1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Fest Huế làm mi nhớ đến nhiều thơ tình dữ vậy. Dành những bài thơ này cho hiện tại đi
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Có ai hứng thú Shidney Sheldon không? Nhào zdô mổ xẻ tí nhỉ.
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Có ai hứng thú Shidney Sheldon không? Nhào zdô mổ xẻ tí nhỉ.
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1

    LẠI BẮT ĐẦU
    Lại bắt đầu từ những trang giấy mới
    Lại ngọn đèn màu mực những câu thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu tim rạo rực
    Với bao nhiêu náo nức mong chờ.

    Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
    Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
    Ngô non mới, bãi cát vàng đầy nắng
    Như chưa hề có mùa lũ đi qua.

    Như chưa hề có nỗi đau xa
    Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới
    Một quá khứ qua đi cùng gió thổi
    Thời gian trôi, ký ức sẽ phai nhoà.

    Những mùa sen, mùa phượng đã xa
    Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
    Rồi hoa đào, lại đến hồng nô nức
    Như chưa bao giờ biết đến tàn phai.

    Tay trong tay, tôi đã đến bên người
    Tôi chẳng ước điều chi về vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Lại một ngày tôi lại bắt đầu yêu.
    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 02/07/2004
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ồ.
    Tấm áo rách sờn vai
    em đã thay bằng màu áo mới.
    Nụ hôn cũ, một thời thơ dại
    em đã thay bằng nụ hôn mới.
  6. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ồ.
    Tấm áo rách sờn vai
    em đã thay bằng màu áo mới.
    Nụ hôn cũ, một thời thơ dại
    em đã thay bằng nụ hôn mới.
  7. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Một cô bé với hai bím tóc xinh
    Xách rổ
    Đổ rác
    Một tờ giấy bị vò lăn lóc
    Giấu điểm hai đỏ chói
    Một người đàn ông bệ vệ
    Đổ một thùng vỏ bia
    Kêu leng keng, leng keng
    Một bà nội trợ
    Vứt những túi nilon dính mỡ
    nhọ nhem
    Đống rác cứ dày thêm
    Thằng bé với cái cời trong tay
    Nhặt điểm hai
    Nhặt vỏ bia
    Nhặt những túi nilon dính mỡ nhọ nhem
    Bao tải trên vai nó nặng thêm
    Đống rác nhận giọt mồ hôi
    Mặn chát!


    Sao đời nhiều cái trái ngược nhau đến thế nhỉ??????
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Một cô bé với hai bím tóc xinh
    Xách rổ
    Đổ rác
    Một tờ giấy bị vò lăn lóc
    Giấu điểm hai đỏ chói
    Một người đàn ông bệ vệ
    Đổ một thùng vỏ bia
    Kêu leng keng, leng keng
    Một bà nội trợ
    Vứt những túi nilon dính mỡ
    nhọ nhem
    Đống rác cứ dày thêm
    Thằng bé với cái cời trong tay
    Nhặt điểm hai
    Nhặt vỏ bia
    Nhặt những túi nilon dính mỡ nhọ nhem
    Bao tải trên vai nó nặng thêm
    Đống rác nhận giọt mồ hôi
    Mặn chát!


    Sao đời nhiều cái trái ngược nhau đến thế nhỉ??????
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài thơ của người bạn tui làm cách đây đã hai năm rồi, hôm nay đọc lại thấy hay hay. Nhất là lúc này đây đang nghe Appssionata( Secret Garden trình bày)http://www.nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=6845&iType=27
    Trong những trang nhật kí của em
    Sẽ có thêm những lời đau khổ
    Tâm hồn em gửi vào trong đó
    Sẽ chẳng còn như xưa...
    Những trò nghịch vô tư
    Những giận hờn nắng mưa
    Em đã mang cất đi gần hết
    Trong chốn thẳm sâu kí ức
    Ước muốn ngày xưa thật mong manh

    Tại sao em phải lớn hả anh?
    Ai sẽ trả lời em câu hỏi đó
    Giờ đây trong em mọi thứ còn dang dở
    Em muốn mãi là trẻ con...
  10. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài thơ của người bạn tui làm cách đây đã hai năm rồi, hôm nay đọc lại thấy hay hay. Nhất là lúc này đây đang nghe Appssionata( Secret Garden trình bày)http://www.nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=6845&iType=27
    Trong những trang nhật kí của em
    Sẽ có thêm những lời đau khổ
    Tâm hồn em gửi vào trong đó
    Sẽ chẳng còn như xưa...
    Những trò nghịch vô tư
    Những giận hờn nắng mưa
    Em đã mang cất đi gần hết
    Trong chốn thẳm sâu kí ức
    Ước muốn ngày xưa thật mong manh

    Tại sao em phải lớn hả anh?
    Ai sẽ trả lời em câu hỏi đó
    Giờ đây trong em mọi thứ còn dang dở
    Em muốn mãi là trẻ con...

Chia sẻ trang này