1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước H cũng thấy Chungpq lấy cái ni làm chữ ký rồi, nhưng đọc mãi ko hiểu gì cả, có ai bình bài ni được ko?
    Chị No_cry ra tay đi..............A, hôm mô chị ra lại HN thì mang cho em một ít bột canh nhé, hứa với chị RB làm món ni mà bột mì ko ngon bằng bột gạo chị hè...........PM cho em, em lên ga đón
    Zulu chép bài gì hay hay của Nguyễn BÍnh đi.........H ko nhớ tên
    Life is a comedy
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước H cũng thấy Chungpq lấy cái ni làm chữ ký rồi, nhưng đọc mãi ko hiểu gì cả, có ai bình bài ni được ko?
    Chị No_cry ra tay đi..............A, hôm mô chị ra lại HN thì mang cho em một ít bột canh nhé, hứa với chị RB làm món ni mà bột mì ko ngon bằng bột gạo chị hè...........PM cho em, em lên ga đón
    Zulu chép bài gì hay hay của Nguyễn BÍnh đi.........H ko nhớ tên
    Life is a comedy
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bài hay hay của Nguyễn Bính thì nhiều lắm, hình như em muốn nói đến bài "Tình tôi".
    Tình tôi
    (Nguyễn Bính)
    Tình tôi là giọt thủy ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đóa hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
    Lòng tôi rối những tơ đàn
    Cao vời những ước đầy tràn những mơ
    Lòng cô chẳng có dây tơ
    Ước sao đến thấp mà mơ đến nghèo!
    Hồn tôi giếng ngọt trong veo
    Trăng thu trong vắt biển chiều trong xanh
    Hồn cô cát bụi kinh thành
    Ða đoan vó ngựa chung tình bánh xe.

    Nhắn chị No_cry: He he he, nhớ mang cả bột lọc ra làm bánh bèo nghe chị


    N  Đẹp trai không bằng chai mặt N
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bài hay hay của Nguyễn Bính thì nhiều lắm, hình như em muốn nói đến bài "Tình tôi".
    Tình tôi
    (Nguyễn Bính)
    Tình tôi là giọt thủy ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đóa hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
    Lòng tôi rối những tơ đàn
    Cao vời những ước đầy tràn những mơ
    Lòng cô chẳng có dây tơ
    Ước sao đến thấp mà mơ đến nghèo!
    Hồn tôi giếng ngọt trong veo
    Trăng thu trong vắt biển chiều trong xanh
    Hồn cô cát bụi kinh thành
    Ða đoan vó ngựa chung tình bánh xe.

    Nhắn chị No_cry: He he he, nhớ mang cả bột lọc ra làm bánh bèo nghe chị


    N  Đẹp trai không bằng chai mặt N
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    zulu tặng ai thì người đó phải bình chơ, mắc chi mà tui bình, mất hết cả chất xám
    May mà mình ra Hà Nội được gần một tuần rồi. Hai đứa ni tranh thủ thiệt a. À mà tự nhiên lúc sáng nghĩ đến chuyện box QBình offline mà đi ngồi quán làm chi cho buồn, phải làm bánh lọc mới đúng chớ. Này, chị nhồi bột hơi bị dẻo đó nghe. Lúc mô định làm bánh lọc nhớ ới chị một tiếng
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    zulu tặng ai thì người đó phải bình chơ, mắc chi mà tui bình, mất hết cả chất xám
    May mà mình ra Hà Nội được gần một tuần rồi. Hai đứa ni tranh thủ thiệt a. À mà tự nhiên lúc sáng nghĩ đến chuyện box QBình offline mà đi ngồi quán làm chi cho buồn, phải làm bánh lọc mới đúng chớ. Này, chị nhồi bột hơi bị dẻo đó nghe. Lúc mô định làm bánh lọc nhớ ới chị một tiếng
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    À thôi, cứ thử xắn tay áo lên bình thử xem, các bác đọc xong đừng có hâm mộ tui quá mà tui ngại nhé
    Giả sử hoa huệ là em
    bức tường là anh.
    Thế thì: hoa huệ trắng -> em rất trắng trong. xinh đẹp và tử tế
    bức tường cũng trắng -> anh cũng là người tốt bụng, có thể là handsome nữa
    Sao bóng hoa trên tường lại đen -> sao anh và em cộng lại thì chả ra cái gì, chỉ có những nỗi buồn u ám
    Em đừng nhìn đi đâu thế em -> Đừng có trốn tránh, hãy nhìn vào sự thật buồn bã đó em ạ.
    "Không ai biết
    Vì sao ai có lỗi"
    thực ra là
    " Không ai biết vì sao
    Ai có lỗi ?"
    (Cái này gọi là phương pháp "khó hiểu hoá" văn học)
    Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi, tại sao anh và em không thể có một tình yêu đẹp và một cuộc sống vui vẻ bên nhau.
    Kết luận: Qui luật muôn đời mà thôi, thần Cupid ranh ma bịt mắt bắn tên mà.
    Hết
    Zulu thông cảm nhé, chị làm cho bài thơ đề tặng của em mất hết lãng mạn , nhưng trách là phải trách thanhhang cái tội khơi mào cảm hứng
    ( Đi thư viện học kiểu ni đây, 10h rồi mà chưa lên đến thư viện )
    [red]<STRONG>Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi</STRONG></FONT>
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 25/09/2003
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    À thôi, cứ thử xắn tay áo lên bình thử xem, các bác đọc xong đừng có hâm mộ tui quá mà tui ngại nhé
    Giả sử hoa huệ là em
    bức tường là anh.
    Thế thì: hoa huệ trắng -> em rất trắng trong. xinh đẹp và tử tế
    bức tường cũng trắng -> anh cũng là người tốt bụng, có thể là handsome nữa
    Sao bóng hoa trên tường lại đen -> sao anh và em cộng lại thì chả ra cái gì, chỉ có những nỗi buồn u ám
    Em đừng nhìn đi đâu thế em -> Đừng có trốn tránh, hãy nhìn vào sự thật buồn bã đó em ạ.
    "Không ai biết
    Vì sao ai có lỗi"
    thực ra là
    " Không ai biết vì sao
    Ai có lỗi ?"
    (Cái này gọi là phương pháp "khó hiểu hoá" văn học)
    Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi, tại sao anh và em không thể có một tình yêu đẹp và một cuộc sống vui vẻ bên nhau.
    Kết luận: Qui luật muôn đời mà thôi, thần Cupid ranh ma bịt mắt bắn tên mà.
    Hết
    Zulu thông cảm nhé, chị làm cho bài thơ đề tặng của em mất hết lãng mạn , nhưng trách là phải trách thanhhang cái tội khơi mào cảm hứng
    ( Đi thư viện học kiểu ni đây, 10h rồi mà chưa lên đến thư viện )
    [red]<STRONG>Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi</STRONG></FONT>
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 25/09/2003
  9. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    [À thôi, cứ thử xắn tay áo lên bình thử xem, các bác đọc xong đừng có hâm mộ tui quá mà tui ngại nhé
    Giả sử hoa huệ là em
    bức tường là anh.
    Thế thì: hoa huệ trắng -> em rất trắng trong. xinh đẹp và tử tế
    bức tường cũng trắng -> anh cũng là người tốt bụng, có thể là handsome nữa
    Sao bóng hoa trên tường lại đen -> sao anh và em cộng lại thì chả ra cái gì, chỉ có những nỗi buồn u ám
    Em đừng nhìn đi đâu thế em -> Đừng có trốn tránh, hãy nhìn vào sự thật buồn bã đó em ạ.
    "Không ai biết
    Vì sao ai có lỗi"
    thực ra là
    " Không ai biết vì sao
    Ai có lỗi ?"
    (Cái này gọi là phương pháp "khó hiểu hoá" văn học)
    Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi, tại sao anh và em không thể có một tình yêu đẹp và một cuộc sống vui vẻ bên nhau.
    Kết luận: Qui luật muôn đời mà thôi, thần Cupid ranh ma bịt mắt bắn tên mà.
    Đi thư viện học kiểu ni đây, 10h rồi mà chưa lên đến thư viện )]
    Phép cộng trong cuộc sống là thế mà.
    Bóng hoa trên tường hay là cái bóng của em trong cuộc đời anh? Nếu anh nhìn bức tường trắng_ anh, như một hình ảnh thực, sao anh chỉ nhìn thấy em như một cái bóng ?(vậy nên đen là phải ! )Anh đã không công bằng đối với em, sao lại còn trách em trốn tránh?(định chạy tội đây mà)!
    Theo tui thì, phép cộng trong bài thơ không bình đẳng, vậy nên kết quả biến chất là đúng rùi.
    Thơ hay thiệt, ai cũng có thể... bình loạn theo cách của riêng mình.(nhờ thủ pháp khó hiểu văn học mà no_cry phát minh ra) (nhưng chắc không phải ý của tác giả).
    Bây giờ, mời các bác thưởng thức một bài thơ của tác giả Bế Kiến Quốc nghe:
    KHOẢNG CÁCH
    Những nàng công chúa trong truyền thuyết
    Bao giờ cũng đáng yêu
    Và người thiếu nữ chưa hề gặp
    Bao giờ cũng đẹp?
    Và những gì chỉ đến trong mơ
    Mãi mãi đáng tôn thờ?
    Anh giã từ những ảo vọng ngây thơ
    Với cuộc đời anh muốn nhìn thẳng mặt-
    Anh không sợ thấy những điều vụn vặt
    Chỉ lo cuộc đời không có gì đáng yêu !
    Anh trải qua tất cả mọi điều:
    Có dung tục, có dối lừa bội bạc,
    Có đê tiện, có đớn hèn, có oán thù, độc ác...
    Cái xấu trong đời này anh có lạ gì đâu!
    Nhưng những gì chỉ gặp giữa chiêm bao
    Là vô ích ! Những mẫu người thần tượng
    Cũng vô ích ! - Không phải là người sống,
    Trong đời này họ chẳng ở cùng ta !
    Anh muốn yêu một vẻ đẹp hài hoà
    Trong đời thực. Anh muốn yêu khuôn mặt
    Ngay trước mình không có gì ngăn cách
    Vì cuối cùng, đời vẫn đẹp hơn mơ !
  10. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    [À thôi, cứ thử xắn tay áo lên bình thử xem, các bác đọc xong đừng có hâm mộ tui quá mà tui ngại nhé
    Giả sử hoa huệ là em
    bức tường là anh.
    Thế thì: hoa huệ trắng -> em rất trắng trong. xinh đẹp và tử tế
    bức tường cũng trắng -> anh cũng là người tốt bụng, có thể là handsome nữa
    Sao bóng hoa trên tường lại đen -> sao anh và em cộng lại thì chả ra cái gì, chỉ có những nỗi buồn u ám
    Em đừng nhìn đi đâu thế em -> Đừng có trốn tránh, hãy nhìn vào sự thật buồn bã đó em ạ.
    "Không ai biết
    Vì sao ai có lỗi"
    thực ra là
    " Không ai biết vì sao
    Ai có lỗi ?"
    (Cái này gọi là phương pháp "khó hiểu hoá" văn học)
    Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi, tại sao anh và em không thể có một tình yêu đẹp và một cuộc sống vui vẻ bên nhau.
    Kết luận: Qui luật muôn đời mà thôi, thần Cupid ranh ma bịt mắt bắn tên mà.
    Đi thư viện học kiểu ni đây, 10h rồi mà chưa lên đến thư viện )]
    Phép cộng trong cuộc sống là thế mà.
    Bóng hoa trên tường hay là cái bóng của em trong cuộc đời anh? Nếu anh nhìn bức tường trắng_ anh, như một hình ảnh thực, sao anh chỉ nhìn thấy em như một cái bóng ?(vậy nên đen là phải ! )Anh đã không công bằng đối với em, sao lại còn trách em trốn tránh?(định chạy tội đây mà)!
    Theo tui thì, phép cộng trong bài thơ không bình đẳng, vậy nên kết quả biến chất là đúng rùi.
    Thơ hay thiệt, ai cũng có thể... bình loạn theo cách của riêng mình.(nhờ thủ pháp khó hiểu văn học mà no_cry phát minh ra) (nhưng chắc không phải ý của tác giả).
    Bây giờ, mời các bác thưởng thức một bài thơ của tác giả Bế Kiến Quốc nghe:
    KHOẢNG CÁCH
    Những nàng công chúa trong truyền thuyết
    Bao giờ cũng đáng yêu
    Và người thiếu nữ chưa hề gặp
    Bao giờ cũng đẹp?
    Và những gì chỉ đến trong mơ
    Mãi mãi đáng tôn thờ?
    Anh giã từ những ảo vọng ngây thơ
    Với cuộc đời anh muốn nhìn thẳng mặt-
    Anh không sợ thấy những điều vụn vặt
    Chỉ lo cuộc đời không có gì đáng yêu !
    Anh trải qua tất cả mọi điều:
    Có dung tục, có dối lừa bội bạc,
    Có đê tiện, có đớn hèn, có oán thù, độc ác...
    Cái xấu trong đời này anh có lạ gì đâu!
    Nhưng những gì chỉ gặp giữa chiêm bao
    Là vô ích ! Những mẫu người thần tượng
    Cũng vô ích ! - Không phải là người sống,
    Trong đời này họ chẳng ở cùng ta !
    Anh muốn yêu một vẻ đẹp hài hoà
    Trong đời thực. Anh muốn yêu khuôn mặt
    Ngay trước mình không có gì ngăn cách
    Vì cuối cùng, đời vẫn đẹp hơn mơ !

Chia sẻ trang này