1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn CAFE Hạ Long

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi jones89, 11/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    đâu có sang lắm.nói chung là lịch sự.
    bạn này có vẻ hiểu biết nhiều về mấy quán xá dưới quê nhỉ?
  2. jones89

    jones89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tỉ phú thời gian mà. không có gì chơi ở Hạ Long thì chỉ có quán xá + cà fe thôi
  3. jones89

    jones89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Café FAFIM Bạch Đằng
    [​IMG]
    Ở trên bạt che của quán có đề tên quán là Cao Nguyên - Ngọc Anh nhưng tôi vẫn hay quen gọi đây là Café FAFIM. Bởi vì quán nằm trong phố Thương Mại là 1 ngõ đường cụt cạnh FAFIM ?" Công ty điện ảnh Quảng Ninh. Hiện nay thì con đường này đã được nối thông sang khu Chung cư đường mới nên đường xá đi lại cũng khá tiện.
    Café FAFIM bắt đầu có từ năm 2001. Cho đến bây giờ theo tôi đây vẫn là quán café ngon nhất ở Hạ Long hiện nay. Tôi biết đến quán café này là do được 1 thằng bạn rủ đi ăn sáng rồi nó đưa đến quán ?ouống thử?. Hồi đó quán cũng chưa đông khách lắm. Do nằm trong ngõ sâu nên khách chủ yếu là thợ điện của trạm điện đóng ngay cạnh đó. Với 1 cốc nâu nóng pha bằng phin, từ cảm giác ?ouống thử? lúc ấy tôi đã bị ấn tượng và chuyển ngay sang ?ouống thật?. Vị café ở đây rất đậm, mùi thơm đặc trưng, chỉ nhấp đầu lưỡi là đã bị ngấm ngay lập tức. Khi uống hết, đáy cốc là 1 lớp café đậm đặc bám ở đáy cốc, sờ vào ta có cảm giác như mực tàu mới đánh. Răng và miệng bạn cũng sẽ ngả màu café, chính vì thế quán sẽ mang cho bạn nước lọc đá cùng lúc khi đưa phin café ra. Cái ?olần đầu tiên? đó của tôi ấn tượng đến mức có lẽ sau này tôi chẳng thể nào còn có lần sau được nữa?
    Thời gian sau quán trở lên rất đông khách, nhiều khi tôi đến chậm 1 chút là không có chỗ ngồi. Ăn theo quán, nhà đối diện cũng mở ra 1 quán café tên là Café Anh Em. Tuy bên đó có rộng rãi hơn, nhà cửa bàn ghế đẹp hơn nhưng vị café thì thua xa. Khách bên đó rất ít. Được 1 thời gian thì quán đó cũng đóng cửa. Bây giờ Café FAFFIM đã thuê lại luôn đại điểm bên đó rồi.
    Với tôi, vị trí ngồi đẹp nhất của quán là ở ban công tầng 2. Tuy nhỏ nhưng từ đó ta có thể nhìn bao quát từ trên xuống khu dưới vỉa hè tầng 1, và cái chính là có thể ngắm nghía, theo dõi để ý được người ra vào quán. :) Đó cũng là 1 thú vui đấy. Cơn bão số 5 vừa rồi, tôi với 1 thằng bạn cũng ngồi ở vị trí này. Vừa thưởng thức café, vừa nghe gió rít, mưa rơi, cây cối rung ầm ầm. Thú vị thật, bạn đã bao giờ thử cảm giác uống café kiểu đó chưa ?
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    híc
    iem ứ ở HL, ứ bit mấy quán đó.
    ở UB nhà iem cũng có mấy quán được được.
    thik nhất sinh tố chanh leo, người ta làm kiểu gì mà như kem ấy.
  5. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà
    Mùa xuân vừa rồi mình có dịp lang thang 3ngày ở tp xinh đẹp này.Lạ nước lạ cái nhưng may mà gặp ngay 1 tay motorman người bản xứ.dễ thương và nhiệt tình quá.Người bạn trẻ tên Thanh này có cửa hàng đtdđ..Mình thì vừa đến HLong sau 2000cây số với chiếc SF4. Còn nhớ tiết trời đang mưa Xuân..người ngợm mình như vừa chui lên từ ống cống nào đó ..Ướt như chuột ....Đang lang thang tìm nơi đáp thì 2 anh em mình nhìn thấy nhau.Thanh cũng đang đi SF4.. thế là trở thành người nhà...
    Thanh đã nhiệt tình hướng dẫn mình tìm nơi ăn ở..và buổi tối đầu tiên ở tp đáng yêu này là 1 buổi gặp gỡ với các anh em motor HLong...tại 1 quán café trong khu fố ẫm thực..Hương vị cafe của Mêtrang Khánh hoà.0 quen thuộc lắm với người sài gòn. nhưng thú thật là mình đã cảm thấy rất ngon..nồng ấm quá
    Có người nói với mình rằng hương vị Café là 1 chuyện.nhưng nguồn nước để pha café là rất quan trọng.Có lẽ chính vì thế mà café Mêtrang pha ở HLong mang 1 vị Đặc trưng khác..là lạ nhưng cũng thú vị quá
    Rồi những ngày kế tiếp mình tự đi khám phá thế giới café ở đây.mình có lỗi lớn khi mà cố nặn óc cũng 0 thể nào nhớ nỗi tên đường và tên quán.Nhưng có 1 quán nằm trong góc fố nhỏ.leo lên 1 con dốc có bải đậu xe phía đối diện.leo lên chiếc thang nhỏ và các bạn có ngay 1 không gian mở..ngồi ở đó fần nào giống với không gian Đàlạt.nhưng lại có biển xanh..thứ mà Đà lạt 0 thể có...Thật lòng thì khẩu vị cafè của người miền nam khác hơn.nhưng với rất nhiều người thì chỗ ngồi và 0 gian là rất quan trọng..
    À..mình nhớ ra rồi ,,Đó là dốc ngân hàng..quán cafe LÂN
    Mình nhớ quá..Tết này lại sẽ xuyên Việt thôi sẽ lại 1lần cho tôi gặp lại em...
    Chúc các bạn vui khoẻ
    Thân
  6. jones89

    jones89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào motorman. Quán Cafe Mê Trang đó thỉnh thoảng mình cũng vào. Cafe uống cũng đuợc nhưng âm thanh thì ầm ĩ quá. Nó là quán Karaoke mà. Được cái Karaoke ở đây nhiều nhạc rock nên hội bạn mình hay rủ vào đây.
    Cái quán cậu kể ở trên đồi Ngân hàng là quán Cafe VY. Nơi đó là nơi tập trung của CLB Xe Máy ở Hạ Long. Chủ quán đó cũng là 1 nguời chơi xe mà. Phần Tản mạn cafe hạ Long mình cũng đang định viết phần tiếp nói về quán này. Nhưng vì tớ chưa có cái ảnh nào ưng ý chụp cái biển hiệu quán nên chắc phải mai mới post tiếp đc. Nhớ đọc xem thử nhé. Ko biết cảm nhận của tớ về quán này có giống của cậu ko
  7. jones89

    jones89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngồi ở cafe THƠM thấy có 1 đội hình MÔTÔ. KHông biết có phải CLB nào trên mạng hay nhóm nào chơi với nhau hay không. Có khoảng chục chiếc xe phân phối lớn để xe chật hết góc sân. he he... Chắc motorman mà ở ngoài Bắc lúc này thì hay. Cafe chiều thú vị thật.
  8. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cafe bạch đằng là ngon nhất hạLong và rẻ nhất hạ Long
    Mỗi lần về nhà thì 10ngày thì cả 10 buổi sáng mà 1 tháng thì cả 1 tháng tôi đều ngồi ở quán này .. chuyên ngồi trên tầng tầm 7h45 là có mặt ngồi tán phét cà fê
    Công nhận ở đây caffe vừa ngo vừa rẻ
    Phục vụ thì toàn những chú nhóc 10--13 tuổi cứ chạy lăng săng nhắng ơi là nhắng
    Bác này Post lên làm em lại nhớ nàh nhớ HạLong quá[
    r39)]
  9. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    các bác post tiếp và Up ảnh các quán cafe ở Hạ Long đi .. em ko ở nhà nên ko chụp được ảnh các bác Up bài và ảnh đi cho em đỡ nhớ Quê
  10. jones89

    jones89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hồi này vì vụ V A làm mất tập trung quá. chả viết gì đc

Chia sẻ trang này