1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    2 bài thơ này đăng trên Hoa Học Trò phải 5, 6 năm rùi phải không No_cry? Vì bé Thanh Hoài học cùng truờng với mình, dưới mình 2 khóa. Bé này xinh ơi là xinh, mắt trong veo, tóc dài, da trắng. Thơ của bé ấy được in trên HHT khoảng 4, 5 bài gì đó, nhưng bài nào cũng có tứ tật trong trẻo, dễ thương, đậm chất học trò với những tình cảm chưa thật là tình yêu nhưng lại xa hơn tình bạn. Bài của Thanh Hoài lấy cảm hứng từ bài của tay Tú thích ăn kẹo lạc.
    2 bài thơ thật hay. Đọc xong lại thấy da diết nhớ "thuở làm thơ sân trường" - cái tuổi mọi thứ thật thơ mộng, bắt đầu biết hờn biết giận người dưng, biết nhớ vu vơ, biết buồn man mác...
    Tuổi bây giờ, những cảm xúc không còn trong trẻo hồn nhiên như những ngày đi học nữa...
     
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
  2. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    2 bài thơ này đăng trên Hoa Học Trò phải 5, 6 năm rùi phải không No_cry? Vì bé Thanh Hoài học cùng truờng với mình, dưới mình 2 khóa. Bé này xinh ơi là xinh, mắt trong veo, tóc dài, da trắng. Thơ của bé ấy được in trên HHT khoảng 4, 5 bài gì đó, nhưng bài nào cũng có tứ tật trong trẻo, dễ thương, đậm chất học trò với những tình cảm chưa thật là tình yêu nhưng lại xa hơn tình bạn. Bài của Thanh Hoài lấy cảm hứng từ bài của tay Tú thích ăn kẹo lạc.
    2 bài thơ thật hay. Đọc xong lại thấy da diết nhớ "thuở làm thơ sân trường" - cái tuổi mọi thứ thật thơ mộng, bắt đầu biết hờn biết giận người dưng, biết nhớ vu vơ, biết buồn man mác...
    Tuổi bây giờ, những cảm xúc không còn trong trẻo hồn nhiên như những ngày đi học nữa...
     
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    He he he và Hi hi hi. (cười chân thành đấy) Bà con thấy Bác này để bật mí cái tình iêu xứ Huế đây chưa. Mà nè "Gửi lại Huế chiếc hôn thầm lặng" để "Trở về Đà nẳng ... phía bên kia" là sau khi rec phải phẩu nick bác hay trước đó rồi? Nhưng dù thế nào thì rec vẫn vô can chứ? - Đã bảo với mọi người phương châm của thầy (bói) là "Có tin thì tin không tin thì không ép" mà.
    RC
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    He he he và Hi hi hi. (cười chân thành đấy) Bà con thấy Bác này để bật mí cái tình iêu xứ Huế đây chưa. Mà nè "Gửi lại Huế chiếc hôn thầm lặng" để "Trở về Đà nẳng ... phía bên kia" là sau khi rec phải phẩu nick bác hay trước đó rồi? Nhưng dù thế nào thì rec vẫn vô can chứ? - Đã bảo với mọi người phương châm của thầy (bói) là "Có tin thì tin không tin thì không ép" mà.
    RC
  5. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bạn đang cần tìm bài này phải không..., rất thích chữ ký của bạn
    Tạm biệt
    (Thu Bồn)
    Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
    Chén ngọc giờ chìm đáy sông sâu
    Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quyên lãng
    Mặt trời vàng và mắt em nâu
    Xin chào Huế một lần anh đến
    Ðể ngàn lần anh nhớ trong mơ
    Em rất thực nắng thì mờ ảo
    Xin đừng lầm em với cố đô
    Áo trắng hỡi thuở tìm em thấy
    Nắng minh mang mấy nhiệp Tràng Tiền
    Nón rất Huế nhưng đời không phải thế
    Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng
    Nhịp cầu cong và con đường thẳng
    Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu
    Con sông dùng dằng con sông chảy
    Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu
    Tạm biệt Huế với em là tiễn biệt
    Hải Vân ơi xin người đừng tắt ngọn sao khuya
    Tạm biệt nhé chiếc hôn thầm lặng
    Anh trở về hóa đá phía bên kia

    Huế, tháng 8-1983

    {{{
    Vol2
  6. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bạn đang cần tìm bài này phải không..., rất thích chữ ký của bạn
    Tạm biệt
    (Thu Bồn)
    Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
    Chén ngọc giờ chìm đáy sông sâu
    Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quyên lãng
    Mặt trời vàng và mắt em nâu
    Xin chào Huế một lần anh đến
    Ðể ngàn lần anh nhớ trong mơ
    Em rất thực nắng thì mờ ảo
    Xin đừng lầm em với cố đô
    Áo trắng hỡi thuở tìm em thấy
    Nắng minh mang mấy nhiệp Tràng Tiền
    Nón rất Huế nhưng đời không phải thế
    Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng
    Nhịp cầu cong và con đường thẳng
    Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu
    Con sông dùng dằng con sông chảy
    Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu
    Tạm biệt Huế với em là tiễn biệt
    Hải Vân ơi xin người đừng tắt ngọn sao khuya
    Tạm biệt nhé chiếc hôn thầm lặng
    Anh trở về hóa đá phía bên kia

    Huế, tháng 8-1983

    {{{
    Vol2
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Bác đã Post bài thơ này, tớ cũng đã nghe nó 1 lần do một người đọc qua điện thoại, vậy mà ...
    Không sinh ra hay lớn lên ở Huế nhưng những năm tháng đã từng ở đó tạo một cảm giác lưu luyến khi xa Huế. Tớ vẫn thắc mắc một điều: người Huế iêu nhau thì không bao giờ cùng nhau lên Thiên mụ, hỏi rồi mà chưa được giải thích ... thoả đáng. Có ai biết điều này không? Câu đầu tiên của bài thơ cũng nhắc đến ý này mà. Không biết thực hư thế nào nhưng bọn bạn của tớ vẫn tin vào điều đó. Đặc biệt có một thằng khi chia tay cô người iêu mà đã theo đuổi 6 năm trong thời gian học Y Khoa ở Huế thì nó khẳng định vì Thiên mụ - Chuyện của nó thì tớ cũng biết khá chi tiết nhưng lý do Thiên mụ thì ... chẳng biết thế nào nữa nhưng tớ vẫn hơi tin. Có nên kể không nhỉ?
    RC
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Bác đã Post bài thơ này, tớ cũng đã nghe nó 1 lần do một người đọc qua điện thoại, vậy mà ...
    Không sinh ra hay lớn lên ở Huế nhưng những năm tháng đã từng ở đó tạo một cảm giác lưu luyến khi xa Huế. Tớ vẫn thắc mắc một điều: người Huế iêu nhau thì không bao giờ cùng nhau lên Thiên mụ, hỏi rồi mà chưa được giải thích ... thoả đáng. Có ai biết điều này không? Câu đầu tiên của bài thơ cũng nhắc đến ý này mà. Không biết thực hư thế nào nhưng bọn bạn của tớ vẫn tin vào điều đó. Đặc biệt có một thằng khi chia tay cô người iêu mà đã theo đuổi 6 năm trong thời gian học Y Khoa ở Huế thì nó khẳng định vì Thiên mụ - Chuyện của nó thì tớ cũng biết khá chi tiết nhưng lý do Thiên mụ thì ... chẳng biết thế nào nữa nhưng tớ vẫn hơi tin. Có nên kể không nhỉ?
    RC
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nên, để xem tui có nên tin hay không mà còn lường trước.
    To Hanoi_hoasua, mình cũng không nhớ 2 bài đó ở số báo nào nữa, chỉ thấy nó có trong quyển thơ thời sinh viên, hôm trước mới lôi ra đọc lại . Thế này thì có khi bác làm thơ cũng hay lắm nhỉ. À, để xem lại các bài viết của bác mới được. .
    To daewoominh: sửa chữ kí lại đi kẻo Arch hắn chưởi chết, hihi. Dám cải biên TCS.
    Bài thơ vol2 post hay thiệt á. Đọc thấy có một câu rất quen: "Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu". Bây giờ mới biết cả bài.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nên, để xem tui có nên tin hay không mà còn lường trước.
    To Hanoi_hoasua, mình cũng không nhớ 2 bài đó ở số báo nào nữa, chỉ thấy nó có trong quyển thơ thời sinh viên, hôm trước mới lôi ra đọc lại . Thế này thì có khi bác làm thơ cũng hay lắm nhỉ. À, để xem lại các bài viết của bác mới được. .
    To daewoominh: sửa chữ kí lại đi kẻo Arch hắn chưởi chết, hihi. Dám cải biên TCS.
    Bài thơ vol2 post hay thiệt á. Đọc thấy có một câu rất quen: "Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu". Bây giờ mới biết cả bài.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi

Chia sẻ trang này