1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Răn mà mang đầy tâm sự ri hè..?????
    Z
  2. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Răn mà mang đầy tâm sự ri hè..?????
    Z
  3. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bài Thơ Cho Huế
    thơ: Minh Đức Hoài Trinh
    Huế ơi răng chừ mình gặp lại nhau
    Tôi muốn về ôm chặt Huế trong tay
    Muốn hai đứa mình phải gần nhau mãi mãi
    mây mươi năm tôi nhớ Huế từng ngày
    Thương Huế qua bao đêm nhìn trăng biếc
    Hồn hẹn hò soi nhạt bóng ai quen
    những nẻo đường Nam Giao Đông Ba Gia Hội
    Đất đá gập ghềnh bên nớ bên người
    Nghe ai nhắc Huế là hồn tê điếng
    Mong ngày về ôm hết cả thân sơ
    chiều bên ni lạnh lòng mơ tiếng hát
    Với khúc Nam bình Nam Ai miệt mài
    Nhớ Huế ngày xưa sao
    đem trăng trở mình từ bến sông Huế
    nhip Tràng Tiền tà áo ai ***g lộng
    bầy nữ sinh riu rít buổi tan trường
    Ai chưa thấy mặt trời đang trải gấm
    trên song huong là chưa biết đẹp ra răng
    ai chưa nghe câu hò vọng từ thăm thẳm
    vỗ mái thuyền chèo đợi sóng tung tang
    nhớ Huế lắm mỗi khi hoàng hôn xuống
    tiếng chuông chùa đầy xưa Huế ngân nga
    khg hen hò mà như cùng mong muốn
    muốn làm răng cho Huế thiệt măn mà
    Được zorox sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 29/10/2003
  4. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bài Thơ Cho Huế
    thơ: Minh Đức Hoài Trinh
    Huế ơi răng chừ mình gặp lại nhau
    Tôi muốn về ôm chặt Huế trong tay
    Muốn hai đứa mình phải gần nhau mãi mãi
    mây mươi năm tôi nhớ Huế từng ngày
    Thương Huế qua bao đêm nhìn trăng biếc
    Hồn hẹn hò soi nhạt bóng ai quen
    những nẻo đường Nam Giao Đông Ba Gia Hội
    Đất đá gập ghềnh bên nớ bên người
    Nghe ai nhắc Huế là hồn tê điếng
    Mong ngày về ôm hết cả thân sơ
    chiều bên ni lạnh lòng mơ tiếng hát
    Với khúc Nam bình Nam Ai miệt mài
    Nhớ Huế ngày xưa sao
    đem trăng trở mình từ bến sông Huế
    nhip Tràng Tiền tà áo ai ***g lộng
    bầy nữ sinh riu rít buổi tan trường
    Ai chưa thấy mặt trời đang trải gấm
    trên song huong là chưa biết đẹp ra răng
    ai chưa nghe câu hò vọng từ thăm thẳm
    vỗ mái thuyền chèo đợi sóng tung tang
    nhớ Huế lắm mỗi khi hoàng hôn xuống
    tiếng chuông chùa đầy xưa Huế ngân nga
    khg hen hò mà như cùng mong muốn
    muốn làm răng cho Huế thiệt măn mà
    Được zorox sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 29/10/2003
  5. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cô Bé Nhà Bên
    (Huỳnh Duy Lộc)

    Đến xuân em hết còn thiếu nữ
    Thôi soi gương làm dáng thẹn thùng
    Chẳng còn bên cửa chờ trông gió
    Đợi nắng vàng phai thả tóc hong.
    Tội nghiệp mẹ tôi người cứ nhắc
    Cô bé nhà bên rất dễ thương
    Mẹ thấy con trai thường ghé mắt
    Phải chăng đang để bụng yêu thầm???
    Ra giêng mẹ sẽ nhờ mai mối
    Sang nhà bác ấy ướm lời thôi
    Mẹ có dâu hiền sinh cháu nội
    Vui với niềm vui của tuổi già.
    Tôi lén nhìn em khoe vải mới
    Ngỡ rằng may áo đón xuân sang
    Ngờ đâu em mặc trong ngày cưới
    Theo người trai lạ ở làng bên.
    Có bác mô ở box miềng có tâm sự giống ri không?
    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản....
  6. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cô Bé Nhà Bên
    (Huỳnh Duy Lộc)

    Đến xuân em hết còn thiếu nữ
    Thôi soi gương làm dáng thẹn thùng
    Chẳng còn bên cửa chờ trông gió
    Đợi nắng vàng phai thả tóc hong.
    Tội nghiệp mẹ tôi người cứ nhắc
    Cô bé nhà bên rất dễ thương
    Mẹ thấy con trai thường ghé mắt
    Phải chăng đang để bụng yêu thầm???
    Ra giêng mẹ sẽ nhờ mai mối
    Sang nhà bác ấy ướm lời thôi
    Mẹ có dâu hiền sinh cháu nội
    Vui với niềm vui của tuổi già.
    Tôi lén nhìn em khoe vải mới
    Ngỡ rằng may áo đón xuân sang
    Ngờ đâu em mặc trong ngày cưới
    Theo người trai lạ ở làng bên.
    Có bác mô ở box miềng có tâm sự giống ri không?
    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản....
  7. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    EM CHỜ
    (Vũ Thị Khương)
    Chắc gì anh đến hôm nay
    Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm
    Hết đi ra cửa ngóng nhìn
    Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ.
    Chắc gì anh đến bây giờ
    Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
    Chắc gì?
    Mà dạ cứ thương
    Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
    Đã yêu, yêu đến tận cùng
    Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau.
    Chắc gì?
    Đã chắc gì đâu!
    Hôm nay và cả ngày sau
    Em chờ....
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA. NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  8. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    EM CHỜ
    (Vũ Thị Khương)
    Chắc gì anh đến hôm nay
    Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm
    Hết đi ra cửa ngóng nhìn
    Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ.
    Chắc gì anh đến bây giờ
    Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
    Chắc gì?
    Mà dạ cứ thương
    Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
    Đã yêu, yêu đến tận cùng
    Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau.
    Chắc gì?
    Đã chắc gì đâu!
    Hôm nay và cả ngày sau
    Em chờ....
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA. NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Toàn những bài buồn, bây giờ chép tặng 8h bài thơ này (nhưng quên nhòm tên tác giả )

    Bói hoa
    Ngày xưa em thơ ngây
    Ngồi đoán hoa hồng nở
    Đoán tình yêu sau này
    Vẹn tròn hay dang dở
    Nụ hoa như e ấp
    Dấu kín điều em mong
    Ý hẳn tình chưa đẹp
    Hoa chưa tươi cánh hồng
    Nhưng tình như hương nhẹ
    Đến lúc nào không hay
    Hoa tình yêu chợt nở
    Hương tình yêu say say
    Gió ơi nói dùm nhỏ
    Đến vạn nụ hoa hồng
    Nở đi hoa có biết
    Tình yêu đến rồi không.​
    Bài này là Dây Nhợ Lòng Thòng chép cho mình và đọc tặng mình hôm sinh nhật năm thứ 3 đại học. Thế mà đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Ai đoán được tương lai ra sao !!!. Bây giờ DNLT khổ lắm. Đến nỗi Đuôi Trùn nghe mẹ của DNLT kể chuyện mà thấy sợ hãi, cứ hỏi mình xem những người bạn khác của tụi mình lấy chồng rồi có hạnh phúc không. Thế đấy
    Que Sera Sera, what ever will be will be.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Toàn những bài buồn, bây giờ chép tặng 8h bài thơ này (nhưng quên nhòm tên tác giả )

    Bói hoa
    Ngày xưa em thơ ngây
    Ngồi đoán hoa hồng nở
    Đoán tình yêu sau này
    Vẹn tròn hay dang dở
    Nụ hoa như e ấp
    Dấu kín điều em mong
    Ý hẳn tình chưa đẹp
    Hoa chưa tươi cánh hồng
    Nhưng tình như hương nhẹ
    Đến lúc nào không hay
    Hoa tình yêu chợt nở
    Hương tình yêu say say
    Gió ơi nói dùm nhỏ
    Đến vạn nụ hoa hồng
    Nở đi hoa có biết
    Tình yêu đến rồi không.​
    Bài này là Dây Nhợ Lòng Thòng chép cho mình và đọc tặng mình hôm sinh nhật năm thứ 3 đại học. Thế mà đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Ai đoán được tương lai ra sao !!!. Bây giờ DNLT khổ lắm. Đến nỗi Đuôi Trùn nghe mẹ của DNLT kể chuyện mà thấy sợ hãi, cứ hỏi mình xem những người bạn khác của tụi mình lấy chồng rồi có hạnh phúc không. Thế đấy
    Que Sera Sera, what ever will be will be.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả

Chia sẻ trang này