1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn goals nhiều! Nhưng mà goals đã bị ai so sánh như thế bao giờ chưa mà bi quan vậy? Con gái hay so sánh vậy con trai có so sánh không goals?
  2. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn goals nhiều! Nhưng mà goals đã bị ai so sánh như thế bao giờ chưa mà bi quan vậy? Con gái hay so sánh vậy con trai có so sánh không goals?
  3. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Con trai cũng hay so sánh, nhưng k0 phải kiểu so sánh như con gái thế. Đại khái là so sánh như sau: "Chà, con ghẹ của minh có vòng 1 k0 hơn Hồ Ngọc Hà, nhưng vòng 2 ăn đứt Minh Vượng, còn vòng 3 thì cũng bằng Mỹ Tâm." Thế đấy. Còn những suy nghĩ, so sánh lăn tăn giữa mối tình hiện tại với mối tình của quá khứ như bọn con gái ở bài thơ trên thì hiếm lắm.
    Cái phần so sánh "báu vật của đời" như tinhtam08 hỏi thì tui chưa bị, đứa nào thấy ... của tui thì cứng họng cứng mồm luôn, đâu có nói được gì mà so sánh? Còn phần so sánh như ở bài thơ trên thì có thấy rồi, nhưng mà là thấy ở bạn bè, thấy lố bịch 1 đống lù lù.
    Chết, nói lăng nhăng rồi, gửi 1 bài thơ lên đây k0 bị các Mods kêu là mình chát cheat thì chết.
    Thơ vui tặng các bà vợ hay ghen
    Ghen tuông mới mẻ gì đâu
    Trước em, thiên hạ từ lâu ghen nhiều
    Tuần Ty, Đào Huế trong chèo
    Hoạn Thư khuynh đảo truyện Kiều một phen
    Tranh Hồ giấy mỏng, mực đen
    Nhọn dài mũi kéo đánh ghen
    quanh chồng...
    Thương nhau ấp lạnh quạt nồng
    Học đòi sư tử Hà Đông làm gì
    Em từng đổi mới tư duy
    Ghen tuông quá cũ, vất đi mới là
    Chồng mình tài giỏi hào hoa
    Mới kia em thích, mới bà nọ mê
    Hay gì kẻ ghét người chê
    Thích chỉ thui thủi đi về một thân
    Mùa xuân, ừ nhỉ mùa xuân
    Thiên nhiên cây lá muôn phần tốt tươi
    Ước đi chỉ thấy nụ cười
    Về nhà luôn được gặp người không quen.
    (Vương Trọng)
  4. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Con trai cũng hay so sánh, nhưng k0 phải kiểu so sánh như con gái thế. Đại khái là so sánh như sau: "Chà, con ghẹ của minh có vòng 1 k0 hơn Hồ Ngọc Hà, nhưng vòng 2 ăn đứt Minh Vượng, còn vòng 3 thì cũng bằng Mỹ Tâm." Thế đấy. Còn những suy nghĩ, so sánh lăn tăn giữa mối tình hiện tại với mối tình của quá khứ như bọn con gái ở bài thơ trên thì hiếm lắm.
    Cái phần so sánh "báu vật của đời" như tinhtam08 hỏi thì tui chưa bị, đứa nào thấy ... của tui thì cứng họng cứng mồm luôn, đâu có nói được gì mà so sánh? Còn phần so sánh như ở bài thơ trên thì có thấy rồi, nhưng mà là thấy ở bạn bè, thấy lố bịch 1 đống lù lù.
    Chết, nói lăng nhăng rồi, gửi 1 bài thơ lên đây k0 bị các Mods kêu là mình chát cheat thì chết.
    Thơ vui tặng các bà vợ hay ghen
    Ghen tuông mới mẻ gì đâu
    Trước em, thiên hạ từ lâu ghen nhiều
    Tuần Ty, Đào Huế trong chèo
    Hoạn Thư khuynh đảo truyện Kiều một phen
    Tranh Hồ giấy mỏng, mực đen
    Nhọn dài mũi kéo đánh ghen
    quanh chồng...
    Thương nhau ấp lạnh quạt nồng
    Học đòi sư tử Hà Đông làm gì
    Em từng đổi mới tư duy
    Ghen tuông quá cũ, vất đi mới là
    Chồng mình tài giỏi hào hoa
    Mới kia em thích, mới bà nọ mê
    Hay gì kẻ ghét người chê
    Thích chỉ thui thủi đi về một thân
    Mùa xuân, ừ nhỉ mùa xuân
    Thiên nhiên cây lá muôn phần tốt tươi
    Ước đi chỉ thấy nụ cười
    Về nhà luôn được gặp người không quen.
    (Vương Trọng)
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0

    Đừng bắt anh phải nhớ
    Những điều đã quên rồi
    Đừng bắt anh nói dối
    Bằng những điều xa xôi.
    Em ngày xưa vẫn thế
    Là bóng, là hư không
    Anh ngày nay chẳng thể
    Chờ những điều mênh mông.
    Em cứ mãi là sông
    Không cần tìm chi bến
    Anh chỉ là con đò
    Khi cần em cứ đến...
    Đi đi, thôi đừng hẹn
    Nỗi buồn cũng sẽ khô
    Con tim tự bao giờ
    Đã ru mình ngủ lại.
    MTBV
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0

    Đừng bắt anh phải nhớ
    Những điều đã quên rồi
    Đừng bắt anh nói dối
    Bằng những điều xa xôi.
    Em ngày xưa vẫn thế
    Là bóng, là hư không
    Anh ngày nay chẳng thể
    Chờ những điều mênh mông.
    Em cứ mãi là sông
    Không cần tìm chi bến
    Anh chỉ là con đò
    Khi cần em cứ đến...
    Đi đi, thôi đừng hẹn
    Nỗi buồn cũng sẽ khô
    Con tim tự bao giờ
    Đã ru mình ngủ lại.
    MTBV
  7. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Đôi Bờ
    Thương nhớ ơ hờ , thương nhớ ai ?
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
    Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự
    Bên này em có nhớ bên kia
    Giăng giăng mưa bụi qua phòng tuyến
    Quạnh vắng chiều sông lạnh bến tề
    Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
    Ðêm đêm sông Ðáy lạnh đôi bờ
    Thoáng hiện em về trong đáy cốc
    Nói cười như chuyện một đêm mơ
    Xa quá rồi em người mỗi ngả
    Bên này đất nước nhớ thương nhau
    Em đi áo mỏng buông hờn tủi
    Dòng lệ thơ ngây có dạt dào ?
    Quang Dũng

  8. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Đôi Bờ
    Thương nhớ ơ hờ , thương nhớ ai ?
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
    Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự
    Bên này em có nhớ bên kia
    Giăng giăng mưa bụi qua phòng tuyến
    Quạnh vắng chiều sông lạnh bến tề
    Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
    Ðêm đêm sông Ðáy lạnh đôi bờ
    Thoáng hiện em về trong đáy cốc
    Nói cười như chuyện một đêm mơ
    Xa quá rồi em người mỗi ngả
    Bên này đất nước nhớ thương nhau
    Em đi áo mỏng buông hờn tủi
    Dòng lệ thơ ngây có dạt dào ?
    Quang Dũng

  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Sinh nhật
    Sinh nhật em chẳng biết tặng gì
    Tặng đôi dép nhỏ để em đi
    Tặng cây viết nhỏ cho em viết
    Hay tặng vầng trăng đã dậy thì
    Hay tặng em một buổi dạo chơi
    Cỏ xanh dưới đất, mây trên trời
    Anh mười lăm tuổi, em mười bốn
    Quên mất rằng ta đã lớn rồi
    Hay tặng em một sớm mai hồng
    Cụm mây vàng chở nắng đi rong
    Mênh mông trời đất không bờ bến
    Kiếm chỗ nào cho mưa xuống thăm
    Hay tặng em một chuyện tình dài
    Đọc hoài mà chưa tới chương hai
    Yêu hoài mà vẫn chưa tan vỡ
    Xa cách hoài mà chẳng nhạt phai
    Rốt lại thì anh biết tặng gì
    Thôi, tặng một ngày nói chi
    Ngồi im chỉ để nghe sau áo
    Hai trái tim cười rất đáng nghi .
    Nguyễn Nhật Ánh
  10. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Sinh nhật
    Sinh nhật em chẳng biết tặng gì
    Tặng đôi dép nhỏ để em đi
    Tặng cây viết nhỏ cho em viết
    Hay tặng vầng trăng đã dậy thì
    Hay tặng em một buổi dạo chơi
    Cỏ xanh dưới đất, mây trên trời
    Anh mười lăm tuổi, em mười bốn
    Quên mất rằng ta đã lớn rồi
    Hay tặng em một sớm mai hồng
    Cụm mây vàng chở nắng đi rong
    Mênh mông trời đất không bờ bến
    Kiếm chỗ nào cho mưa xuống thăm
    Hay tặng em một chuyện tình dài
    Đọc hoài mà chưa tới chương hai
    Yêu hoài mà vẫn chưa tan vỡ
    Xa cách hoài mà chẳng nhạt phai
    Rốt lại thì anh biết tặng gì
    Thôi, tặng một ngày nói chi
    Ngồi im chỉ để nghe sau áo
    Hai trái tim cười rất đáng nghi .
    Nguyễn Nhật Ánh

Chia sẻ trang này