1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    trong tình yêu, làm sao biết ai luôn chân thành,
    trong tình yêu, làm sao biết ai hay lừa dối?
    xin hãy cứ yêu, đừng nên bối rối
    trái tim tự tìm ra lối
    bước qua gian dối người ơi.................

    <Nghe nhạc online ở đây >>> http://www.tuoitho.de/diendan/index.php?action=music&view=Album&ID=159&songID=1867 >>>
    Vị Ngọt Đôi Môi
    Trong tình yêu...
    làm sao biết ai luôn chân thành ?
    Trong tình yêu...
    làm sao biết ai hay lừa dối ?
    Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối
    Trái tim tự tìm ra lối ...
    buớc qua gian dối người ơi
    Anh nhìn em,
    cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng
    Em nhìn anh,
    một trời hoa **** lung linh toả sáng
    Muốn nói ...
    thế nhưng cần chi phải nói
    Hãy nghe lòng ta khe khẽ:
    "Hát câu yêu chỉ một người!"
    Khi thời gian như đứng yên lại
    Quá điên dại ôi chiếc hôn nồng
    Giữa hơi thở đê mê ngây ngất
    Đắm say vị ngọt đôi môi...
    Cho dù mai vật đổi sao dời
    Trái tim này cũng chỉ một lời:
    "Dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp
    Vẫn yêu một mình anh thôi...
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    trong tình yêu, làm sao biết ai luôn chân thành,
    trong tình yêu, làm sao biết ai hay lừa dối?
    xin hãy cứ yêu, đừng nên bối rối
    trái tim tự tìm ra lối
    bước qua gian dối người ơi.................

    <Nghe nhạc online ở đây >>> http://www.tuoitho.de/diendan/index.php?action=music&view=Album&ID=159&songID=1867 >>>
    Vị Ngọt Đôi Môi
    Trong tình yêu...
    làm sao biết ai luôn chân thành ?
    Trong tình yêu...
    làm sao biết ai hay lừa dối ?
    Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối
    Trái tim tự tìm ra lối ...
    buớc qua gian dối người ơi
    Anh nhìn em,
    cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng
    Em nhìn anh,
    một trời hoa **** lung linh toả sáng
    Muốn nói ...
    thế nhưng cần chi phải nói
    Hãy nghe lòng ta khe khẽ:
    "Hát câu yêu chỉ một người!"
    Khi thời gian như đứng yên lại
    Quá điên dại ôi chiếc hôn nồng
    Giữa hơi thở đê mê ngây ngất
    Đắm say vị ngọt đôi môi...
    Cho dù mai vật đổi sao dời
    Trái tim này cũng chỉ một lời:
    "Dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp
    Vẫn yêu một mình anh thôi...
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Tung cánh ngang bầu trời lộng gió
    Rãi mắt nhìn thiên hạ bao la
    Trời của ta, đất cũng của ta
    Vậy mà sao cuộc đời vẫn vô vị
    Ta chẳng màn chức quyền địa vị
    Ta chẳng cần phú quí cao sang
    Chỉ mong rằng trong cõi nhân gian
    Sẽ có một hồng nhan tri kỷ
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Tung cánh ngang bầu trời lộng gió
    Rãi mắt nhìn thiên hạ bao la
    Trời của ta, đất cũng của ta
    Vậy mà sao cuộc đời vẫn vô vị
    Ta chẳng màn chức quyền địa vị
    Ta chẳng cần phú quí cao sang
    Chỉ mong rằng trong cõi nhân gian
    Sẽ có một hồng nhan tri kỷ
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    zậy mới nói anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    zậy mới nói anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân
  7. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết bài Đánh cờ hay Chơi cờ của Hồ Xuân Hương k chỉ cho tui với. Cám ơn trước nhé!
  8. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết bài Đánh cờ hay Chơi cờ của Hồ Xuân Hương k chỉ cho tui với. Cám ơn trước nhé!
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    He he, bài này ''hay'' ra phết bác Sười nhỉ
    Đánh Cờ
    by Hồ Xuân Hương
    Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
    Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
    Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
    Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
    Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
    Để đôi ta quyết liệt một phen.
    Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
    Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
    Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,
    Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
    Hai xe hà, chàng gác hai bên,
    Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
    Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
    Đem tốt đầu dú dí vô cung,
    Thiếp đang mắc nước xe ***g,
    Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
    Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
    Thua thì thua quyết níu lấy con.
    Khi vui nước nước non non,
    Khi buồn lại giở bàn son quân ngà

  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    He he, bài này ''hay'' ra phết bác Sười nhỉ
    Đánh Cờ
    by Hồ Xuân Hương
    Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
    Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
    Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
    Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
    Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
    Để đôi ta quyết liệt một phen.
    Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
    Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
    Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,
    Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
    Hai xe hà, chàng gác hai bên,
    Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
    Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
    Đem tốt đầu dú dí vô cung,
    Thiếp đang mắc nước xe ***g,
    Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
    Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
    Thua thì thua quyết níu lấy con.
    Khi vui nước nước non non,
    Khi buồn lại giở bàn son quân ngà

Chia sẻ trang này