1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tequiero8, 20/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước khi xây cái sân này thì đây là chỗ tập bóng chày. Cũng kẻ vạch, rồi một đội quần là áo lượt (chắc là học sinh trường quốc tế) mang gậy ra đập như ai. Chả hiểu sao sau lại thành sân bóng rổ nữa.
  2. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    thằng Quang cũng nắm rõ nhỉ. Trong số mấy thằng cầm chày đó có anh mày đấy. Mình chơi bóng chày trước khi chơi bóng ném và cuối cùng là bóng rổ.
    sân trong của AMS cũng từng vinh dự được đội tuyển bóng rổ Việt Nam đến chia đôi ra tập luyện và thi đấu biểu diễn. Người đầu tiên úp rổ đó là anh Chong Paul
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    @ Toàn : Sao giống anh thế, lúc đầu đá cầu, sau chuyển sang bóng ném, cuối cùng mới là bóng rổ
    @ Tequiro: Nghe hơi hướng của bài 4.1 Sân Ams thì có vẻ bác cũng là cựu HS Ams , một sự đam mê thật sự với bóng rổ và sân bóng Ams. Nhớ hồi cái sân bóng rổ phía sau giờ là sân tennis tuy diện tích cho khán giả không nhiều nhưng có một toà nhà ngang 4 tầng có cửa sổ trông xuống, mỗi khi tuyển trường thi đấu thì chị em ngó xuống cổ vũ cứ gọi là... Còn sân trong nhà thì đúng là tuyệt vời, nhớ có trận giao hữu của tuyển trường khoá 95-98 với trường Quốc tế mà tỷ số lên gần 100 - 70 , như NBA
    Chờ bác viết tiếp về các sân khác ở HN
  4. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic có bài hay quá, tiện thể cho tôi ké ít đất hồi tưởng lại một chút.
    - Đúng như Tequiero8 nói cái thời năm <1997 phong trào BR ở ngoài Bắc nói chung và HN nói riêng còn chưa phát triển. Trong các trường ĐH thì chỉ có Y là còn duy trì tập luyện đều đặn. Khi đó nói đến BR người ta chỉ thường nhắc đến các danh thủ vang bóng một thời nhưng thập kỷ 70 -80 của các đội A1 như: Thể Công, Bưu điện, ........mà hầu hết các tên tuổi được hội tụ đầy đủ trong CLB Ba Đình già. Lý do lấy tên là Ba Đình chỉ đơn giản là các bác Lão tướng muốn đi thi đấu giao lưu đây đó thì phải có sự bảo trợ của 1 đơn vị nào đó, đơn vị đó ở đây là Trung tâm thể thao quận Ba Đình. Vì thế CLB Lão tướng lúc đầu chuyển thành CLB Ba Đình vào năm 92. Trong những năm đó ai có tập bóng rổ mà muốn giao lưu với đội khác cũng rất khó khăn, điển hình như bọn mình tập ở trường mãi cũng chỉ được đấu với đội nữ Hàng Không của Việt Anh, Thu, Giang, Phúc, Hoa, Điệp...... (thậm trí mình còn nhớ tên được cả đội bóng HK lúc đó cơ). Lặn lội mãi mới biết trường Ams cũng có vài người chơi BR thế là cả đội phi lên, đấu được 1 lúc thì bị đòi lại sân. Đến khoảng năm 93 thì thường xuyên lên chơi cũng các Lão tướng BĐ, lúc đó mới biết trong BR ngoài kỹ thuật còn có 1 môn khác gọi là "tiểu xảo". Lại nhắc đến việc muốn xem thi đấu đỉnh cao cũng chẳng biết xem ở đâu. Giải A1 nhưng năm đó hàng năm vẫn tổ chức đều đặn và luân phiên nhau giữa 3 miền vì vậy muốn xem thì phải đợi 3 năm mới được xem 1 lần. Măy mắn các Lão tướng 2 miền Nam Bắc thống nhất là hàng năm sẽ tổ chức giao hưu 2 trân cả SG và HN. Thế là dân BR HN hàng năm được xem 1trận đỉnh cao của các Lão tướng, địa điểm thi đấu ở nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (đến bây giờ mình mới biết NTĐ đó k đủ tiêu chuẩn chơi BR). Nhưng hinh như các lão tướng cũng chỉ duy trì được 2 năm rồi giải tán (cũng chẳng hiểu lý do tại sao). Giải các trường ĐH thì càng ngày càng đi xuống, những năm 80 có 1 vài trường thì đấu ở hạng A1, A2 điển hình như: Kinh tế, Y, Mỏ...... nhưng đến đầu những năm 90 thì hầu hết đã đi xuống. Mình nhớ năm 93 đi xem giải BR ĐH toàn quốc ở NHĐ Trinh Hoài Đức có 7 đội tham dự đánh vòng tròn, trong đó có 3 đội HN là Mỏ, Y, và KTQD thì Y Dược TP vô định còn KTQD đứng thứ 7 (nhắc đến KTQD vì mình học ở trường này mà). Sau giải này KTQD không còn ai chơi BR nữa. Đến năm 97 khi đang học năm thứ 3 mấy anh em biết chơi BR thuyết phục mãi các thấy mới cho tham dự, đội hình chính thức gồm 2 thầy già và 3 SV (dân CLB Thăng Long cả). Trước giải ĐH khu vực phía Bắc, trường Y có tổ chức giải Y mở rộng gồm 4 đội: Y, Kiến Trúc (toàn các đồng chí mới được học BR), KTQD và Y Thai Nguyen. Giải này 2 y dành 2 vị trí đầu, thứ 3 là KT cuối cùng là KTQD. Lúc đó KT thắng KTQD làm mình bất ngờ vì cách đó 2 tháng mình còn qua KT để thi hộ BR cho mấy thằng bạn, ở lại chơi thấy mấy bác KT còn đang tập lên rổ thế mà ở giải này đánh hay quá. May mà đến giải chính thức thắng được lại. Năm đó tại giải phong trào gồm 6 đội (Y, KTQD, Kiến Trúc, Hàng hải HP và đặc biệt còn mời thêm trường AMS tham dự),AMS đã làm lên bất ngờ lớn nhất khi thắng Kiến Trúc ở Bán kết và thắng Y thuyết phục tại trận CK. KTQD đạt hạng 3 làm nức lòng các giáo viên trong trường..
    Còn tiếp..............
  5. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    4.2
    Những năm còn rảnh rỗi, thi thoảng cuôí tuần vẫn phi lên trên Quán Thánh, đi gần hết đường thì rẽ trái. Vào một cái cổng không lớn không bé. Qua một sân bóng đá gần như lúc nào cũng ồn ào và nhộn nhịp, đầy những ông hoặc cởi trần hoặc quần đùi áo số nhễ nhại mồ hôi đang quần thảo trên sân. Rồi gửi xe. Lại đi men dọc cái bờ tường vôi, có lưới dây thép chăng cao. Qua một cái cổng nhỏ không thể xiêu vẹo hơn, lúc nào cũng phủ loà xoà những lá xanh rợp của cái cây to phía ngoài. Vậy là đã ở trong sân bóng rổ 10-10.
    Cho đến tận bây giờ, không hiểu sao cứ nhớ về sân 10-10 là lại có cảm giác đang ở trong 1 cái sân vườn nào đó, hơi xộc xệch chút, nhưng rất mát mẻ và thân thiện. Chẳng có mấy nơi có những tán cây vươn cả vào trong không gian sân như vậy. Ngoài biên phía trong là những mảng tường phủ rêu mềm và ướt. Một cái bệ cửa sổ cũ kỹ, như thể chui lên từ mặt đất, phía dưới có những nhánh dương xỉ non cuộn vòi xoăn tít.
    Sân 10-10. Cái sân dốc chẳng thể nào dốc hơn. Sân 10-10.Căn nhà thời thơ ấu của Thăng Long, của Ba Đình. Và của nhiều người yêu bóng rổ khác nữa. Những buổi sáng cuối tuần trên sân lúc nào cũng đông. Dễ thường phải chia ra được 4, 5 đội. Toàn những gương mặt quen thuộc của Kiến Trúc, Ba Đình, Thăng Long...
    Nói đến sân 10-10 lại nhớ anh Minh điệu. Dân Ams cũ, nhưng chỉ biết đến quả bóng rổ từ khi lên đại học. Thể lực kém nhưng trí tượng tốt, thành thử có những quả lên rổ hoặc động tác giả loằng ngoằng khó ai mà hiểu nổi. Trụ yếu, nhưng hay thích đảo người, chuyền bóng thì mắt lác thôi rồi. Anh Minh điệu lên sân lúc nào cũng bóng bẩy, những năm 97,98 đồ bóng rổ chưa nhiều như bây giờ, nhưng anh đã kịp sắm giày dép, quần áo chỉnh tề rồi. Lúc nào lên sân cũng sáng một góc vườn. Oách lắm. Thi đấu được vài năm ( dưới màu áo của đội Thăng Long) , anh chuyển sang công tác chỉ tay năm ngón (HLV) cho Ba Đình. Công bằng mà nói, ít nhiều bản sắc của Ba Đình bây giờ cũng có bàn tay đóng góp tích cực của anh Minh điệu.
    Sân 10-10 đến giờ cũng đã lùi vào quá vãng mất rồi. Phá đi xây gì chẳng biết. Đôi khi đi trên đường, gặp một em xinh xinh mặc đồ tập aerobic, tóc mướt mồ hôi, lại thấy quen lắm, hình như đã gặp cảnh này ở đâu rồi. Vài giây sau mới nhớ ra, à, ngày xưa ấy, có những hôm cả bọn trên sân 10-10, tranh thủ giờ nghỉ giữa 2 hiệp bóng rổ, hóng mắt theo những cái bóng hồng ra ra vào vào trên tầng 2, ngay trên đầu sân bóng rổ để bình phẩm. Cái phòng tập dành cho nữ ấy làm anh em nhiều khi mất tập trung lắm...
    Ngày xưa ấy, đã xa còn đâu....
    --------
    ( còn tiếp...)
    Được Tequiero8 sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 23/10/2008
  6. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, sân 10-10....
    Chẳng chỗ nào được bằng mái nhà xưa....
    Thích và yêu bóng rổ từ sân trường CVA nhưng cái nôi 10-10 lại làm cho mình cảm thấy lớn lên rất nhiều....
    Từ những chiều ngồi hàng giờ trên ghi đông xe đạp ngoài hàng rào sân bóng, chốc chốc lại có quả đại bác của chú quần đùi áo số nào đó phóng cái vèo qua mặt...... chắc cũng tới chục lần bóng bay vô người......... vậy mà vẫn say mê ngắm các anh Kiến trúc, Thăng Long, Ba Đình chơi bóng........
    Rồi lại đến những lúc ngậm ngùi cầm quả bớng lủi thủi ra khỏi sân khi gặp vài câu quát của các anh: "trẻ con tránh ra chỗ khác cho các anh chơi"......... Cũng hậm hực khi đóng 2k tiền sân, đánh còn tốt hơn ối ông trong sân mà cứ nhảy vào loi choi là bị đuổi ra........ Ức chế khi 1 tháng trời mới được vào sân thì cả trận đấu không được lấy 1 đường chuyền.......
    Bây giờ bóng rổ không thế........ Có quá nhiều đội bóng........ Cũng có quá nhiều sân bóng rổ......... Hay có......... Dở có......... Trình độ cao có mà trình độ thấp cũng có.......... Nhưng cái việc những thằng trẻ đi đánh bóng rổ Phủi mà phải ngồi ngoài nhìn tới hàng tháng trời như mình có vẻ ít............ Việc đó dù sao cũng tốt.......... Giúp người ta có sự cay cú để mà quyết tâm hơn...... Để cảm thấy quý trọng từng giây phút vào sân hơn........
    Hồi 10-10 bị phá....... Tự nhiên cứ thấy trống trống........... Chắc trong lòng vài thằng Ba Đình cũng giống mình......... Chẳng còn có nơi nào để đi trong những lúc lang thang......... Nhiều lúc đi qua chỉ thèm vào để nghe 1 tiếng đập bóng........ Xem mấy thằng em trẻ tập dẫn bóng cũng đủ vui rồi........... Vậy mà ........
    Thế là cũng hơn 3 năm trôi qua .......... Rời xa 10-10........ Nhưng tập thể Ba Đình hiện nay vẫn cứ quý và yêu nó như 1 phần không thể thiếu của đội bóng .......... Khì....... 10-10 ....... Cái nôi của nhiều thứ khác ngoài bóng rổ :D
  7. tensaihidden

    tensaihidden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.482
    Đã được thích:
    0
    e hồi xưa cũng bắt đầu chơi BR và ng` dau tiên cho e những buớc đi đầu tiên có lẽ là anh hạnh và chị liên ở sân 10-10 . đi qua đấy nhớ những ngày đầu tiên chơi BR. hồi đấy mới xem JORDAN chơi BR trên TV , thấy cái trò hay hay bèn tập thử , đem quả bóng cỡ 5 cao su lên sân ném cho nó vui , nào ngờ anh vinh hay anh tùng tịnh cứ mượn bóng của mình để dunk rổ . hồi đấy mới chơi nên hay bị đì lắm , có dc vào sân đâu , cứ cầm quả bóng ra định ném cái là " đi ra sân đi e ơi , bé thế kia ngã vào ng` thì chết " thế là lại lủi thủi đi ra nhưng mà rất vui ......... nhớ hồi đấy wá
  8. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    em toàn trốn bác hói để vào sân kô mất tiền =))
  9. Magnataur

    Magnataur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    cái ảnh dunk rổ ở sân Ams em cũng biết :D neu em nho ko nham thi đấy là 1 ông tuyển bóng chuyền, hôm đấy lên ams chơi rồi ra biểu diễn dunk, lần đầu tiên thấy dunk trực tiếp nên cứ há hốc mồm. rồi đến Quân Foe cũng ra thi dunk với ông này nhưng toàn trượt :))
    nhớ hồi mới chơi bóng cũng là lúc Saker mới thành lập, hồi đấy Saker có bộ đôi Lê Anh, Minh Anh của VĐ (giờ anh Minh Anh chuyển sang huấn luyện mấy đội ĐH rồi :D) anh Lê Anh thì sau khi Saker tan ra hình như đi du học, từ đó đến giờ ko thấy xuất hiện trong làng brổ HN nữa :-s
    Được magnataur sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 24/10/2008
  10. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Hải dớ xem lại,đây là sân10-10 mà có phải ams đâu

Chia sẻ trang này