1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Zulu ơi, người QB vốn thiệt thà và thẳng thắn mà, ko có ý chi mô.
    Cũng có tập toẹ làm thơ hả? post lên cho bà con xem trai BK làm thơ như răng nờ?
    Chị No_cry, RB và Zulu ơi, H phải xin lỗi mọi người rồi, cho đến hết tuần sau H mới rảnh được. Chủ nhật này chơi với mẹ buổi sáng và buổi chiều phải lên TV quốc gia để học nhóm nữa. Có gì H sẽ nhắn lại với anh chị nhé
    To chị: bé cũng thích bài thơ chị post lên lắm...
    Tặng chị và Zulu bài thơ mà bé nói nè:
    Mùa hoa loa kèn (thơ Ngô Quân Miện)
    Bàn tay trắng muốt em cầm/Một cành hoa nối mùa xuân - mùa hè...
    Bàn tay trắng muốt em cầm
    Một cành hoa nối mùa xuân - mùa hè
    Mưa phùn vừa dứt, tiếng ve
    Cháy ran lên giữa trưa nhòe bóng cây
    Em đi, áo mỏng phô bày
    Da thơm dịu thoáng giữa ngày dịu xanh
    Mùa hoa đi vụt qua nhanh
    Mùi hoa chưa kịp cho anh được cầm
    Life is a comedy
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Zulu ơi, người QB vốn thiệt thà và thẳng thắn mà, ko có ý chi mô.
    Cũng có tập toẹ làm thơ hả? post lên cho bà con xem trai BK làm thơ như răng nờ?
    Chị No_cry, RB và Zulu ơi, H phải xin lỗi mọi người rồi, cho đến hết tuần sau H mới rảnh được. Chủ nhật này chơi với mẹ buổi sáng và buổi chiều phải lên TV quốc gia để học nhóm nữa. Có gì H sẽ nhắn lại với anh chị nhé
    To chị: bé cũng thích bài thơ chị post lên lắm...
    Tặng chị và Zulu bài thơ mà bé nói nè:
    Mùa hoa loa kèn (thơ Ngô Quân Miện)
    Bàn tay trắng muốt em cầm/Một cành hoa nối mùa xuân - mùa hè...
    Bàn tay trắng muốt em cầm
    Một cành hoa nối mùa xuân - mùa hè
    Mưa phùn vừa dứt, tiếng ve
    Cháy ran lên giữa trưa nhòe bóng cây
    Em đi, áo mỏng phô bày
    Da thơm dịu thoáng giữa ngày dịu xanh
    Mùa hoa đi vụt qua nhanh
    Mùi hoa chưa kịp cho anh được cầm
    Life is a comedy
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he he, làm thơ con cóc mà post lên thì xấu hổ lắm. Thấy em nhắc đến BK, tiện thể post lên đây mấy câu thơ lưu truyền qua nhiều thế hệ sinh viên BK. Đây là mấy câu thơ vui, trêu chọc nhau, chắc là có nhiều người thuộc ...
    Trai Bách Khoa như chim anh vũ
    Gái Bách Khoa như củ sắn lùi
    Gái Sư Phạm như cành liễu rủ
    Trai Sư Phạm như khỉ cụt đuôi

    Kết cục:
    Chim anh vũ đậu cành liễu rủ
    Khỉ cụt đuôi ôm củ sắn lùi

    "em" nào học sư phạm không nhỉ ???



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he he, làm thơ con cóc mà post lên thì xấu hổ lắm. Thấy em nhắc đến BK, tiện thể post lên đây mấy câu thơ lưu truyền qua nhiều thế hệ sinh viên BK. Đây là mấy câu thơ vui, trêu chọc nhau, chắc là có nhiều người thuộc ...
    Trai Bách Khoa như chim anh vũ
    Gái Bách Khoa như củ sắn lùi
    Gái Sư Phạm như cành liễu rủ
    Trai Sư Phạm như khỉ cụt đuôi

    Kết cục:
    Chim anh vũ đậu cành liễu rủ
    Khỉ cụt đuôi ôm củ sắn lùi

    "em" nào học sư phạm không nhỉ ???



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì ÔM vẫn sướng hơn ĐẬU bác ạ, ở đây lại đậu cành liễu rủ thì đồng nghĩa với lộn cổ xuống địa ngục rồi. Tớ cũng đã từng là SV Bách Khoa nên nghe bác Bác tự hào thế đâm ra xấu hỗ. Hì hì, vì Bác trêu chọc mọi người nên tớ cũng chọc trêu bác thôi, không có chi mô hí
    RC
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì ÔM vẫn sướng hơn ĐẬU bác ạ, ở đây lại đậu cành liễu rủ thì đồng nghĩa với lộn cổ xuống địa ngục rồi. Tớ cũng đã từng là SV Bách Khoa nên nghe bác Bác tự hào thế đâm ra xấu hỗ. Hì hì, vì Bác trêu chọc mọi người nên tớ cũng chọc trêu bác thôi, không có chi mô hí
    RC
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he he, bác ơi là bác, ôm răng lại sướng hơn đậu được bác hè, bác không thấy là vị trí khác nhau đó àh. Ôm là đứng ngang nhau, còn đậu thì dĩ nhiên là ở... rồi ...
    Bác thấy răng???
    Hoá ra nhà bác cũng là dân BK, đụng hàng rồi... he he...
    (Buôn một bài thôi nhé)



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he he, bác ơi là bác, ôm răng lại sướng hơn đậu được bác hè, bác không thấy là vị trí khác nhau đó àh. Ôm là đứng ngang nhau, còn đậu thì dĩ nhiên là ở... rồi ...
    Bác thấy răng???
    Hoá ra nhà bác cũng là dân BK, đụng hàng rồi... he he...
    (Buôn một bài thôi nhé)



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các Bác, cho tớ hầu chuyện bác Zulu một lần nữa nhé. Xin hứa đây là buôn dưa leo cuối cùng ... trong ngày (Hỏi mà không Thưa thì vô lễ đó mà).
    Zulu à, tớ chỉ hiểu ... ngang mức cho phép - về mặt ngữ nghĩa của các động từ thôi. Theo tớ ÔM thì gần như đã được sự đồng ý của thân chủ (Khách quan, chủ quan đều gật đầu rồi). Còn ĐẬU chỉ là do Khách quan của bác, đã chắc gì khổ chủ cho Bác đậu yên thân. Mà nè, ai bảo ÔM là đứng ngang nhau đó, thấp hơn 1 tý không được sao: nằm, ngồi đều ôm được cả đấy thôi. Ôm mà đứng thì hoá ra là ÔM của Cu-lông à (Định luật ôm trông Vật lý đó bà con à).
    Còn điều này nữa, tớ cũng là SV Bách Khoa HN, còn bác thì sao? Người ta bảo "Đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra anh em" là rứa đó. Rất vui được gặp anh em nhà BK, uống với bác một ly nè
    Cheers!
    RC
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các Bác, cho tớ hầu chuyện bác Zulu một lần nữa nhé. Xin hứa đây là buôn dưa leo cuối cùng ... trong ngày (Hỏi mà không Thưa thì vô lễ đó mà).
    Zulu à, tớ chỉ hiểu ... ngang mức cho phép - về mặt ngữ nghĩa của các động từ thôi. Theo tớ ÔM thì gần như đã được sự đồng ý của thân chủ (Khách quan, chủ quan đều gật đầu rồi). Còn ĐẬU chỉ là do Khách quan của bác, đã chắc gì khổ chủ cho Bác đậu yên thân. Mà nè, ai bảo ÔM là đứng ngang nhau đó, thấp hơn 1 tý không được sao: nằm, ngồi đều ôm được cả đấy thôi. Ôm mà đứng thì hoá ra là ÔM của Cu-lông à (Định luật ôm trông Vật lý đó bà con à).
    Còn điều này nữa, tớ cũng là SV Bách Khoa HN, còn bác thì sao? Người ta bảo "Đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra anh em" là rứa đó. Rất vui được gặp anh em nhà BK, uống với bác một ly nè
    Cheers!
    RC

Chia sẻ trang này