có anh Năm, rồi Sơn "khỉ", Sơn "lợn", Hùng, Minh, Hưng, nhóm còn lại (đôị hình 2) là Tích (hay đánh chính nhưng lại cứ thích ở nhóm này), Toàn, Cần (TC), Lưu, Nghiêm (TC), Trung.
    Anh Sơn nghiện thuốc, lại xem Lưu, Trung như em út, hễ tên nào đem vê 1 điếu Đại tiền môn hay Trung Hoa bài, anh thưởng cho 1 quả táo to (vì anh hay có nhiều). Đó là khi ỏ nước bạn...
    Khi tập huấn Nhổn, đội BR ở ngoài Chùa, chỗ cửa sau Nhổn bây giờ. Bọn bóng đá ưa qua chơi voi BR vì có mấy thằng lém ở đây. Tô Đình Phàn thân Tích, còn Hùng "xồm" thân Lưu từ đó.
    Tại Thượng Hải, một hôm Lưu nằm nhà vì cảm và toàn đội đi đấu tập với tuyển Công nhân, trở về Lưu Chí Tích cứ kêu ầm lên là "mày biết không, chuyện lạ" ...thì ra hôm ấy anh Sơn "khỉ" bị 5 lỗi, chuyện chưa từng có, bởi bố này trận nào cũng chỉ mắc 2 lỗi là trung bình. Sơn "lợn" lâu lâu là 5 lỗi, anh em kia na ná vì khi đánh với đối thủ cao to hơn dễ bị lắm. Ở Thượng Hải vui gớm.
    BR có Nghiêm hát hay lắm, giọng bass rất lạ. Tốp nam đoàn thể thao VN lên tàu biển hát "Lướt sóng ra khơi", Nguyễn Lưu ôm đàn arcodeon chơi rất bốc, ca sỹ gồm Phụng và Năng Sơn (BC), Long, Đán, Điệp, Học (BĐ), Hoàng Vĩnh Giang (ĐK), riêng Nghiêm (BR) giọng quý nhất đấy, làm cô Lợi (2-BC) theo chết...
  8. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    cháu tìm ra đây rồi :D đúng bài này không các bác
    http://www.vir.com.vn/Client/Dautu/dautu.asp?CatID=14&DocID=6921
  9. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Đích thị rồi. À cụ ơi, tán chuyện bố Sơn "khỉ" trốn cân đầu tuần đi, khi trước nghe ông tán gẫu giờ già lão mình quên chi tiết rồi, hãy kể lại đi, và cũng cho lớp cháu con nó vui một phen!
  10. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Mấy bạn già ơi, ngồi đây lọm cọm gõ nét ôn chuyện xưa có lúc tơ ưá nước măt ra. Nho lại biết bao ký ức buồn vui tự hào và rất sâu lắng...
    Anh Nguyễn Văn Sơn là một tượng đài của BRVN, tôi không thấy một người nào lắm đặc điểm và có tài năng bẩm sinh như anh. Thử tưởng tượng, ổng chí ngồi đánh giày một lúc mà mồ hôi mồ kê đổ ra ròng ròng, khoẻ lắm, tiêu hoá và tim mạch anh ấy cực tốt. Ông ấy ăn khoẻ vô cùng. Hễ dăm ngày là anh ấy lên vài cân không biết chừng. Nhưng hồi ấy, chuyen gia ác lắm: hễ ai tăng trọng quá mức đã đề ra (sau mấy test thử nghiệm), liền bị tăng bài tập, từ nhảy 2000-3000 vòng dây đến chạy 1.500m sau buổi tập...cho nên bố ấy sợ lắm, sáng đầu tuần do biết là hôm ấy toàn đội sẽ phải đi cân nên ông ấy ra nhà ăn để bê về một khay nào bánh mì, nào trứng gà luộc (10 quả), rồi cháo thịt, ruốc bông...vói táo rồi để đó, cân xong về nhà anh xoi hết nhẵn! Cả đội biết song vì thưong và vì sọ nên không ai dám tố anh ấy.
    Nhưng, dù tăng cân đến mấy, anh Sơn bật cao và đánh nhanh lắm, hồi ấy tờ "Trung Hoa thể dục báo" đăng bài về anh và chạy tít "Con chim cắt của đội tuyển Việt Nam" đọc lên tự hào lắm...

Chia sẻ trang này