1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn buồn

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Crystal Dew, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Em đi về nơi đó
    Để trong ta chất chứa vui buồn
    Ngày cứ qua
    Tháng cứ trôi
    Những cơn gió buốt từng cơn lạnh
    Và cơn mưa rả rích không ngừng
    Em sớm tối đi về
    Một mình
    Lẻ bóng
    Ta nơi đây bao nổi sầu vơi
    Mong tình yêu ấm đêm về giá lạnh.
  2. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Anh nơi đó có thấy cô đơn
    Em nơi đây lòng buồn rả rích
    Sao tình ta có duyên không nợ
    Cho trong lòng thêm bao nỗi xót xa
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ của BDK và LAN có liên quan gì đến nhau không ? Nếu có thì..........quả là đối đáp.......tuyệt cú mèo
  4. kienutquang

    kienutquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đã gặp lại rồi. Gặp lại mà mình thấy trống rỗng. Trong khi người ta thì xốn xang biết bao nhiêu. Có nhiều khúc mắc trong cuộc sống riêng của người ta mà mình không hề biết- nay có bạn của người nói ra thì mình mới hỡi ôi. Buồn vì cái tình ngày xưa của mình nó làm khổ người ta nhiều quá. 10 năm rồi mà sao anh cứ sống mãi trong ngày cũ? 10 năm rồi mà sao không chịu chấp nhận rằng cuộc sống anh đang sống với gia đình anh mới là cuộc sống đích thực của anh?
    Sai lầm. Sai lầm từ việc lập gia đình chỉ để cho có gia đình như những người khác. Sai lầm từ việc thờ ơ bên cạnh gia đình nhỏ bé của anh- dù anh biết chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ anh và mình trở lại được như ngày cũ.
    Ngày xưa em làm anh đau. Em biết. Nhưng quyết định đó không sai. Còn bây giờ, tình của anh làm em xót xa.
    Sao anh nỡ làm khổ những người không can dự gì vào cuộc sống của anh khi còn em? những người chưa từng làm anh đau?

    Một chút ân hận ư?!? Ân hận cho "myself, yourself and the others" nghe qua đã biết còn khúc mắc nhiều lắm. Cái buồn lúc này chỉ là bề nổi.
    Bạn ơi. Cả hai, sau 10 năm, chắc chắn đã có cuộc sống riêng, không ít thì nhiều. Và cả hai đều đã cân bằng. Bạn đừng lo nghĩ nhiều quá.
    Cuộc sống là cân bằng. Được cái này thì mất cái khác thôi. Ân hận, có chăng cũng chỉ là "bản chất" vốn có để phân biệt đâu là 1 con người thật sự.
    Bạn đã là 1 con người thật sự rồi đó.
    Có cần bù đắp cho quá khứ không, xin bạn, đừng nhé!
    Bất cứ động thái gì bây giờ, dù chỉ là suy nghĩ , cũng có thể phá vỡ sự cân bằng quý báu đang có mà thôi.
  5. kienutquang

    kienutquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng xin được chia sẻ tâm trạng với một người sâu sắc!
    Chúc người sâu sắc luôn vui!
  6. Crystal Dew

    Crystal Dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã chia sẻ. Đau trong lòng vậy thôi chứ mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình mà. Mình chưa bao giờ hối hận về quyết định chia tay của mình ngày xưa; còn người ta thì đã quyết định sống một cuộc sống như người ta đang sống. Thì thôi. Không ai có thể sống giúp, hoặc quyết định dùm cho người khác cả. Hạnh phúc hay đau khổ, tự mỗi người định đoạt lấy cuộc sống của mình. Chẳng ai có thể cứu mình ngoài bản thân mình cả.
    Buồn một chút lãng đãng vậy thôi. Chứ xét cho cùng, chẳng có hành động nào hoặc suy nghĩ nào của mình có thể làm thay đổi sự việc.
    Accept the fact and let it be, it''s the only thing I can do.
  7. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất sợ ngày mai tôi lớn
    Bước vào đời chạm trán với tình yêu
    Cà fê đắng bỏ đường hết đắng
    Tình yêu đắng biết bỏ gì đây?????
    ...........
    Bà con cho em một câu trả lời, xin đa tạ.
  8. bocapxxx

    bocapxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hehe.tui bít ne`.bữa nào gặp chỉ cho.
  9. kienutquang

    kienutquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thôi. Mọi người dừng Topic này lại đi. Người ta đã nguôi ngoai rồi. không nên nhắc đi nhắc lại. Chuyện buồn chứ có phải chuyện vui đâu.
    Chúc chủ Topic hạnh phúc!
    Khi nào buồn, mình thường về với nhatrang!
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng vậy (mỗi lần về tốn ít nhất 500, nhưng đổi đựơc sự thanh thản, dễ chịu...)

Chia sẻ trang này