1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nói ri dễ xa nhau lắm đó, không có gan đứng ra nhận lời khen ni mô. Cũng chỉ tập toẹ làm thơ, cũng thuộc đôi ba bài, biết thì post lên cho bà con đọc, ai nhờ thì tìm hộ thôi. Ngại quá!


    N  Đẹp trai không bằng chai mặt N
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nói ri dễ xa nhau lắm đó, không có gan đứng ra nhận lời khen ni mô. Cũng chỉ tập toẹ làm thơ, cũng thuộc đôi ba bài, biết thì post lên cho bà con đọc, ai nhờ thì tìm hộ thôi. Ngại quá!


    N  Đẹp trai không bằng chai mặt N
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thịt dễ xa nhau khôông rứa? Khiêm tốn quá muh, mà thui, đây không phải là vấn đề chính. Mà zulu nè, nhờ zulu tìm hộ mình cái bài gì đó mà...mình ko nhớ rõ nhưng miêu tả sơ sơ nha, mình nghe thấy thích lắm mà ko nhớ gì cả:
    - Bài thứ nhất:
    Cái gì đó mà nói về cát, bờ biển với biển đó...mà hay lắm tề! Có từ "anh" và "em" nữa...gì mà cát thuỷ tinh v.v.... Híc, ko biết các bạn có hỉu không? ai bít tìm giùm post len với nha. À, nhớ rùi có đoạn nói gì mà "soi ánh nắng pha lê" gì đó. hehe..
    - Bài thứ hai:
    Bài gì mà "Em nói bận (hay gì đó) sao anh ko đến"...nói về một người con trai và một người con gái không hiểu ý nhau nò, nời nẽ dễ thương lém, dạng giống như con gái hay nũng nịu rứa nà. Híc, không biết mô tả sao cho bà con hiểu cả . Nếu zulu bít thì post lên đầy đủ với nhé. Cảm ơn nhìu!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thịt dễ xa nhau khôông rứa? Khiêm tốn quá muh, mà thui, đây không phải là vấn đề chính. Mà zulu nè, nhờ zulu tìm hộ mình cái bài gì đó mà...mình ko nhớ rõ nhưng miêu tả sơ sơ nha, mình nghe thấy thích lắm mà ko nhớ gì cả:
    - Bài thứ nhất:
    Cái gì đó mà nói về cát, bờ biển với biển đó...mà hay lắm tề! Có từ "anh" và "em" nữa...gì mà cát thuỷ tinh v.v.... Híc, ko biết các bạn có hỉu không? ai bít tìm giùm post len với nha. À, nhớ rùi có đoạn nói gì mà "soi ánh nắng pha lê" gì đó. hehe..
    - Bài thứ hai:
    Bài gì mà "Em nói bận (hay gì đó) sao anh ko đến"...nói về một người con trai và một người con gái không hiểu ý nhau nò, nời nẽ dễ thương lém, dạng giống như con gái hay nũng nịu rứa nà. Híc, không biết mô tả sao cho bà con hiểu cả . Nếu zulu bít thì post lên đầy đủ với nhé. Cảm ơn nhìu!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Zulu ơi có phải bài đó là "Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến" của Hoàng Nhuận Cầm không nhỉ? Zulu thuộc thì post lên đi nhé!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Zulu ơi có phải bài đó là "Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến" của Hoàng Nhuận Cầm không nhỉ? Zulu thuộc thì post lên đi nhé!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko chắc lằm nhưng mà có câu tựa như em bảo đi đi sao anh ko đứng lại gì gì đó....rồi "sao anh lại ngốc thế, ko nhìn vào mắt em...đôi mắt buồn đẫm lệ...hay gì gì đó.... Hehe đúng là không nhớ muh. . Nhớ tìm post giúp mình hai bài này nha pà con. Cảm ơn nhìu nhìu!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko chắc lằm nhưng mà có câu tựa như em bảo đi đi sao anh ko đứng lại gì gì đó....rồi "sao anh lại ngốc thế, ko nhìn vào mắt em...đôi mắt buồn đẫm lệ...hay gì gì đó.... Hehe đúng là không nhớ muh. . Nhớ tìm post giúp mình hai bài này nha pà con. Cảm ơn nhìu nhìu!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ nhất Robedan cần tìm có lẻ là bài"Biển" của Xuân diệu(Anh không xứng là biển xanh_để em là bờ cát trăng_bờ cát dài phẳng lặng_soi ánh nắng pha lê.")Xin lổi Ro@ nha,đoạn đằng sau nỏ thuộc nữa(5 điểm,về chổ....em tiếp theo!!)
    Cuộc đời đó,có bao nhiêu mà hững hờ!!!...hờ hờ hờ...
  10. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ nhất Robedan cần tìm có lẻ là bài"Biển" của Xuân diệu(Anh không xứng là biển xanh_để em là bờ cát trăng_bờ cát dài phẳng lặng_soi ánh nắng pha lê.")Xin lổi Ro@ nha,đoạn đằng sau nỏ thuộc nữa(5 điểm,về chổ....em tiếp theo!!)
    Cuộc đời đó,có bao nhiêu mà hững hờ!!!...hờ hờ hờ...

Chia sẻ trang này