1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tequiero8, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mời để mà thua à :D hồi đấy tao đánh xung lắm...
  2. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    :)) không tham gia có khác, to mồm phết :))
    mà chả nhớ tại sao BĐ không tham gia nhỉ ??? hình như sau giải mới tập hợp lại đội cơ mà ???
  3. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Còn có 1 giải ĐH tổ chức ở Xây Dựng nữa. Hình như năm đó mình mới vào Bách Khoa, chưa có giấy nhập học nên không được tham gia ??? Giải đó cũng có vài đội miền nam thì phải ... giải năm 2001 mà đội Từ Sơn tham gia có anh Ngọc, anh Hùng, anh Hiếu và anh Phát ... đánh nhanh điên cuồng í
  4. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tiền thân của đội Ba Đình là lão tướng Ba Đình, gồm các cựu cầu thủ của nhiều CLB bóng rổ chuyên nghiệp miền Bắc lúc bấy giờ như Thể Công, Bưu Điện... Đội thành lập trên cơ sở lấy chỗ giao lưu là chính ( rất đúng tinh thần các CLB bây giờ ). Sau giải năm 97, do thiếu hụt lực lượng, đội già nghỉ, trẻ Ba Đình xuất hiện.
    Năm 97 lão tướng vẫn đánh. Còn nhớ bác Phóng ném 3 cứ sòn sọt.
    Không nhớ đưọc trận Y- trẻ Ba Đình mà Tú đen tả là ở giải năm nào. Chỉ nhớ Tú đen hồi đấy đeo áo số 9. Ném 3 bằng 2 tay. Và rất nhanh. Không khác gì bây giờ.
  5. yahooball

    yahooball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghe BA Đình thành lập rất lâu rùi... tự hào :))
  6. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thằng này điêu, hồi 4/2003 giải CLB lần 1 tổ chức với tinh thần càng đông càng vui nhưng vét cả HN lúc bấy giờ mới ra được 4 CLB tham gia giải là Chicken Dunk, Thăng Long, Basket Sags và Reverse Dragon(sau này đổi thành Hidden Dragon). Lúc đấy BĐ nhân sự chưa ổn định hoặc đói thông tin không biết có tổ chức giải nên làm khán giả là đương nhiên rồi, còn CLB Hai Bà Trưng hay Đoàn kết j đấy hình như cũng đã thành lập còn lý do không tham gia được chắc cũng giống như BĐ
  7. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi , hồi đó anh nhớ BĐ có chững lại và giải tán một thời gian do sân bãi hay nhân sự gì đó , lúc đó là BĐ và Thăng Long vẫn đang tập cùng nhau ở sân 10/10
    Còn giải ĐH năm 2001 ở nhà thi đấu XD thì năm đó trong giải phong trào chia 2 bảng: có một bảng có Bách khoa K HCM , Từ Sơn, Bách Khoa HN, Kiến Trúc (trẻ).....bảng kia lâu quá ko nhớ nữa nhưng hình như có BK Đà Nẵng, Y HN, Y Dược HCM.........vị trí sau vòng bảng là Từ Sơn nhất bảng (thắng BK HCM 10 point ở OT sau khi hoà trong 4 hiệp chính ), BK HCM nhì bảng, BK HN thứ 3, và cuối cùng là Kiến trúc HN (trẻ) .
    Kết thúc giải phong trào thì BK HCM nhất ( trận tranh chung kết do BK HCM đã bắt được bài đánh nhanh của Từ Sơn nên thắng cách biệt hơn 10p, nổi bật nhất là cầu thủ số 10 đen to ngang đánh cho tuyển TP cùng với dàn cầu thủ nhanh khoẻ ), nhì là Từ Sơn.
    Nhớ hồi đó lứa Từ Sơn đạt độ chín cao nhất, có Ngọc "Lẫm" với Hùng "chẩu" là bộ đôi phản công nhanh cực ăn ý thêm số 10 Hải (hình như sau này đi Nga) đánh PG khi công và C khi thủ , ném 3p dáng điêu nhưng hiệu suất khá cao
    Còn BK HN thì đợt đó đã có một bộ khung khá ăn ý : Trung "Can", Linh béo, Thiện, Cường,Hoàng Anh....nhưng vẫn chưa đạt độ chín và thiếu một mảnh ghép quan trọng cuối cùng là Toàn Điếc để có thể giành được chức vô địch phong trào 2 năm sau đó 2003.
    Tản mạn một chút , có gì anh em bổ sung nhé
  8. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    không phải Y HN - Trẻ Ba ĐÌnh ... gọi là trẻ Ba Đình thôi, còn hòi đó toàn những anh lớn như bi h : Thịnh Tài, Tú Nghị, DUơng Tuồng, DUy Anh, Việt Anh, có cả Tú Đen nữa ... giải đó là giải năm 2001 ở Xây Dựng.. Y HN - Ba Đình .. a không nhớ àh ... Y HN hồi đó mạnh phết nào là a Hùng, A Duơng, a Minh có cả mấy a nữa giờ giải nghệ hết roài .. :D
    còn giải CLB lần 1 kô phải Ba Đình không đủ nhân lực hay do sân bãi gì cả, mà đơn giản là không biết thông tin nên sau khi biết, hỏi bên CD mà hồi đó hình như là Khải Mo hay Bình lợn gì gì đó nhưng kêu muộn rồi, 4 đội cho đẹp :D ... hồi đó tiếc mãi, chứ không ít nhiều cũng trong top 3 :D
  9. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Y
    Bây giờ, bạn hãy quay trở lại trang đầu tiên của topic, dành khoảng 30 giây để ngắm bức ảnh đã bạc màu theo thời gian. Có một cầu thủ béo đen ngồi ở hàng phía trước đang mỉm cười. Chắc không nhiều người nhận ra đó là cố GS Tôn Thất Bách. Khi đó ông 41 tuổi- đã là một tên tuổi trong ngành Ngoại khoa Việt Nam. Bận túi bụi, nhưng vẫn thu xếp để theo anh theo em vào Đà Nẵng thi đấu bóng rổ. Ông chơi ở vị trí hậu vệ. Lăng bóng một tay phát động phản công rất nhanh và chuẩn xác. Giải này Y đứng ở vị trí thứ 3. Vài năm sau, khi ông lên chức Hiệu trưởng trường Y và Giám đốc BV Việt Đức, GS Bách không còn thời gian đi đấu giải xa nữa. Nhưng vẫn tham gia giải của trường ( đến tận những năm 96,97), thi đấu thực sự, chứ không phải vào sân đọc diễn văn khai mạc rồi tung quả bóng lấy lệ.
    Với 1 người lãnh đạo như vậy, ĐH Y có khá nhiều thuận lợi để phát triển phong trào bóng rổ. Chẳng thế mà nhưng năm 90, đội có 2 người đi thi đạt chuẩn kiện tướng bóng rổ (chẳng rõ chuẩn kiện tướng ngày đó ra sao, ai biết bổ xung hộ cái nhỉ?). Nhưng Y cao lắm cũng chỉ dừng lại ở các vị trí thứ 2 hoặc thứ 3, chưa bao giờ có vai trò độc tôn trong làng bóng rổ ĐH HN.
    Quãng thời gian 1997- 2003, Y có được đội hình gần như là ưng ý nhất trong lịch sử của họ. Có anh Long bà già chơi PG. Anh Long gầy như con mắm, cao khoảng 1m75, dẫn bóng như múa, chuyền bóng cực sáng tạo và bất ngờ. Mỗi tội thể lực hơi kém. Sau năm 2004 có về chơi cho Cdunk 1 thời gian, rồi lại sang Nhật học, hình như thỉnh thoảng vẫn tụ tập chơi bóng rổ cùng Cường buôi, Linh béo của HD. Có Dương biệt hiệu máy ném, một thời chơi cho HD. Động tác ném của Dương hơi dị, tay cầm bóng cao và hơi ngửa ra sau vai kiểu nâng tạ. Nhưng bóng đi có độ chuẩn xác rất cao. Dương lỳ đòn. Có người kèm hay không người kèm cũng vẫn ném như vậy. Không vội, không tháu. Và ít trượt.
    Tuy nhiên, ngay cả với đội hình này, ĐH Y cũng không thể bước lên bục cao nhất của các giải đấu giành cho SV. Đỉnh cao có lẽ chỉ là vị trí thứ nhì trong giải SV ĐH Toàn quốc. Giải này Y thắng Ktrúc HN, thắng Y dược thành phố HCM bằng một màn thi 3 điểm và rượt đuổi tỷ số nghẹt thở (Cuối cùng thắng 6 điểm). Thua Không quân ( lứa Hùng, Trung A, Trung B.. thì phải ) trong 20 giây cuối cùng ( Đang dẫn 2 điểm. Chú Toản đang ở vị trí HLV cho Không quân ?o xuất tướng? vào sân thi đấu và ghi 4 điểm liên tiếp. Kết quả Y thua ngược 2 điểm.). Trận quyết định, Y thua Mỏ hơn chục điểm, do không đỡ được đội hình 4 cái sào ( 3 chú Nam-Long-Tuấn + anh Văn) + anh Minh gỉ.
    Sau năm 2003, với sự ra đi của hàng loạt trụ cột, đội tuyển ĐH Y chỉ còn là 1 đội bóng trung bình khá, và có lẽ phải cần nhiều thời gian nữa để tìm lại vị thế xứng đáng với truyền thống hơn 30 năm chơi bóng của các lớp đàn anh đi trước.
    PS : Nếu muốn hỏi trường nào có đội tuyển nữ sớm nhất, chắc cũng là Y nốt. Đã 30 năm trôi qua?
    Phần 4: Tản mạn về những cái sân.
  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi không thấy viết về BK nữa rồi :(

Chia sẻ trang này