1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tequiero8, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Khi vào học chuyên tu tại Đại học Từ Son, Nguyễn Văn Son chẳng coi ai ra gì cả. Điều này làm các thày giáo ở đó như Ngọc Giao, Mộng Ngọc và cả Đinh Can bực mình.
  2. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Chỗ này nên thông cảm. Trong lớp ông ấy có nói gì đâu tuy nhiên khi lên sân, chơi cho đội tuyển nhà trường vốn lâu nay cứ luôn bị lép về trước tụi Bách Khoa, KTQD...thì sự có mặt của đại cao thủ như Sơn "khỉ" là quá lạ lẫm. Làm sao mà anh ấy chịu nghe chỉ đạo của mấy vị giáo viên kia cơ chứ! Nên nhớ, vào học khoá chuyên tu năm ấy còn cả thủ môn Koóng của Hải Phòng, là thủ môn ĐTVN, chơi bóng rổ cừ lắm, mà còn chịu phép ông Sơn nữa là...
  3. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Của đáng tội. Đội BR Từ sơn đợt ấy còn có Bùi Đình Đắc là dân điền kinh, cũng chơi BR và mấy tuyển thủ các môn, khi trên sân đấu, anh Sơn vẫy tay kêu đồng đội (trong đó có cả các ông thày ) rồi hướng dẫn, bài binh bố trận, khiến mọi người nhìn ra đều có ý kiến riêng, các học sinh Từ Sơn thường bênh thày và nói ảnh là kiêu kỳ...Khổ thế đấy.
    Tớ không biết vì sao sau khi nghỉ, anh Sơn không nhận làm thày cho bất kỳ một đội nào cả, kể cả Thể Công đáng khát thày.
  4. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bác Đinh Can cũng khá hay, bác cho cháu vài dòng về bác Can với, có anh T con bác cũng chơi 1 thời gian
  5. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Anh Đinh Can là dân Từ Sơn, yêu BR lắm và tích cực chơi ở trường này, tuy nhiên anh chưa được đánh trong đội hình của trường Từ Sơn lần nào, trừ khi chơi ở đội các thày giáo. Dù thế nào, anh chơi nghiệp dư cũng vui và sau đó anh là vụ phó vụ TT quần chúng, là Phó chủ tịch liên đoàn BRVN, phụ trách về hành chính thôi.
  6. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Tôi nhớ ông này, chơi phong trào ở trường Từ Sơn đấy, tuy nhiên chưa có kỹ thuật gì, ông ấy đánh bóng rổ na ná như TTK Nguyễn Quốc Quân hiện tại (mới về hưu), cứng còng. Chơi đội BR khoá thì được. Nhưng người tốt bụng.
    Giới BR Từ Sơn nếu kể tên có hạng phải là những tay sau:
    -Ngọc Giao (thày về luật, phương pháp sư phạm hay lắm).
    -Mộng Ngọc (thày, chơi cũng tốt, từng đánh hạng A Bộ ĐH).
    -Hà Nhật Hồng (Hoa kiều) học 1 năm sau bỏ luôn, chơi tốt.
    -Dự (khoá 2, trung phong) chơi tạm được, dưới Ngọc 1 bậc.
    -Hồ Mạnh Tân, sau về dạy TDTT ở KTQD, hậu vệ rất nhanh nhẹn.
    Sau này còn anh Trung chủ nhiệm khoa cao khòng chơi rất hăng hái nhưng cũng chưa thể so với lớp đã kể trên kia. Hết.
  7. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    À mà bác nói cụ Koóng là Koóng "min" phải không? Ông này bắt tuyển 2 năm, khi khởi động luôn "diễu hành" trên 100 m của đường piste ngay trước khán đài A cho oai! Hoa kiều mà!
  8. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Vâng, Koóng nghĩa là Quang đấy. Hải Phòng ngày ấy có 2 cụ Koóng là Vòm Tắc Koóng (vô địch bóng bàn, từng đi TQ thi đấu cho tuyển VN cùng với Bùi Đức Long, Nguyễn Khắc Thịnh) và cụ Koóng "min" là Duy Pỉnh Koóng, thủ môn cừ khôi, là dân Hoa vì thế chơi bóng rổ giỏi lắm, lại cao 1m86 nên lợi hại. Hồi cụ ấy đi Từ Sơn tu nghiệp, cùng khoá Sơn "khỉ"...thế là Đại học Từ Sơn bỗng nổi đình đám về BR. Nhưng buồn cười lắm. Một lần họ thi đấu ở Ba Đình (đánh đèn) giải hạng B đã, Từ Sơn gặp ĐHBK và Sơn "khỉ" vắng mặt nên anh KoÓng chỉ đạo tất tật. Bùi Đình Đắc là dân điền kinh nhanh nhẹn và nhắng lắm, cho vào sân chạy ú ớ va người lung tung nên mới 10'' đã 5 lỗi, trọng tài bàn giơ biển báo 5 lỗi TT chính chưa kịp cho ra thì Đắc ta mắc luôn lỗi thứ 6 làm anh KoÓng cứ lườm mãi, nom cả 2 lúc ấy buồn cười lắm!
    Hoà bình lập lại năm 75, anh Koóng lấy chị Khiêm bên BC cùng trường Huấn luyện nghe đâu vào An Giang hay là Kiên Giang gì đó không biết mấy lần hội Trường HL có ra thăm bạn bè không?
  9. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Quên mất tôi phải hỏi cụ Rùa lại điều này, hồi xưa bọn ta có ít môn chơi và BR rất được ưu ái. Có phải khi đi quốc tế thì các vị ở đội tuyển khác hay lấy BR làm môn bổ trợ? Họ chơi ra sao?
  10. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Chí phải! Hồi ấy BR có giá lắm, đấy bà con cứ xem lại cái ảnh những trận thi đấu ở 2FQuang Trung là biết ngay. Mọi môn TT ở ta hồi ấy hầu như lấy BR là môn bổ trợ chính vì nó linh hoạt và bổ ích lắm.
    Tại Thượng Hải, đám sinh viên Thể thao tò mò và thích thú vì cứ rình xem đội BĐ của VN đánh tập BR ra sao. Tôi nhớ mất vị Lê Thế Thọ, Trần Duy Long, Điệp "lùn"...chơi BR mà lại chuyền nhau hay ném biên bằng đánh đầu làm bọn SV Tàu cười ngất!
    Đám BB cũng yêu BR: Nguyễn Thị Mai chơi rất hăng và có đội nữ BR trường TDTT Quần Ngựa tham dự giải miền Bắc, Mai ta vào đội đánh hậu vệ tranh cướp hăng lắm.
    Đội BC chơi BR liên tục và cay cú ra trò. Các danh thủ Uyển, Tư, Phụng, Khoa rất máu, nhất là anh Tín (TC) và Dũng (THL) là dân miền Nam hăng tiết vịt lắm! Có lần cay cú gây ra xô chạm cơ mà!
    Dân điền kinh thì khỏi nói. Bùi Lương, Vũ Đức Thượng, Trần Bá...toàn những nhà vô địch QG, đều máu BR và tranh thủ tập.
    Quên mất chuyện hay lắm. Rất vui. Một lần đội BR thi đấu trận khá sôi nổi, khán giả TQ đứng xếp hàng đọc Mao tuyển (hồi ấy ở đó là Đại cách mạng văn hoá!) còn bên ta khán giả chỉ là đám VĐV hâm mộ của đoàn TTVN đang ở đất bạn, địch sao nổi, thế là khối BĐ (Thọ "lắc", Hùng"xồm"...) đồng thanh hô tên từng cầu thủ ta khi có bóng, lát sau tụi này đang đánh bỗng nghe rất rõ từ bên ngoài "BC đâu không cổ vũ BR đi!". Sau đó, đám BĐ nhà ta lại chụm tay hô lớn "Còn cười à?" Đại loại tếu thế đấy các cụ ạ.
    Thế mà mấy chị BC nhà ta vẫn nhát, sau đó về nhà ăn đám BĐ quay sang sinh sự mắng (yêu) các bà kia mãi!

Chia sẻ trang này