1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tequiero8, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    anh Thiện là số 15 à :D
  2. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Sửa lại tý mốc thời gian tháng 4/2003 giải CLB lần 1 nên ít nhất phải sau thời gian này Sếch Cơ mới đc thành lập.
    Ngày xưa khi các CLB mới thành lập thường lấy nòng cốt từ một đội tuyển trường cấp 3 hoặc all stars tại một sân nào đó tại HN. Như CD bộ khung chính là cựu Ams, Basket Sags nòng cốt là cựu Việt Đức, Ba Đình chủ yếu từ Phan Đình Phùng và Chu Văn An, Scor từ Hai Bà Trưng, Nói chung ban đầu hầu hết đều từ cái nôi của các trường PTTH phát triển qua giải bóng rổ học sinh Hà Nội
  3. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Saker chính thức giải thể ngày chủ nhật- 06.06.2004, sau một số rối ren không giải quyết được về mặt nhân sự, tổ chức và đường hướng hoạt động. Đức cồ lồ chịu nhiều búa rìu dư luận nhất trong vụ này. Sau khi giải tán, phần lớn người của Saker sang 7and 1.
    @voicoi : Ảnh đẹp. Thanks.
  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    thế gọi là bí quyết kinh doanh đấy Điệp :)
    hồi Sakers tan rã cũng có 1 số nguồn tin đổ tội cho anh Lộc chim :)) thật là 1 vụ tốn nhiều giấy mực của dư luận.
  5. tensaihidden

    tensaihidden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.482
    Đã được thích:
    0
    trog số những cầu thủ của ams năm 97 thì có anh thiện và anh bằng ở HD , tính ra nếu các a mới chơi hồi đấy thì bâyh tính ít cũng phải 11,12 năm ( số lượng khổng lồ )
  6. se7enboy

    se7enboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    BÓng rổ phát triển nhanh nhất kể từ khi có bộ truyện tranh SLamdunk
  7. sakerssub

    sakerssub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Xôm quá, xin phép tảm mạn hâm hâm 1 chút ...
    Từ Sakers lại nói đến chuyện nhảy đội, hay đơn giản là chuyển sang thi đấu cho 1 clb khác.
    Có lẽ 7&1 sở hữu những vụ chuyển nhượng hiệu quả nhất:
    Pikachu từ RD (nay là HD) chẳng phải nói gì nhiều vì cho tới tận bây giờ Người khổng lồ Pikachu vẫn là ngòi nổ chính của đội
    Imbury Minh Quang từ sân BK, từng thi đấu tại NCAA Mĩ, phong cách và kĩ thuật có thể nói là chuyên nghiệp nhất trong các giải CLB từ trước đến nay. Khi Pikachu gãy tay, Quang Tây góp công rất lớn cho chức vô địch của 7&1 năm 2005
    và Quốc Anh (từng có thời gian thất sủng tại HD trẻ) hiện tại cùng Đức Anh và Long *** dẫn dắt 7&1
    Khá thú vị khi Tuấn Đểu DW bây giờ cũng khởi nghiệp từ siêu dự bị ở 7&1, anh Minh Phụ mà biết giờ ku em này chơi khủng thế nào cũng tiếc lấy tiếc để.
    Hình như cũng có thời gian đầu thấy Hưng GM tập chơi cho trẻ thăng Long rồi mới chuyển về cho 3Đ thì phải. ( cái này ko rõ lắm)
  8. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    em còn nhận ra số 6 là anh Bình số 8 là anh Hoàng của CD,hồi đấy anh Thiên gày thế ;))
  9. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phần 4: Tản mạn về những cái sân...
    Đôi khi nhắm mắt lại và thả lỏng một chút, lại thấy những cái sân bóng rổ hiện ra trong tiềm thức, hơi mơ hồ về từng đường nét, nhưng lại rất thân thuộc như thể những bước chạy của mình đang ở chỗ này, chỗ kia trên sân vậy..
    Chẳng cái sân nào giống cái sân nào, hoặc giả điểm chung duy nhất là trên đó lúc nào cũng đông nghẹt những người ham bóng rổ...

    4.1
    Ams có tận 3 sân bóng rổ. Không kể cái sân cũ nhất ngày xưa nằm phía sau trường- bây giờ đã thành sân tennis cả chục năm rồi. Cái sân cũ những năm 94-95 bé tí xíu, ra ngoài biên một tẹo đã là bờ tường, khán giả ngồi xem cứ là dúi dụi mỗi khi cầu thủ phi ra biên cứu bóng. Cái sân cũ là nơi anh Hải xoăn KTrúc tuần 2,3 buổi chiều phi xe Win lên sân, một mình 1 bóng , hết ném trung bình lại lấy đà 3 bước tập úp rổ. Chăm chỉ và miệt mài là thế, nhưng cho đến khi cái sân đấy bị phá đi, thì anh Hải xoăn vẫn chưa thể thực hiện được ước nguyện cao cả của mình.
    Cái sân ngoài cổng những ngày đầu nuột nà lắm. Nhưng tốc độ xuống cấp cũng nhanh ghê gớm, bây giờ chủ yếu là chỗ cho chị Việt Anh dạy bọn trẻ con cấp 1, cấp 2 tập làm quen với quả bóng rổ. Từng đấy năm tồn tại, cái sân ngoài cũng kịp chứng kiến một ấn tượng khó phai, đó là giải Geru Star năm 2000, sau trận vòng bảng Ams gặp KTrúc. Hơn nửa đội KTrúc + CĐV = gần 2 chục người đuổi theo đồ sát 1 CĐV của Ams, với đủ thứ quyền cước, cốc chén, bàn ghế, phấn giẻ lau, gươm đao sáng loà?Cũng may anh này có phép lăng ba vi bộ, chạy như trong phim + sự yểm trợ của một số nhà hảo tâm, nên đã đào thoát.. nếu không giờ này đã xanh cỏ lâu rồi? a men lạy Chúa lòng lành?.
    Cái sân phía trong mãi đến tận năm 98-99 mới xây ý nhỉ ? Làm theo chiều ngang của cái sân bóng đá cũ, làm ối đứa ghét bóng rổ hậm hực. Vậy mà cũng chục năm rồi đấy. Các bác lão tướng cũng đã gần chục năm chơi bóng ở đây rồi. Từ khi bác Hỷ chưa chuyển sang phụ trách đội tuyển bóng đá quốc gia, cũng hay ra sân, nhảy ném ác lắm. Chú Tín, chú Long, chú Nam ( toàn cầu thủ chuyên nghiệp một thời) cũng mòn mấy đôi giày ở cái sân này rồi. Nhớ bác Phóng ném chuẩn nhưng mắc bệnh thích trình bày. Bây giờ hình như vẫn còn bác Can, bác Thanh ( trường Dược) ra sân, ôi, về già ước gì mình được như các bác ý !!!!
    À, Ams còn cái sân trong nhà nữa chứ. Trước năm 95 chủ yếu để phục vụ phong trào bóng ném. Hồi đấy ở Ams bóng ném là số 1, bóng rổ chỉ là số 3 thôi ( sau cả bóng đá). Cái sân trong nhà ngày ấy lát gỗ chặt khít, dẫn bóng nghe từng nhịp nảy trầm trầm thích lắm, chưa như bây giờ mảnh còn mảnh vỡ, giống răng ông lão, chạy không cẩn thận trẹo chân như chơi. Mỗi tội rổ hơi cao và cảm giác không gian hơi hẹp. Nói đến sân trong nhà là lại nhớ đội nữ Hàng Không với nữ Hà Nội tập suốt ở đấy. Bao nhiêu là chị em xinh tươi. Mười mấy năm rồi, có lẽ chồng con hết cả....
    ...
    ( còn tiếp)
  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    move từ topic CDunk sang, giải CLB lần 1 ... viên gạch đầu tiên của toà lâu đài

Chia sẻ trang này