1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tequiero8, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tietcanhde

    tietcanhde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    À các cụ ơi! mấy bố BR kỳ tài ấy có ai để lại hậu duệ tài năng?
  2. laubaba

    laubaba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Hãy đề nghị cụ HàngKhay trả lời, bác này sành phết! Nào...
  3. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Một câu hỏi khó. Tôi ít biết chuyện ấy.
    Nói chung, giới BR rất ít con thì phải. Vả lại tôi cùng không biết vụ này. Anh Hèo có 1 con gái, anh Tính ở SG 2 đưa môt gái một trai, mấy tay Hoa kiều đi về nước cả không biết sao...
    À anh Sơn "khỉ" có 1 trai, thằng cháu mà chị Tuyết dẫn ra sân xem bố nó đánh ngày nào nay chắc cỡ 45 tuổi rồi, không biết nó có kế thừa cái gen tuyệt với của bố mẹ về BR?
    Tôi chưa nghe có cháu nào nay theo nghiệp BR, chịu thôi.
  4. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Bác Đinh Can cũng khá hay, bác cho cháu vài dòng về bác Can với, có anh T con bác cũng chơi 1 thời gian
    [/quote]
    Bác Can thì cháu có được biết. Anh Trung con bác Can vốn là tuyển đợt 1 sau khi thành lập lại đội BR BK năm 2000-2001. Nhưng sau khi ra trường, lấy vợ thì anh ấy ko chơi BR nữa. Nhưng bác Can thì hình như vẫn chơi đấy ạ
  5. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Anh Giao và anh Ngọc không có cháu nào chơi bóng rổ cả.
    Anh Can và anh Trung sau này chỉ là cầu thủ hạng B, còn các vj ở Thể Công nghe đâu cũng ít dạy con chơi bóng thì phải. Bên bóng đá nhiều con cái theo nghiệp cha hơn là bóng rổ, có lẽ vì thế mà BRVN hiện tại còn nhiều khó khăn. Khối sinh viên hiện giờ nghe đâu chơi rất hăng, nhưng vẫn mang tính phong trào và các em đều tự phát cả. Làm sao để tổ chức phong trào BR sinh viên lại cho thật tốt. Trước đây Tôn Thất Bách chơi phong trào là chính thôi nhưng rất hăng và trường Y hồi đó cũng có đội BR thi đấu thường xuyên, bên Dược cũng có đội, tay Truyền kều (sau đó là Thứ trưởng Y tế, nay về hưu) chơi BR hăng hái và nom lên rổ buồn cười lắm, anh ấy đánh cả môn bóng chuyền nữa.
  6. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Dạ, đúng là BRVN giờ chỉ ở mức phong trào là chính. Ít ai chơi nổi trội hẳn. Các năm trước giải BRSV còn phân loại thành 2 mức là đội mạnh và phong trào. Nhưng bây giờ chỉ còn lại phong trào. Cháu được xem những giải của các năm 2001-2005, lúc đó xem các trận đội mạnh (chủ yếu là trong Nam như Cần thơ, BK Đà Nẵng...) mà thấy choáng. Lần đầu tiên được đi cùng mọi người tham gia giải xây dựng 2001, BKHN gặp BK TP. HCM. Thấy lối chơi của họ như hơn hẳn mình một đẳng cấp. Mà năm đó BKHN lại nằm trong bảng gồm BKHN, BK TP.HCM, Từ Sơn, Kiến Trúc (phong trào, năm này Kiến trúc tham gia cả 2 đội hình đội mạnh và phong trào). Và chung kết là BK TP. HCM vô địch, Từ Sơn đứng thứ 2. Bảng còn lại của các đội phong trào thì cháu ko nhớ chính xác. Nhưng cháu nhớ có KTQD. Và đó là bảng dễ hơn nên KTQD cũng được lọt vào tứ kết, đồng giải 3.
  7. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Đây ạ, danh sách các đội tham gia giải Xây dựng năm 2001. Cháu vẫn giữ lịch thi đấu của năm này. (Năm đó nhớ mãi vì đi họp lần đầu tiên lại vào hôm mưa gió . Kỷ niệm ko thể nào quên đấy ạ.) Tuy số lượng các đội ko nhiều (mỗi cấp chỉ đủ 2 bảng) nhưng chất lượng thì thật sự rất tốt ạ.
    Năm này có 2 đội tham gia cả đội mạnh và phong trào: Kiến trúc, Cần thơ.
    Năm này cũng có các đội nữ nữa ạ . Nhưng chỉ có 3 đội, gồm BK Đà Nẵng, Yên Bái, 10/10.
    Các đội mạnh gồm: Không quân, 10/10, Y dược TP. HCM, Y HN; Cần thơ, Mỏ, BK Đà Nẵng, Kiến trúc.
    Các đội phong trào gồm: BK HN, BK TP. HCM, Từ Sơn, Kiến trúc; KTQD, Cần thơ, Ngoại thương, Thái Nguyên
  8. luugu68

    luugu68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Có ngôi sao nào không?
    Tôi rất quan tâm đến điều này, thời nào cũng phải có vấn đề là có ai phát hiện nhân tố ấy, nhân bản lên và xây dựng một tập thể mạnh...thể thao đỉnh cao và bóng rổ luôn là như thế.
  9. laubaba

    laubaba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Khi xưa tớ còn nhớ, hễ ở Hà Nội ai nhắc đến môn thể thao gì và ở giới nào là người ta biết ngay một vài chàng nào đó cơ mà!
    Nói bóng chuyền sinh viên, y như rằng Nguyễn Hoành ở Mỏ vì anh chàng này lên tuyển QG thi đấu nước ngoài hẳn hoi.
    Nói BR là Nguyễn Lưu, Bùi Quang Trung - vụ này nói mãi rồi.
    Nói bóng bàn là Nguyễn Thị Mai trường Quần Ngựa...
    Bây giờ thì thế nào đây? Phải cố lên mới được...
  10. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thời nay cũng vẫn có một số cá nhân nôi trội đấy ạ. Nhưng vì lâu lâu cháu mới quay lại, cũng ko có nhiều thời gian theo vì cón vướng đi làm với đi học. Cháu chỉ cảm nhận được thông qua giải sinh viên HN vừa rồi và một số gương mặt cháu vẫn gặp trên sân Y thôi thôi ạ. Nên đây chỉ là sự cảm nhận chủ quan của cá nhân cháu. Theo cháu thì hiện nay có Hiển ái (ĐH HN), Đức Anh (HV KTQS, và tham gia cả CLB 7&1), Quốc Anh (CLB 7&1). Còn ai nữa thì các bạn khác post hộ nhá

Chia sẻ trang này