1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Uhm, thôi hầy, theo như bác nghĩ rứa thì cứ ôm trước rồi đậu sau là chắc ăn nhất phải không? Dẫu có bị tai bay vạ gió thì tui cũng thích ...đậu hơn , chắc bác cũng rứa hè . Nhất là mấy em "Sư Phạm-cành liễu rủ" thì lại càng thích ...
    Tự Động Hoá K43 - Bách Khoa HN đây, chừ đang mần việc ở HN. Chắc là bác hơn khoá tui hè... Mần quen nhau cấy
    Xin hứa đây là bài buôn cuối cùng...trong ngày . He he, để cho bác REC đọc rồi xoá hộ tui cấy nhá .



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Uhm, thôi hầy, theo như bác nghĩ rứa thì cứ ôm trước rồi đậu sau là chắc ăn nhất phải không? Dẫu có bị tai bay vạ gió thì tui cũng thích ...đậu hơn , chắc bác cũng rứa hè . Nhất là mấy em "Sư Phạm-cành liễu rủ" thì lại càng thích ...
    Tự Động Hoá K43 - Bách Khoa HN đây, chừ đang mần việc ở HN. Chắc là bác hơn khoá tui hè... Mần quen nhau cấy
    Xin hứa đây là bài buôn cuối cùng...trong ngày . He he, để cho bác REC đọc rồi xoá hộ tui cấy nhá .



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến thơ và dân BK, H mới nhớ đến một bài thơ trên tường của một giảng đường ở trường BK..............đoán chắc là của dân Tự động hoá..........ko nhớ rõ nhưng đại ý có mấy câu: Ước gì em là Rôbôt / Để tôi có thể lập trình lại / Biết yêu tôi và thích hôn tôi......
    (Đọc cả bài thì thấy nội dung nói lên tâm tư của một chàng trai tán mãi mà cô gái ko đổ)..........ko biết Zulu có biết bài ni ko?
    MÀ H thấy dân BK nổi tiếng ga lăng, nhưng hình như bị bọn con gái sợ hay sao mà chạy hết???? Thằng bạn H đã giải thích hiện tượng này bằng bài thơ rất hay và đậm chất BK........H chỉ nhớ một câu: Anh dắt em vào C1.....Còn mấy câu sau cho Zulu và bác Rec post tiếp nhé......Xấu hổ lắm
    Tặng mấy bác trai một bài thơ ne`, cái ni dùng để tán gái được đó (đừng đòi tiền bản quyền nghe chị Vol2)
    Bao cơn sóng
    Chẳng làm anh say
    Cuộc đời dẫu đắng cay
    Không làm anh gục ngã
    Tưởng rằng
    Trái tim mình là đá
    Gặp em rồi
    Anh mới biết mình sai...

    To Zulu: trong ni có một em sư phạm đó.......ai rứa hè?
    Life is a comedy
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến thơ và dân BK, H mới nhớ đến một bài thơ trên tường của một giảng đường ở trường BK..............đoán chắc là của dân Tự động hoá..........ko nhớ rõ nhưng đại ý có mấy câu: Ước gì em là Rôbôt / Để tôi có thể lập trình lại / Biết yêu tôi và thích hôn tôi......
    (Đọc cả bài thì thấy nội dung nói lên tâm tư của một chàng trai tán mãi mà cô gái ko đổ)..........ko biết Zulu có biết bài ni ko?
    MÀ H thấy dân BK nổi tiếng ga lăng, nhưng hình như bị bọn con gái sợ hay sao mà chạy hết???? Thằng bạn H đã giải thích hiện tượng này bằng bài thơ rất hay và đậm chất BK........H chỉ nhớ một câu: Anh dắt em vào C1.....Còn mấy câu sau cho Zulu và bác Rec post tiếp nhé......Xấu hổ lắm
    Tặng mấy bác trai một bài thơ ne`, cái ni dùng để tán gái được đó (đừng đòi tiền bản quyền nghe chị Vol2)
    Bao cơn sóng
    Chẳng làm anh say
    Cuộc đời dẫu đắng cay
    Không làm anh gục ngã
    Tưởng rằng
    Trái tim mình là đá
    Gặp em rồi
    Anh mới biết mình sai...

    To Zulu: trong ni có một em sư phạm đó.......ai rứa hè?
    Life is a comedy
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Định đứng ngoài nghe rồi nhưng thấy các bác cứ nói gần nói xa, tức quá. Em học Sư Phạm thì e chưa có, nhưng có bà chị đây. Zulu với cả Rec chả tán được em Sư Phạm nào mà cứ hết ôm rồi đậu . Chán. Thôi, hối lộ chị rồi chị giúp cho
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Định đứng ngoài nghe rồi nhưng thấy các bác cứ nói gần nói xa, tức quá. Em học Sư Phạm thì e chưa có, nhưng có bà chị đây. Zulu với cả Rec chả tán được em Sư Phạm nào mà cứ hết ôm rồi đậu . Chán. Thôi, hối lộ chị rồi chị giúp cho
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  7. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nghe!
    Tớ không biết cách xoá bài!
    Nhờ mod xoá giùm nghe!
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 05/10/2003
  8. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nghe!
    Tớ không biết cách xoá bài!
    Nhờ mod xoá giùm nghe!
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 05/10/2003
  9. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác "mổ xẻ" tiếp bài thơ sau nghe:
    [
    b]HÌNH DUNG[/b]
    (BẾ KIẾN QUỐC)​
    Anh không tin nên anh không dám tới
    Em không tin nhưng mà em vẫn đợi.
    Em đợi chờ cho nên anh đã tin
    Anh không tới nên em càng không tin.
    Càng không tin, nên em thôi chờ đợi
    Anh đã tin, cho nên anh sẽ tới.
    ....Mình gặp nhau.Em khép làn mi hiền.
    Khẽ lắc đầu:"Em không tin!...không tin...."
  10. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác "mổ xẻ" tiếp bài thơ sau nghe:
    [
    b]HÌNH DUNG[/b]
    (BẾ KIẾN QUỐC)​
    Anh không tin nên anh không dám tới
    Em không tin nhưng mà em vẫn đợi.
    Em đợi chờ cho nên anh đã tin
    Anh không tới nên em càng không tin.
    Càng không tin, nên em thôi chờ đợi
    Anh đã tin, cho nên anh sẽ tới.
    ....Mình gặp nhau.Em khép làn mi hiền.
    Khẽ lắc đầu:"Em không tin!...không tin...."

Chia sẻ trang này