1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay à nghe !
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay à nghe !
  3. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nào thì đợi , post bài thơ củ xuyên tạc
    Anh :
    Đợi anh về em nhé
    Anh đi du học đây
    Kiếm cái chữ ngày ngày
    Mai sau xây sự nghiệp
    Rồi mình trọn duyên kiếp
    Tới đầu bạc răng long
    Em chớ thay đổi lòng
    Đợi anh về nha bé
    Em :
    Ái chà hay hay hay
    Đồ nằm mơ ban ngày
    Còn lâu mà đợi nhá
    Anh biết ngày qua ngày
    Em cô đơn gần chết
    Anh biết anh có biết
    Bao gã theo em không
    Thân như lúa giữa đồng
    Biết bao giờ thì gặt
    Em nói thẳng vào mặt
    Em không đợi được đâu
    Chớ có nên buồn rầu
    Kiếm bồ tây mà sống
    Anh :
    Hí hí quá là hay
    Ta ngờ đâu có ngày
    Lại thoát luôn khỏi nợ
    Mà là hợp pháp nhớ
    Hổng mang tiếng bạc tình
    Thôi mình cắt đầu đinh
    Xăm mình cho nó đẹp
    Rồi thì tìm đôi dép
    Rồi sau mình lên giường
    Kệ cha người yêu cũ
    Đợi với lại không đợi
    Nghe nói thúi rình tình
    Còn bày đặt linh tinh
    Waiting for láo toét
  4. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nào thì đợi , post bài thơ củ xuyên tạc
    Anh :
    Đợi anh về em nhé
    Anh đi du học đây
    Kiếm cái chữ ngày ngày
    Mai sau xây sự nghiệp
    Rồi mình trọn duyên kiếp
    Tới đầu bạc răng long
    Em chớ thay đổi lòng
    Đợi anh về nha bé
    Em :
    Ái chà hay hay hay
    Đồ nằm mơ ban ngày
    Còn lâu mà đợi nhá
    Anh biết ngày qua ngày
    Em cô đơn gần chết
    Anh biết anh có biết
    Bao gã theo em không
    Thân như lúa giữa đồng
    Biết bao giờ thì gặt
    Em nói thẳng vào mặt
    Em không đợi được đâu
    Chớ có nên buồn rầu
    Kiếm bồ tây mà sống
    Anh :
    Hí hí quá là hay
    Ta ngờ đâu có ngày
    Lại thoát luôn khỏi nợ
    Mà là hợp pháp nhớ
    Hổng mang tiếng bạc tình
    Thôi mình cắt đầu đinh
    Xăm mình cho nó đẹp
    Rồi thì tìm đôi dép
    Rồi sau mình lên giường
    Kệ cha người yêu cũ
    Đợi với lại không đợi
    Nghe nói thúi rình tình
    Còn bày đặt linh tinh
    Waiting for láo toét
  5. be_ngoaithuong

    be_ngoaithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh
    _For You_

    Đừng bảo em nhà cửa vắng người
    Lài căn buồng chật hẹp
    Lại nhện giăng đầy ô cửa với sơn phai
    Chỗ nào cũng giấy....

    Đừng chê em cơm khê canh mặn
    Chỉ nhút với cà dầm tương
    Chỉ lạc với vừng rang muối
    Một mình chua chát nhớ thương

    Đừng chê em da đen tóc cháy
    Giọng trọ trẹ quê mùa
    Trán dô ương bướng
    Khô cả câu đùa _miền Trung con gái

    Tại gió Lào
    Sáng qua lối nhỏ
    Chiều qua ngỏ đầy
    Tối làm bạn cũ
    Đêm là hương say

    Tài cát trắng
    Vụng về luồn cây
    Mãi mê theo nắng
    Hong vàng chân mây
    Tại ngày xưa
    Con thuyền sinh em trên tiếng song giănbg khơi
    Cha đặt tên em ngan đời mơ ước
    Và chỉ mình anh hiểu đươc
    Vi ngọt in hình khoé môi.........
    Try again or walk away ???
  6. be_ngoaithuong

    be_ngoaithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh
    _For You_

    Đừng bảo em nhà cửa vắng người
    Lài căn buồng chật hẹp
    Lại nhện giăng đầy ô cửa với sơn phai
    Chỗ nào cũng giấy....

    Đừng chê em cơm khê canh mặn
    Chỉ nhút với cà dầm tương
    Chỉ lạc với vừng rang muối
    Một mình chua chát nhớ thương

    Đừng chê em da đen tóc cháy
    Giọng trọ trẹ quê mùa
    Trán dô ương bướng
    Khô cả câu đùa _miền Trung con gái

    Tại gió Lào
    Sáng qua lối nhỏ
    Chiều qua ngỏ đầy
    Tối làm bạn cũ
    Đêm là hương say

    Tài cát trắng
    Vụng về luồn cây
    Mãi mê theo nắng
    Hong vàng chân mây
    Tại ngày xưa
    Con thuyền sinh em trên tiếng song giănbg khơi
    Cha đặt tên em ngan đời mơ ước
    Và chỉ mình anh hiểu đươc
    Vi ngọt in hình khoé môi.........
    Try again or walk away ???
  7. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Có người xuyên tạc bài thơ hay ho của người ta hay chưa kìa .
    Ha ha , thất tình hả anh M. ơi?
    Mà mần răng mà anh giận dữ khiếp rứa? Bài thơ của ông chi hè, à, ông Xi-mô -nôp tình cảm tha thiết là rứa mà anh xuyên tạc nghe phũ phàng rứa à?
    Ri thì người yêu cũ của anh buồn lắm đấy. !
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Có người xuyên tạc bài thơ hay ho của người ta hay chưa kìa .
    Ha ha , thất tình hả anh M. ơi?
    Mà mần răng mà anh giận dữ khiếp rứa? Bài thơ của ông chi hè, à, ông Xi-mô -nôp tình cảm tha thiết là rứa mà anh xuyên tạc nghe phũ phàng rứa à?
    Ri thì người yêu cũ của anh buồn lắm đấy. !
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, hôm nay mình mới lại xúc động như thế trước bản nhạc ấy. Đứng trong quầy sách , sém chút nữa mình đã bật khóc. Ừ , đã lâu, lâu lắm rồi , mình chẳng dám nghe nhạc nữa , bởi mình sợ lắm . Sợ lắm cái cảm xúc này , sợ lắm khi phải quay lại những gì đã qua. Ừ , thì cứ cho là chúng ta có cái gì đó chung, nhưng đã là quá khứ rồi , đúng không bạn . Mình đã từng ao ước có một người tri kỉ như bạn, để sẻ chia với mình những cảm xúc dạt dào ấy. Hay là mình tự đánh lừa mình... Chẳng có gì là quá khứ cả , tất cả chỉ là hiện tại. Mình đã trốn chạy ư? Chẳng phải mình đã từng bảo là mình yêu HN?
    ''" Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Ta còn em mùi hoa sữa
    Căn gác cọt kẹt thời gian...
    Thân gỗ
    Ta còn em
    Một màu xanh
    Thật đêm "
    Bạn có nhớ mình đã bật cười ngây ngô hỏi: Màu xanh thật đêm à? Lạ nhỉ?
    VÀ bạn cười : Ừ , thế mới gọi là Hà Nội của chúng ta.
    " Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
    Lá thư quên địa chỉ
    Quay về "

    Bạn có nhớ khi đó không? Mình nói mình yêu Hà Nội . Bạn chỉ lắc đầu: " ừ , vì Hà Nội có mình mà "
    Có lẽ đúng vậy, chúng ta gặp nhau ở HÀ Nội, và chia tay nhau cũng ở Hà Nội. Tất cả kỉ niệm chỉ gói trọn ở Hà Nội . Thế là đủ rồi- người bạn tri kỉ ạ. có lẽ mình cũng sẽ lãng quên bạn, cũng giống như bạn sẽ lãng quên mình . Nhưng hãy cho mình hy vọng rằng, bạn sẽ mãi là người chia sẽ những cảm xúc đó với mình nhé. Rồi cuộc sống sẽ cuốn chúng ta đi , nhưng có khi nào nhìn lại , bạn nhớ rằng có một người luôn sẵn sàng mỉm cười với bạn, ngay cả khi thất vọng nhất .

  10. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, hôm nay mình mới lại xúc động như thế trước bản nhạc ấy. Đứng trong quầy sách , sém chút nữa mình đã bật khóc. Ừ , đã lâu, lâu lắm rồi , mình chẳng dám nghe nhạc nữa , bởi mình sợ lắm . Sợ lắm cái cảm xúc này , sợ lắm khi phải quay lại những gì đã qua. Ừ , thì cứ cho là chúng ta có cái gì đó chung, nhưng đã là quá khứ rồi , đúng không bạn . Mình đã từng ao ước có một người tri kỉ như bạn, để sẻ chia với mình những cảm xúc dạt dào ấy. Hay là mình tự đánh lừa mình... Chẳng có gì là quá khứ cả , tất cả chỉ là hiện tại. Mình đã trốn chạy ư? Chẳng phải mình đã từng bảo là mình yêu HN?
    ''" Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Ta còn em mùi hoa sữa
    Căn gác cọt kẹt thời gian...
    Thân gỗ
    Ta còn em
    Một màu xanh
    Thật đêm "
    Bạn có nhớ mình đã bật cười ngây ngô hỏi: Màu xanh thật đêm à? Lạ nhỉ?
    VÀ bạn cười : Ừ , thế mới gọi là Hà Nội của chúng ta.
    " Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
    Lá thư quên địa chỉ
    Quay về "

    Bạn có nhớ khi đó không? Mình nói mình yêu Hà Nội . Bạn chỉ lắc đầu: " ừ , vì Hà Nội có mình mà "
    Có lẽ đúng vậy, chúng ta gặp nhau ở HÀ Nội, và chia tay nhau cũng ở Hà Nội. Tất cả kỉ niệm chỉ gói trọn ở Hà Nội . Thế là đủ rồi- người bạn tri kỉ ạ. có lẽ mình cũng sẽ lãng quên bạn, cũng giống như bạn sẽ lãng quên mình . Nhưng hãy cho mình hy vọng rằng, bạn sẽ mãi là người chia sẽ những cảm xúc đó với mình nhé. Rồi cuộc sống sẽ cuốn chúng ta đi , nhưng có khi nào nhìn lại , bạn nhớ rằng có một người luôn sẵn sàng mỉm cười với bạn, ngay cả khi thất vọng nhất .

Chia sẻ trang này