1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Cà phê...!!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi DrSlump, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, bác này thích giống tui rồi, Mai ở Lê Văn Hưu thì cà phê cực ngon, thơm, ngồi 1 mình thích, còn Thọ ở Triệu Việt Vương thì cafe'' bình thường nhưng ngồi với bạn thì vui.
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới trở lại. Mình phát biểu tí nhé.
    Cà phê Mai bây giờ không ngon nữa, hơi có vị chua ( hi vọng cái vị giác nó ko phản thùng ), từ ngày nó mở to đẹp hơn thì người đến uống theo kiểu thưởng thức cũng k còn nhiều. Còn 1 điều ( cái này hơi mang tính cá nhân và XHCN), cái cách chủ quản lý nhân viên ở đó mình ko thích, giống tư sản ngồi phản quát nạt, hể quả là con cái của chủ quán mặc dù ít tuổi hơn người làm nhưng cũng mắng mỏ rất bề trên, đại loại là uống mất ngon một phần vì cái tiếng ồn rất vô học của chính chủ quán và con cái mang lại.
    Cà phê Thọ thì vẫn vậy, đông vui, quần chúng, uống ở đây thấy có không khí cà phê nhiều hơn là thưởng thức cà phê ngon.
  3. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ahhhhhhh đây rồi tìm mãi mới đuợc 1 topic về cafe rồi để lên trút bầu tâm sự.Nếu ko đúng chủ đề mong các bác bỏ quá cho em.
    Cafe It''s me trên Vũ Thạnh hôm qua em vừa vô tình vào vì tiện gần nhà bạn.Quán trang hoàng rất đẹp và lung linh bắt mắt nhưng khách vắng tẻo.Đầu tiên em hơi thắc mắc tý sao quán đẹp thế này mà vắng khách thế ngồi rùi mới biết.
    Đồ uống sinh tố xoài thì chỉ có 1 ít xoài chạy qua cốc nuớc đuờng ngã nhào vào 1 chút rồi đứng dậy đi thôi thế mà 40k/1coc.Sữa chua đánh đá cũng vậy mà sữa chua ko đánh đá thì cũng thế.Đến chịu làm ăn thế mà có khách đuợc thì là chuyện kỳ tích đấy.
    Nói ít hiểu nhiều nói chung là 1 lần và mãi mãi trái tim em ko bao giờ quay lại nơi đây.

Chia sẻ trang này