1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tequiero8, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laubaba

    laubaba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Có ai được "nhà chức trách" chấm chưa? Chẳng hạn gọi lên đội gì đó...
  2. hanamichi159

    hanamichi159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    dạ, nếu thực sự chấm thì chắc là chưa ạ!!! cách đây 2 năm VN đăng cai jải SV Đông Nam Á, tuyển sinh viên VN voi nòng cốt toàn tuyển QG. Chỉ gọi 1 vài SV của BK( a Toàn, Tuấn), Từ sơn 1 anh j đó ko nhớ tên... bóng rổ sinh viên về chất lượng thì cháu ko giám nhận xét, nhưng cái dễ thấy nhất là vẫn chỉ dừng lại ở mức phong trào, tự phát... sự quan tâm, đầu tư vẫn hạn chế.... hiện nay có lẽ ĐH BK là trường đầu tư cho Brô nhiều nhất... các trường khác thì đang nhọc nhằn tìm 1 con đường đi cho bro SV 1 ngày phát triển hơn... Hy vọng tương lai sẽ ngày một sáng lạng cho bro SV và cả Bro VN nói chung...
  3. laubaba

    laubaba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Mấy cụ "Khốt" ơi, có ảnh nào đẹp đẹp cho bà con xem nhờ mấy, của quý chớ để lâu nó hỏng mất đấy! Bọn này khoái lắm.
  4. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    chính xác là cứ phải có thành tích thì trường mới đầu tư,còn ko thì mời nghỉ.BK may là có cái vô địch toàn quốc của lứa anh Linh anh Thiện anh Toàn... rồi sau đó mới được đầu tư.Chứ còn ngay trước đó thì cũng y hệt một số trường hiện nay:tập sân lồi lõm,tranh giành với bọn đá bóng,cả đội có mỗi 1 quả bóng chửa,và đi thi đấu phải tự bỏ tiền.
    Liệu có khi nào ko có thành tích mà trường vẫn đầu tư ko ? :D
    bên lề 1 chút : hồi giải SV ĐNÁ còn gọi thêm Bảo huế của Từ Sơn và Tuyên của BK HCM.Ngoài Tuyên là được đấu chính,thậm chí starter thì các SV còn lại khá ít được vào sân :D
    Được ca_mapBK sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 23/11/2008
  5. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Đúng là các trường bây giờ chỉ đầu tư nếu có thành tích thi đấu, còn nếu ko thì các đội sẽ lận đận lắm. Mà ngay giải SV HN vừa rồi cũng ko có nhà tài trợ ạ. Nhưng theo cảm nhận của cháu, hình như cứ có đầu tư là chất lượng sút giảm. Đây là một sự thật phũ phàng đối với tất cả các đội. Ko biết khi nào BR VN mình mới trở lại đỉnh cao như thập niên 60 của cha anh được nhỉ
  6. hanamichi159

    hanamichi159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    thôi thì trong thời điểm này SV mình cứ tự thân vận đông đi vậy, chịu khó tập tành, nâng cao chất lượng giải, nâng cao mặt bàng trình độ... mong chờ đến ngày đường lối " của đảng thay đổi" chúng ta cũng sẽ đc quan tâm .... Bro trở lại đúng với vị thế như của ngày xưa........ nói đến đây lại nhớ về trường mình thời thầy Bách làm hiệu trưởng... thời bro trường Y đc quan tâm nhất và cũng là thành công nhất cho tới hiện nay... mặc dù học Y thật nhưng lịch sử bro Y thì cháu vẫn chưa đc biết nhiều. Cháu nhờ các tiền bối có chút j về bro Y và về Thầy Tôn Thất Bách thì kể cho bọn cháu với ạ!!!
  7. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Nhân đây kể một chút về Tôn Thất Bách cho cháu gì nghe.
    Tôn Thất Bách là thành viên nhóm bạn (vong niên) có tên gọi là "Dân Pasteur" tức là chỗ bể bơi Tăng Bạt Hổ bây giờ. Xưa , ở chỗ ấy là sân bóng đá và sân BR xi măng (hồi đó là xịn) và nơi đây tập trùng nhiều tay BR Hà Nội tập luyện. Một nhóm bạn hình thành không phân tuổi tác nghề nghiệp song đa số là SV và học sinh Hà Nội. Đó là Chu Hùng (Dược), Thành Đạt (BK), Thành Anh (Câp3 Việt Đức, em Đạt), Hoàn, Nguyễn Lưu (Tổng hợp), Hồ Đắc Thuyên (BK-cậu ruột Bách), Đoàn Mạnh Giao (GT), Việt (Y), Hồ Hải Thanh (Đoàn kịch nói Nam Bộ), Hoàng Vĩnh Giang (Quần Ngựa) và mấy bạn nữa. Họ hay chơi các buổi chiều, thân nhau lắm, sau đó Hải Thanh đề nghị và thành lập đội BR mang tên Nhà hát kịch nói Việt Nam: đội hình chính Hùng - Bách đánh hậu vệ, Hoàn trung phong, Lưu cánh trái, Thuyên cánh phải. Đội xuất quân trận đầu thua Giày vải Việt Nam (Hoa kiều) 11 điểm, ức lắm vì chưa hợp jeu! Dần dần tiến bộ lên và dân Pasteur rất tự hào vì có 2 tên được lên tuyển là Nguyễn Lưu lên đội BR và H.Vĩnh Giang điền kinh. Từ 67, sau khi tốt nghiệp, Thuyên đi bộ đội, Hoàn về bênh viện, Lưu về dạy KTQD, Đạt về xí nghiệp nên ai về trường nấy anh em lâu lâu chỉ gặp nhau chút it nhưng vẫn nhớ nhung tình cảm lắm. Bách ít tuổi nên vẫn học Y và chơi hậu vệ đội Y, hăng lắm. Việt đi Nam, Hùng về Dược phẩm 2...
    Nhiều năm sau, Bách là giáo viên rồi Hiệu trưởng, vẫn tham gia BR rất sôi nổi...Đấy, đại khái chỉ có thế...
  8. hanamichi159

    hanamichi159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    vâng! cháu cảm ơn tiền bối!!! Thầy Bách sau này lên Hiệu trưởng bận công việc lắm nhưng vẫn rất tâm huyết với bóng rổ, thường xuyên xin tài trợ của các hãng dược để tổ chức giải cho SV.... hàng năm hội thao trường Y, thầy dẫn đầu đội "bộ môn ngoại" vẫn tham gia thi đấu cùng các đội SV. Đội tuyển trường Y thời đấy cũng đc Thầy quan tâm hết mực, Trực tiếp xuống hướng dẫn bảo ban đội tuyển, dẫn đội đi đấu các giải ở xa.... Những cái này cháu cũng đc nghe các anh đội tuyển kể lại, khi cháu vào trường Y thì Thấy đã mất cách đó 2 năm... cháu cứ nghĩ một điều, trường Y mà vẫn còn Thầy thì Bro trường Y bây giờ đã khác..... mở rộng hơn ra ở các Trường khác cũng vậy, cần lắm những con người thực sự tâm huyết và thương SV như Thầy....
  9. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Hồi ấy, Tôn Thất Bách là một thanh niên rất dũng cảm. Anh không sợ mấy đứa hay bắt nạt như vài bạn cùng trang lứa. Bạn Bách chơi bóng cũng mạnh mẽ, không giỏi kỹ thuật nhưng chắc chắn, hậu vệ khó bị kừa qua. Ném rổ hai tay bổ trên đầu (do đã bị ảnh hưởng lối ném rổ của anh Tín số 8 Bưu điện HN), riêng hậu vệ Bách đột phá khá tốt, lên rổ bằng kiểu "tôm hùm" nhiều bạn sướng. Tôi gặp lại anh Lưu, được biết đội bóng của họ còn Mạnh Giao sau là Bộ trưởng Chánh VPCP, chơi vui lắm nhưng hay cá nhân tí, đội Nhà hát kịch nói VN cỡ hạng B, nhưng lại có mấy tay đủ sức chơi A thậm chí lên tuyển như Nguyễn Lưu đấy.
  10. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Trang ký ức cuả các bô lão đã hết, bóng rổ lại trở về với chính mình chăng?
    Lóp trẻ xông lên đi nào!

Chia sẻ trang này