1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tui thì không yêu thơ lắm, chỉ biết vài bài thơ con cóc cho vui thôi. Tui không có ý định post mấy bài đó ở đây. Tui đi đâu cũng thế, mà cụ thể hơn nữa là vào Sài Gòn này, ai ai cũng nói "Miền Trung là mảnh đất của những con người tài ba, của những tâm hồn nghệ sĩ phong phú..."
    Hehe...Chúng ta là rặc rặc miền Trung, sao lại không nhỉ?. Mình tin rằng trong số chúng ta, chẳng qua là khiêm tốn nên chưa muốn "xuất chiêu" thôi...mời các bạn!
    Bây giờ tui đố các bạn một câu đố nhỏ nhá:
    "Nói gì với biển, biển ơi!
    Nghìn năm con sóng không thôi vỗ bờ.
    Riêng em từ ấy đến giờ,
    Vẫn chưa hiểu hết bến bờ nơi anh."

    Bài thơ trên là bài thơ gì? Của ai?
    Các bạn cứ nhớ là sẽ có thưởng cho câu trả lời đúng, xin đừng hỏi tui là thưởng cái gì? Tui đã chuẩn bị trước hết rồi, tất cả đang trong giai đoạn Bí Mật!. Hehehe...không khó đâu.
    Nói nhỏ nhỏ kể mà họ nghe nhá: Tác giả đây là một nhà thơ Quảng Bình, nếu có con của tác giả ở đây thì sẽ đơn giản hơn đấy.

    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 20/03/2003
    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 26/07/2003
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tui thì không yêu thơ lắm, chỉ biết vài bài thơ con cóc cho vui thôi. Tui không có ý định post mấy bài đó ở đây. Tui đi đâu cũng thế, mà cụ thể hơn nữa là vào Sài Gòn này, ai ai cũng nói "Miền Trung là mảnh đất của những con người tài ba, của những tâm hồn nghệ sĩ phong phú..."
    Hehe...Chúng ta là rặc rặc miền Trung, sao lại không nhỉ?. Mình tin rằng trong số chúng ta, chẳng qua là khiêm tốn nên chưa muốn "xuất chiêu" thôi...mời các bạn!
    Bây giờ tui đố các bạn một câu đố nhỏ nhá:
    "Nói gì với biển, biển ơi!
    Nghìn năm con sóng không thôi vỗ bờ.
    Riêng em từ ấy đến giờ,
    Vẫn chưa hiểu hết bến bờ nơi anh."

    Bài thơ trên là bài thơ gì? Của ai?
    Các bạn cứ nhớ là sẽ có thưởng cho câu trả lời đúng, xin đừng hỏi tui là thưởng cái gì? Tui đã chuẩn bị trước hết rồi, tất cả đang trong giai đoạn Bí Mật!. Hehehe...không khó đâu.
    Nói nhỏ nhỏ kể mà họ nghe nhá: Tác giả đây là một nhà thơ Quảng Bình, nếu có con của tác giả ở đây thì sẽ đơn giản hơn đấy.

    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 20/03/2003
    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 26/07/2003
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chưa có ai trả lời nhể, cố gắng lên mừ!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chưa có ai trả lời nhể, cố gắng lên mừ!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    tui là người chịu thua đầu tiên
    trước giờ đọc thơ cũng nhiều, nhưng mà ko bao giờ để ý đến tên tác giả hết đó làm sao nhận phần thưởng bi giờ ???
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    tui là người chịu thua đầu tiên
    trước giờ đọc thơ cũng nhiều, nhưng mà ko bao giờ để ý đến tên tác giả hết đó làm sao nhận phần thưởng bi giờ ???
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  7. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Đúng là giọng thơ của QB thiệt, nhưng nghe có vẽ gì đó rập khuôn, nên tất nhiên là không phải thơ của tui (thơ tui cực kỳ phóng khoáng nhá). Đoán là thơ của Robedan, hehe, đúng không nhỉ

    Trăng lên đến đó rồi tề
    Nói chi thì nói, em về kẻo khuya
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Không đâu, mình nghiêm túc đấy.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Không đâu, mình nghiêm túc đấy.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  10. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    robedan@ ghi hết nguyên bài thơ xem nào, chỉ 1 đoạn thì khó đoán lắm đấy
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây

Chia sẻ trang này