1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 29/09/2004
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 29/09/2004
  3. Hon_tu_sy

    Hon_tu_sy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Được Hon_Tu_Sy sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 01/10/2004
  4. Hon_tu_sy

    Hon_tu_sy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Được Hon_Tu_Sy sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 01/10/2004
  5. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết ở biển
    Hữu Thỉnh
    Anh xa em
    Trăng cũng lẽ
    Mặt trời cũng lẽ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió không phải là roi
    Mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều
    Mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả
    Vì em
  6. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết ở biển
    Hữu Thỉnh
    Anh xa em
    Trăng cũng lẽ
    Mặt trời cũng lẽ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió không phải là roi
    Mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều
    Mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả
    Vì em
  7. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết bài thơ này tên là chi và tác giả là ai không rứa hè?
    Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
    Vì như thế sẽ giống người ấy mất
    Người ấy cũng nói với em những điều tưởng chừng như rất thật
    Nhưng cuối cùng lại biền biệt ra đi
    Tuổi 18 có ai định nghĩa được điều chi
    Em cứ ngỡ người con gái nào lớn lên cũng phải hơn một lần dang dỡ
    Tuổi 18 đón tình yêu với cổng rào mở ngõ
    trái chín dần khô
    để lại mùa sau những vết cắn lạnh lùng
    Anh đừng buồn sao em đến với anh quá ngập ngừng
    Dẫu sao thế vẫn còn tha thiết lắm
    Những vết chân em trên mưa dầm thấm thía
    Vết xước hôm nay còn ứa máu khôn nguôi
    Ở bên anh em không còn đơn côi
    Nhưng cũng không còn buổi cồn cào nham thạch
    Đá cồn cào sôi, cồn cào bùng cháy
    Khao khát yêu thương níu kéo thời gian
    Sao anh không trách em hợt hời nông cạn
    Mà bóng tùng mãi nghiêng xuống chở che?
    .....

  8. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết bài thơ này tên là chi và tác giả là ai không rứa hè?
    Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
    Vì như thế sẽ giống người ấy mất
    Người ấy cũng nói với em những điều tưởng chừng như rất thật
    Nhưng cuối cùng lại biền biệt ra đi
    Tuổi 18 có ai định nghĩa được điều chi
    Em cứ ngỡ người con gái nào lớn lên cũng phải hơn một lần dang dỡ
    Tuổi 18 đón tình yêu với cổng rào mở ngõ
    trái chín dần khô
    để lại mùa sau những vết cắn lạnh lùng
    Anh đừng buồn sao em đến với anh quá ngập ngừng
    Dẫu sao thế vẫn còn tha thiết lắm
    Những vết chân em trên mưa dầm thấm thía
    Vết xước hôm nay còn ứa máu khôn nguôi
    Ở bên anh em không còn đơn côi
    Nhưng cũng không còn buổi cồn cào nham thạch
    Đá cồn cào sôi, cồn cào bùng cháy
    Khao khát yêu thương níu kéo thời gian
    Sao anh không trách em hợt hời nông cạn
    Mà bóng tùng mãi nghiêng xuống chở che?
    .....

  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài này ở bên box Thi ca thì phải, chỉ thoáng qua nên k0 rõ lắm, nếu tinhtam08 thực sự muốn biết thì chui vào đó mà tìm, đâu như ở topic "Một ngày 1 bài thơ" ấy.
    Nói chung bài nay k0 dở, nhưng đọc khó chịu lắm, con gái gì yêu mà cứ so sánh này này nọ nọ. May là chưa cưới nhau, chứ cưới nhau rồi, k0 chừng đêm tân hôn lại so sánh cái "báu vật của đời" ( Sorry Mạc Ngôn) thì chết.
  10. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài này ở bên box Thi ca thì phải, chỉ thoáng qua nên k0 rõ lắm, nếu tinhtam08 thực sự muốn biết thì chui vào đó mà tìm, đâu như ở topic "Một ngày 1 bài thơ" ấy.
    Nói chung bài nay k0 dở, nhưng đọc khó chịu lắm, con gái gì yêu mà cứ so sánh này này nọ nọ. May là chưa cưới nhau, chứ cưới nhau rồi, k0 chừng đêm tân hôn lại so sánh cái "báu vật của đời" ( Sorry Mạc Ngôn) thì chết.

Chia sẻ trang này