1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chilathethoi

    chilathethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi tham gia với nhé.
    Bài thơ ni lẽ ra không dám post vô topic "Một bài thơ hay", nhưng ngại mở topic mới quá.
    BUỒN
    Cuộc đời nhộn nhịp
    Thời gian đang trôi
    Tôi ngồi một mình
    Bạn bè đang cười
    Mọi người đùa giỡn
    Tôi ngồi một mình
    không khóc
    sao im lặng
    sao nhoè
    rồi sao vỡ bung
    Thành trăm mảnh
    Đừng như thế sao ơi
    Thà rơi nước mắt giữa cuộc đời.
    Hà nội 2000​
  2. chilathethoi

    chilathethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi tham gia với nhé.
    Bài thơ ni lẽ ra không dám post vô topic "Một bài thơ hay", nhưng ngại mở topic mới quá.
    BUỒN
    Cuộc đời nhộn nhịp
    Thời gian đang trôi
    Tôi ngồi một mình
    Bạn bè đang cười
    Mọi người đùa giỡn
    Tôi ngồi một mình
    không khóc
    sao im lặng
    sao nhoè
    rồi sao vỡ bung
    Thành trăm mảnh
    Đừng như thế sao ơi
    Thà rơi nước mắt giữa cuộc đời.
    Hà nội 2000​
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Công nhận 8h hại mình từ xa mà. Người xưa nói thế mà đúng, phải biết chọn bạn mà chơi.
    thanhhang ơi, CN ni theo lịch thì chị phải gặp thầy đấy, lúc bảo với em thì thầy chưa xếp lịch. Nếu em không bắt chị làm bánh nấu cơm thì chị cố gắng xin thầy cho dời qua buổi khác. Liên lạc sau nhé.
    To chilathethoi: Chào bác , đọc bài thơ (của bác???) tui cũng thấy buồn theo.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Công nhận 8h hại mình từ xa mà. Người xưa nói thế mà đúng, phải biết chọn bạn mà chơi.
    thanhhang ơi, CN ni theo lịch thì chị phải gặp thầy đấy, lúc bảo với em thì thầy chưa xếp lịch. Nếu em không bắt chị làm bánh nấu cơm thì chị cố gắng xin thầy cho dời qua buổi khác. Liên lạc sau nhé.
    To chilathethoi: Chào bác , đọc bài thơ (của bác???) tui cũng thấy buồn theo.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  5. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi! có ai còn nhớ bài thơ chi đó của Thu Bồn viết tặng Huế không?Post cho tui với nhé...tui còn nhớ một đoạn:
    .......Nón rất Huế nhưng đời không phải thế
    Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng....
    ..........
    Tạm biệt Huế một lần anh đến
    Hải Vân ơi! xin đừng tắt ngọn sao khuya
    Gửi lại Huế chiếc hôn thầm lặng
    Anh trở về Đà Nẵng....phía bên tê...

    Cuộc đời đó,có bao nhiêu mà hững hờ!!!...hờ hờ hờ...
  6. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi! có ai còn nhớ bài thơ chi đó của Thu Bồn viết tặng Huế không?Post cho tui với nhé...tui còn nhớ một đoạn:
    .......Nón rất Huế nhưng đời không phải thế
    Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng....
    ..........
    Tạm biệt Huế một lần anh đến
    Hải Vân ơi! xin đừng tắt ngọn sao khuya
    Gửi lại Huế chiếc hôn thầm lặng
    Anh trở về Đà Nẵng....phía bên tê...

    Cuộc đời đó,có bao nhiêu mà hững hờ!!!...hờ hờ hờ...
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn RBzu xin hun nhìu nhé, mấy bài thơ hay quá, chắc tui phải in ra mà cất trong cặp cấy đạ
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh là biển đen
    Bôi lọ vào mẹt em
    Một nụ hôn không kết...
    Đã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi, hun típ!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn RBzu xin hun nhìu nhé, mấy bài thơ hay quá, chắc tui phải in ra mà cất trong cặp cấy đạ
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh là biển đen
    Bôi lọ vào mẹt em
    Một nụ hôn không kết...
    Đã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi, hun típ!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Có hai bài thơ ni về tình yêu học trò cũng dễ thương lắm này:
    CUỐi CÙNG GỬI
    Hoàng Thanh Tú
    Nếu thương mến chỉ là trò khờ dại
    Là đùa vui là chuyện vẩn vơ thì
    Nhóc ơi nhóc cứ ngoảnh mặt mà đi
    Tôi cóc thèm tôi chẳng buồn phát khóc
    Chẳng còn ai sẽ cùng tôi tan học
    Tôi một mình vui chán cần ai thương
    Chẳng còn ai để tôi dạo quanh trường
    Thì vào căng tin chỉ mình tôi . Càng tốt
    Sẽ có lúc nhóc mời đi sinh nhật
    Tôi sẽ qua và tôi sẽ tặng quà
    Món quà chẳng ý nghĩa gì sất
    Tôi tặng rồi và nói chuyện qua loa
    Sẽ có lúc trên con đường tôi qua
    Kỉ niệm cũ lại leo vào vòm ngực
    Có thể buồn nhưng không thổn thức
    Tôi đã khờ như đứa trẻ mà thôi
    Sẽ có lúc gặp nhóc với một người
    Đi qua tôi và mỉm cười giễu cợt
    Tôi lúc đó dẫu như con lật đật
    Cũng toét miệng cười toét miệng như không
    Sẽ có lúc đi trên phố chiều đông
    Tôi giật mình thấy ai cũng giống nhóc
    Tôi nhất định không giật mình khờ ngốc
    Để được buồn như một kẻ không vui
    Sẽ có lúc?ờ mà kệ nó thôi
    Nhóc là nhóc mà tôi là tôi
    Thương mến cũ coi là sương khói
    Lúc nhìn theo sẽ hơi chút bồi hồi?
    GỬI
    Nguyễn Thanh Hoài
    Nếu thương mến chỉ là trò khờ dại
    Là đùa vui là chuyện vẩn vơ thì
    Tôi nói thật khi xưa tôi chẳng thế?
    Lỡ thân rồi nào biết được có khi?
    Từ dạo đó giận nhau đi đường khác
    Tôi làm thơ không biết gửi nơi nào
    Từ dạo đó mỗi buổi chiều tan học
    Nhóc về tôi vẫn đợi?vì sao?
    Sẽ có lúc tôi mời đi sinh nhật
    Nhóc lặng im trao nhẹ một gói quà
    Những lúc ấy nhóc làm sao biết được
    Lòng tôi buồn trống vắng tựa sân ga
    Rồi có lúc vô tình trên đường cũ
    Ta gặp nhau khi nhóc ngẩn ngơ nhìn
    Tôi vội tránh sợ sẽ làm kinh động
    Tôi bết mà nhóc sẽ chẳng thèm tin
    Sẽ có lúc tôi đi bên người khác
    Cười vu vơ?(cốt để nhóc bực mình)
    Nhưng rất tiếc nhóc lạnh lùng như kẻ?
    Tôi ngoái nhìn mà nhóc vẫn lặng thinh
    Rồi có lúc tôi buồn đi trên phố
    Cũng giật mình và rồi cũng hình như..,
    Những lúc ấy nhóc ở đâu vậy nhóc
    Có biết tôi đem nỗi nhớ cộng trừ ?!
    Rồi có lúc, mà thôi không nói nữa
    Kẻo ?othanh minh là thú tội? kia mà
    Thương mến cũ xin đừng là sương khói
    Tôi rất buồn khi nhớ những ngày qua​
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 01/10/2003
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Có hai bài thơ ni về tình yêu học trò cũng dễ thương lắm này:
    CUỐi CÙNG GỬI
    Hoàng Thanh Tú
    Nếu thương mến chỉ là trò khờ dại
    Là đùa vui là chuyện vẩn vơ thì
    Nhóc ơi nhóc cứ ngoảnh mặt mà đi
    Tôi cóc thèm tôi chẳng buồn phát khóc
    Chẳng còn ai sẽ cùng tôi tan học
    Tôi một mình vui chán cần ai thương
    Chẳng còn ai để tôi dạo quanh trường
    Thì vào căng tin chỉ mình tôi . Càng tốt
    Sẽ có lúc nhóc mời đi sinh nhật
    Tôi sẽ qua và tôi sẽ tặng quà
    Món quà chẳng ý nghĩa gì sất
    Tôi tặng rồi và nói chuyện qua loa
    Sẽ có lúc trên con đường tôi qua
    Kỉ niệm cũ lại leo vào vòm ngực
    Có thể buồn nhưng không thổn thức
    Tôi đã khờ như đứa trẻ mà thôi
    Sẽ có lúc gặp nhóc với một người
    Đi qua tôi và mỉm cười giễu cợt
    Tôi lúc đó dẫu như con lật đật
    Cũng toét miệng cười toét miệng như không
    Sẽ có lúc đi trên phố chiều đông
    Tôi giật mình thấy ai cũng giống nhóc
    Tôi nhất định không giật mình khờ ngốc
    Để được buồn như một kẻ không vui
    Sẽ có lúc?ờ mà kệ nó thôi
    Nhóc là nhóc mà tôi là tôi
    Thương mến cũ coi là sương khói
    Lúc nhìn theo sẽ hơi chút bồi hồi?
    GỬI
    Nguyễn Thanh Hoài
    Nếu thương mến chỉ là trò khờ dại
    Là đùa vui là chuyện vẩn vơ thì
    Tôi nói thật khi xưa tôi chẳng thế?
    Lỡ thân rồi nào biết được có khi?
    Từ dạo đó giận nhau đi đường khác
    Tôi làm thơ không biết gửi nơi nào
    Từ dạo đó mỗi buổi chiều tan học
    Nhóc về tôi vẫn đợi?vì sao?
    Sẽ có lúc tôi mời đi sinh nhật
    Nhóc lặng im trao nhẹ một gói quà
    Những lúc ấy nhóc làm sao biết được
    Lòng tôi buồn trống vắng tựa sân ga
    Rồi có lúc vô tình trên đường cũ
    Ta gặp nhau khi nhóc ngẩn ngơ nhìn
    Tôi vội tránh sợ sẽ làm kinh động
    Tôi bết mà nhóc sẽ chẳng thèm tin
    Sẽ có lúc tôi đi bên người khác
    Cười vu vơ?(cốt để nhóc bực mình)
    Nhưng rất tiếc nhóc lạnh lùng như kẻ?
    Tôi ngoái nhìn mà nhóc vẫn lặng thinh
    Rồi có lúc tôi buồn đi trên phố
    Cũng giật mình và rồi cũng hình như..,
    Những lúc ấy nhóc ở đâu vậy nhóc
    Có biết tôi đem nỗi nhớ cộng trừ ?!
    Rồi có lúc, mà thôi không nói nữa
    Kẻo ?othanh minh là thú tội? kia mà
    Thương mến cũ xin đừng là sương khói
    Tôi rất buồn khi nhớ những ngày qua​
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 01/10/2003

Chia sẻ trang này