1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng 8h của tớ dạo này hở tí là xuất khẩu thành thơ. Ghê thật. . Nhớ ktx không 8h, chả thấy nói năng gì cả.

    Nhớ về cư xá
    Hãy nhớ về chiều thứ bảy mưa rơi
    Cư xá hộn hành lang chật chội
    Mỗi phòng con đầy căng tiếng nói
    Cho nụ cười không tắt trên môi
    Hãy nhớ về chiều cư xá em ơi
    Gốc nhãn cọc còi dấu bao điều không nói
    Nhịp guốc cầu thang tan học về bước vội
    Sân thwong chiều nào hóng gió từng đôi
    Bữa ăn nào doạ khúc thìa muôi
    Dăm bảy đứa cụm đầu qua quýt
    Một mùa ong ỏi - một mùa giá rét
    Trận ốmnào ta có bạn kề bên
    Có lúc nào ta phải gọi thành tên
    Từng đứa một để bắt đền nỗi nhớ
    Trên giường tầng đứa bạn nào trăn trở
    Nhận thư nhà khóc như trẻ thơ
    Hãy nhớ về những năm tháng vô tư
    Khi biết rằng yêu, vẫn gọi người trai là bạn
    Xin hãy nhớ tiếng thở dài ngao ngán
    Mỗi mùa thi mắc nạn mấy bài
    Ca khúc cầu thang tiếng hát của ai?
    Đuổi trời khuya chạy dài ngọn gió
    Để cho lòng người trai bỏ ngỏ
    Lời yêu thương...
    theo gió đến em rồi
    Hãy nhớ về đêm cư xá chơi vơi
    Giấc ngủ nào đọng lời ru của mẹ
    Trong mơ, đứa bạn cười nắc nẻ
    Nhóm vô tư thời trẻ cuộc đời
    Hãy nhớ về chiều cư xá em ơi
  2. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thơ ngoài khuôn thước - Thơ Nguyễn Thái Dương



    Anh không giấu được lòng mình
    Rằng có hồi trong anh
    Niềm lãng mạn vừa nhen nhóm
    Bỗng phụt tắt giữa chừng
    Khi bất ngờ em nhìn anh dọ dẫm
    Anh không nén nổi lòng mình
    Rằng có lúc trong anh
    Niềm nghiêm nghị đã bị mai phục
    Bởi hai chiếc lá răm
    Cái đuôi lá đâm vào anh ngọt lịm
    Ngỡ như anh đang được chuyển dịch vượt hạn định
    Từ phôi pha sang rỡ ràng
    Từ thâm u hang động sang ngời ngát vòm trời
    Từ nhàu nhượi nét môi sang tiếng cười ánh ả
    Anh không kìm được lòng mình
    Rằng đôi khi trong anh
    Chàng nghệ sĩ tự phong... tuyệt đối tự do làm thơ tình đôi lứa
    Bị câu thúc dịu dàng
    Bởi ánh nhìn níu dụ:
    Thoắt thẫn thờ vui
    Thoắt sắc lẻm buồn
    Bằng hư cấu tâm linh
    Thơ hiện sinh lên đối tượng trữ tình
    Bằng tưởng tượng nồng nàn của mình
    Hơi thở anh đáp xuống ngực em
    Nơi nhịp tim em chờ
    Dìu dẫn nhịp thơ anh
    Những nhịp thơ không khuôn không thước...
    Nguyễn Thái Dương
    ( Lấy báo ThanhNiên )

  3. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thơ ngoài khuôn thước - Thơ Nguyễn Thái Dương



    Anh không giấu được lòng mình
    Rằng có hồi trong anh
    Niềm lãng mạn vừa nhen nhóm
    Bỗng phụt tắt giữa chừng
    Khi bất ngờ em nhìn anh dọ dẫm
    Anh không nén nổi lòng mình
    Rằng có lúc trong anh
    Niềm nghiêm nghị đã bị mai phục
    Bởi hai chiếc lá răm
    Cái đuôi lá đâm vào anh ngọt lịm
    Ngỡ như anh đang được chuyển dịch vượt hạn định
    Từ phôi pha sang rỡ ràng
    Từ thâm u hang động sang ngời ngát vòm trời
    Từ nhàu nhượi nét môi sang tiếng cười ánh ả
    Anh không kìm được lòng mình
    Rằng đôi khi trong anh
    Chàng nghệ sĩ tự phong... tuyệt đối tự do làm thơ tình đôi lứa
    Bị câu thúc dịu dàng
    Bởi ánh nhìn níu dụ:
    Thoắt thẫn thờ vui
    Thoắt sắc lẻm buồn
    Bằng hư cấu tâm linh
    Thơ hiện sinh lên đối tượng trữ tình
    Bằng tưởng tượng nồng nàn của mình
    Hơi thở anh đáp xuống ngực em
    Nơi nhịp tim em chờ
    Dìu dẫn nhịp thơ anh
    Những nhịp thơ không khuôn không thước...
    Nguyễn Thái Dương
    ( Lấy báo ThanhNiên )

  4. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    hêhhhêh..EW vừa lọ mọ dzô box QB chưa biết chi mô răng rứa gì hết...thui làm 1bài quảng cáo lấy mình để mọi ng..nghía em fát cho em có bạn cái..
    hôm nay em mới bạo gan
    làm bài thơ đặng tự khen lấy mình
    khen rằng em rất thông minh
    khen rằng em sống nghĩa tình lắm nha
    khen rằng em rất thật thà
    khen rằng cái bụng tốt là tốt ghê
    khen rằng tốt đủ mọi bề
    tính tình ngang ngạnh chẳng nệ 1ai
    khen rằng em rất có tài
    ngu văn dốt chữ nhưng có tài..làm thơ (cùn )
    khen rằn em rất đúng giờ
    hẹn ai thì đó bao giờ nhớ đi
    khen rằng em rất kiên trì
    khen rằng chẳng có ai bì đc đâu
    khen rằng em luôn dẫn đầu
    khen rằng em cứ mấy câu khen mình....
  5. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    hêhhhêh..EW vừa lọ mọ dzô box QB chưa biết chi mô răng rứa gì hết...thui làm 1bài quảng cáo lấy mình để mọi ng..nghía em fát cho em có bạn cái..
    hôm nay em mới bạo gan
    làm bài thơ đặng tự khen lấy mình
    khen rằng em rất thông minh
    khen rằng em sống nghĩa tình lắm nha
    khen rằng em rất thật thà
    khen rằng cái bụng tốt là tốt ghê
    khen rằng tốt đủ mọi bề
    tính tình ngang ngạnh chẳng nệ 1ai
    khen rằng em rất có tài
    ngu văn dốt chữ nhưng có tài..làm thơ (cùn )
    khen rằn em rất đúng giờ
    hẹn ai thì đó bao giờ nhớ đi
    khen rằng em rất kiên trì
    khen rằng chẳng có ai bì đc đâu
    khen rằng em luôn dẫn đầu
    khen rằng em cứ mấy câu khen mình....
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thơ Puskin được lắm :)
    Tôi yêu em
    Puskin
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em​
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thơ Puskin được lắm :)
    Tôi yêu em
    Puskin
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em​
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Xuân Diệu
    Anh không xứng làm biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê...
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    Thoai thoải hàng thông đứng
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng...
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ,thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Ðã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Ðến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt...
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Xuân Diệu
    Anh không xứng làm biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê...
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    Thoai thoải hàng thông đứng
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng...
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ,thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Ðã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Ðến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt...
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Fest Huế làm mi nhớ đến nhiều thơ tình dữ vậy. Dành những bài thơ này cho hiện tại đi

Chia sẻ trang này