1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tequiero8, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cũng định tản mạn về BK, nhưng có lẽ để Toàn điếc viết sẽ hay hơn chứ nhỉ ?
    Được Tequiero8 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 21/10/2008
  2. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác phải nói là HAY, bác chắc cũng thuộc những người chơi bóng rổ đầu tiên của Ha Nội.
  3. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đây đúng là mảnh đất mầu mỡ để mấy thằng già vào ôn lại kỉ niệm xưa, tự sướng vể một thời đã qua hê hê.
    Tình hình là giải CLB năm đầu tiên BĐ không tham dự vì nói với BTC (hình như CD) thì nhận được câu trả lời 4 đội cho nó đẹp. Chứ đội hình hồi đó cũng ngon phết đấy :P........
  4. brandy_vn

    brandy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    nghe các a kể mấy trận đấu không khí bóng rổ ngày xưa còn hơn bây h nhiều T_T
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ thấy được cái ảnh từ hơn 20 năm trước. Không biết bác Tequiero8 lấy đâu ra nhưng đúng là phải cảm ơn bác rất nhiều vì cái topic này. Không nói 20 năm, mới chỉ chơi bóng được 5 năm nhưng em cũng đã biết thế nào là vật đổi sao dời. 5 năm trước chỉ biết đến tên của Thăng Long, 3 Đình, CDunk, Reverse Dragon, Saker. Giờ thì Saker có lẽ chỉ tồn tại qua cái ký ức của một số thằng (VD thằng Điệp Sakersub =)) ), Reverse Dragon toả ra 4 phương để thành lập các CLB mới, Thăng Long nhen nhóm hy vọng sau một thời gian dài chìm vào quên lãng, chỉ còn mỗi CDunk và 3Đình là còn giữ được 1/3 bộ khung cách đây 5 năm. Nếu so sánh giải CLB lần 1 với 4 đội và 24 đội ở HBL lần 3 này thì đúng là một bước tiến dài.
    Hoài niệm tí.
    Được phicau sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 22/10/2008
  6. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    nói đến SAKER nói qua cho 1 số người được biết không họ lại không biết SAKER là đội nào ... được thành lập vào năm 2002 với các thành viên : Điêp càng to, Tú Anh CVA, Việt Anh Ams, Đức Cồ Lồ, Dũng Nguyễn Gia Thiều nếu không nhầm có cả anh Tuấn Rùa ... và giải duy nhất họ tham dự là giải CLB Lần 2 với vị trí thứ 3 hay 4 gì đó sau khi vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng B : thắng Ba Đình, thắng PTTH HN Ams và thua CD thì phải ... nhưng sau giải đó, do nội bộ của SAKER có 1 số trục trặc về cách huấn luyện cũng như nhân sự, cộng thêm 1 số thành viên người nghỉ, người đi du học nên SAKER đã nhanh chóng tan vỡ ... và đến nay chỉ còn trong ký ức mỗi người ...
  7. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu nói về bóng rổ Hà Nội thì phải phân chia làm 2 giai đoạn.
    Giai đoạn bóng rổ Đại học và PTTH là tâm điểm của sự chú ý. Đó là thời gian cách đây 6 năm về trước.
    Còn giai đoạn thứ 2 là giai đoạn mà các CLB manh nha hình thành ngày càng nhiều (kể từ khi ra đời CDunk, chứ trước đó CLB cũng chỉ có Ba Đình và Thăng Long, không tạo được nhiều dấu ấn).....
    Nhớ cái giai đoạn đầu tiên đó, các đội bóng tập luyện rất nghiêm túc, gần như chủ nhật nào cũng là ngày hội khi mà các đội bóng đấu giao hữu với nhau tưng bừng........
    Phong trào ngày càng mạnh lên, những con số ấn tượng ngày hôm nay đã thể hiện được phong trào của chúng ta đang phát triển khá mạnh.... Nhưng chỉ mới mạnh về mặt quy mô chứ chưa được mạnh về mặt chất lượng và chiều sâu..... Hơn 24 đội bóng tham dự giải bóng rổ các CLB...... nhưng liệu trong số đó có được bao nhiêu đội sẽ còn tồn tại trong 5 năm 10 năm tới???
    Xây nhà là phải xây từ móng, nếu có một căn bản mạnh thì đội bóng mới có thể phát triển mạnh mẽ lên được....
    Thiết nghĩ, ngoài việc tản mạn về quá khứ và vui vẻ với nhữnggiải đấu quy mô kha khá trong hiện tại... chúng ta nên tái cấu trúc lại ngay cả đội bóng của mình với mục tiêu có thể có những đội bóng tồn tại lâu dài với thời gian....
    Đừng để sao 5 năm nữa người ta lại nhắc tới 1 thời kì của bóng rổ các CLB Hà Nội như 1 hoài niệm đẹp.....
    Hầu hết những người vào đây "tản mạn" đều là những lãnh đội, nên chúng ta cần phải xem xét kĩ về vấn đề này nhỉ ;;)
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hi hi
    đề nghị các bạn BĐ ko đổ tại CD "4 đội cho đẹp" nhé :))
    thực ra mình cũng đếch nhớ hồi đấy tổ chức ntn nữa, nhưng mà cố đoán thì khả năng lớn là hồi đấy tất tay chỉ có 4 đội, cũng có nói chuyện với nhau biết nhau rủ ào 1 phát là chiến thôi
    chứ giải hồi đấy đánh vòng tròn ở sân ams rẻ thôi, thời gian chả vướng gì, 4 hay 5 gì chả thế
    có phải như bây giờ 16 lên 17 là đau hết cả đầu như tú đen vừa rồi đâu
    tại các bạn hồi đấy ko chịu chạy đi chơi loăng quăng thôi
    (mọi người ai có ảnh thì up lên tí cho sinh động nhé, cái này sẽ được chăm sóc kĩ, stick. spam linh tinh là treo nick nhé)
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , có mấy cái ảnh của AMS tham gia giải ĐH năm 97, có lẽ sẽ là đội PTTH duy nhất đặc cách tham gia giải phong trào CĐ & ĐH giành được chức vô địch
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    những nụ cười rạng rỡ và lối chơi bóng rổ đẹp mắt của tuổi 17
    Được voicoi80 sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 22/10/2008
  10. sakerssub

    sakerssub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các bác cho em hồi tưởng đôi chút về Sakers . Hồi đó có lẽ Sakers là đội đầu tiên trong số các CLB HN tan rã, để lại nhiều luyến tiếc cho anh em bóng rổ . Em còn nhớ có cả anh Khải, anh Trung sịp vào động viên khuyên giải nhưng cũng không ăn thua.
    Sakers chỉ tham gia 1 giải CLB lần 2 và kết thúc với vị trí thứ 3 sau trận thắng đáng nhớ trước CD. Đội hình chính hồi đó có các anh Đức cồ lồ, Phát Lô, Dũng NGT, Tuấn rùa, Lê Anh, Dương Y,... trong trận tranh 3-4 đó, CD vẫn dẫn trước 9đ khi trận đấu còn 4 phút nhưng SK đã kịp gỡ lại bằng nhưng pha ném trung bình của Phát Lô và Tuấn rùa, cuối cùng thắng lại 3 đ. Ai có mặt trên sân lúc đó đều đứng bật dậy vỗ tay chúc mừng những chàng lính mới Sakers.... Sau khi tan rã, Sakers mỗi người một nơi, có người bỏ bóng rổ, người về HD, 7&1,...
    Giờ nói lại, việc SK tan rã hồi đó cũng nhiều lí do nhưng bài học về mặt tổ chức thống nhất cho 1 CLb là rõ rệt nhất. Thực sự nhắc lại em vẫn còn thấy tiếc cho một tập thể tiềm năng như vậy.
    .. Cảm ơn bác tequiro nghĩ ra topic này..
    PS: Hồi còn đấu cho Sk, lần đầu chân ướt chân ráo vào sân thế nào lại steal được quả bóng của anh Toàn điếc, lên rổ, ném phạt ăn ngay 3 đ . Sau đó phải trả 20k cho anh Toàn để mua lại bộ đĩa của CD chỉ để xem cảnh này.

Chia sẻ trang này