1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Khi mô anh trở vô trong nớ
    Nhớ ghé nhà em chút xíu nghe
    Làng em bên ni bờ Nhật Lệ
    Cát vàng cồn nọ ngó bên tê.
    Răng anh đã tới mà không ghé
    Không lại nhà em ,không làm thơ??
    Thôi biết hết cả rồi chơ bộ
    Làng em sông mặn,mặn ai mô!!
    Anh ham vui quá quên Đồng Hới
    Tuổi thơ lấp lánh cánh chuồn bay
    Phường em Bắc Lý...anh chi lạ!!!
    Cứ làm như thể mới qua đây.
    Hè ni anh nhớ đừng quên Biển
    Nhật Lệ nhớ anh nhiều lắm nghe
    Anh mà không tới em buồn đó
    Lần sau không thèm hỏi cho quê.
    Bữa mô anh ghé_ em vui chớ?
    Đừng trách nữa nghe,anh làm thơ
    Làng em đẹp lắm...Ba Đồn nhớ...
    Mấy bữa ni rồi....anh ngủ mơ.......
    E hèm....em hè.... đây là cái cần câu CẤY môt thời của tui đó các bác ạ....Thấy mây bác có thơ,tui cũng như khải trúng chổ ngứa....Rứa là cùng mấy bác gửi một bài coi thử....
    OA LANG!!!
  2. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Khi mô anh trở vô trong nớ
    Nhớ ghé nhà em chút xíu nghe
    Làng em bên ni bờ Nhật Lệ
    Cát vàng cồn nọ ngó bên tê.
    Răng anh đã tới mà không ghé
    Không lại nhà em ,không làm thơ??
    Thôi biết hết cả rồi chơ bộ
    Làng em sông mặn,mặn ai mô!!
    Anh ham vui quá quên Đồng Hới
    Tuổi thơ lấp lánh cánh chuồn bay
    Phường em Bắc Lý...anh chi lạ!!!
    Cứ làm như thể mới qua đây.
    Hè ni anh nhớ đừng quên Biển
    Nhật Lệ nhớ anh nhiều lắm nghe
    Anh mà không tới em buồn đó
    Lần sau không thèm hỏi cho quê.
    Bữa mô anh ghé_ em vui chớ?
    Đừng trách nữa nghe,anh làm thơ
    Làng em đẹp lắm...Ba Đồn nhớ...
    Mấy bữa ni rồi....anh ngủ mơ.......
    E hèm....em hè.... đây là cái cần câu CẤY môt thời của tui đó các bác ạ....Thấy mây bác có thơ,tui cũng như khải trúng chổ ngứa....Rứa là cùng mấy bác gửi một bài coi thử....
    OA LANG!!!
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị No_cry và những người yêu nàng Toán .To chị No-cry : bài này em làm sau khi thi xong vòng 1 hình như là 13/3 năm 1999 .Ngày 13 đen thui
    Nếu em là đồ thị hình sin
    Cho anh làm trục hoành em nhé
    Ta bên nhau trong chu kỳ thương nhớ
    Và cùng nhau đi suốt những tuần hoàn
    Người yêu ơi ,nếu em là dãy số
    Anh xin làm phần thực giản dị thôi
    Dù thời gian có vô cùng em nhé
    Mình gặp nhau , hội tụ cuối trời
    Em thật xinh qua ánh xạ của anh
    Cái nhìn xuyên tâm khiến anh nhớ mãi
    Anh đắm mình trong vòng lặp còn lại
    Mặc cho đời lặng lẽ biến thiên
    Anh , chuỗi liên phân số điên
    Yêu em mãi và bên em tiệm cận
    Thằng nào dám mon men biện luận
    Chẳng ngại ngần anh đạo hàm hắn ngay
    Thế em nhé , ước số của anh
    Thương anh nhiều , cho anh làm tiếp tuyến
    Cầm tay anh ,bé bỏng tích phân
    Và hôn anh , vài triệu lần em nhé
    Em của anh ,ôi một nữa của anh
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị No_cry và những người yêu nàng Toán .To chị No-cry : bài này em làm sau khi thi xong vòng 1 hình như là 13/3 năm 1999 .Ngày 13 đen thui
    Nếu em là đồ thị hình sin
    Cho anh làm trục hoành em nhé
    Ta bên nhau trong chu kỳ thương nhớ
    Và cùng nhau đi suốt những tuần hoàn
    Người yêu ơi ,nếu em là dãy số
    Anh xin làm phần thực giản dị thôi
    Dù thời gian có vô cùng em nhé
    Mình gặp nhau , hội tụ cuối trời
    Em thật xinh qua ánh xạ của anh
    Cái nhìn xuyên tâm khiến anh nhớ mãi
    Anh đắm mình trong vòng lặp còn lại
    Mặc cho đời lặng lẽ biến thiên
    Anh , chuỗi liên phân số điên
    Yêu em mãi và bên em tiệm cận
    Thằng nào dám mon men biện luận
    Chẳng ngại ngần anh đạo hàm hắn ngay
    Thế em nhé , ước số của anh
    Thương anh nhiều , cho anh làm tiếp tuyến
    Cầm tay anh ,bé bỏng tích phân
    Và hôn anh , vài triệu lần em nhé
    Em của anh ,ôi một nữa của anh
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Còn đây ,ngày sang trời tây kiếm cái chữ ,vui mừng nhưng não ruột lém .Hơ ,1 thời thương 1 thời nhớ ,bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm nhạt nhoà mà thôi
    Em tiễn tôi đi một chiều vàng
    Bóng người mỏng mảnh dưới hoàng lan
    Đứng lặng để nghe lòng chan chứa
    Cố nén vào trong giọt lệ tràn
    Em tiễn tôi đi một chiều vàng
    Chiều vàng buồn rũ lá hoàng lan
    Thôi thế từ nay xa nhau mãi
    Thu vàng hồn ai ,thu mênh mang
    Người đã xa tôi mấy mùa vàng
    Đâu rồi ngày xưa cây hoàng lan
    Đâu rồi màu lá tàn tiễn biệt
    Bất giác chảy dài giọt chứa chan
    (tặng Th.)
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Còn đây ,ngày sang trời tây kiếm cái chữ ,vui mừng nhưng não ruột lém .Hơ ,1 thời thương 1 thời nhớ ,bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm nhạt nhoà mà thôi
    Em tiễn tôi đi một chiều vàng
    Bóng người mỏng mảnh dưới hoàng lan
    Đứng lặng để nghe lòng chan chứa
    Cố nén vào trong giọt lệ tràn
    Em tiễn tôi đi một chiều vàng
    Chiều vàng buồn rũ lá hoàng lan
    Thôi thế từ nay xa nhau mãi
    Thu vàng hồn ai ,thu mênh mang
    Người đã xa tôi mấy mùa vàng
    Đâu rồi ngày xưa cây hoàng lan
    Đâu rồi màu lá tàn tiễn biệt
    Bất giác chảy dài giọt chứa chan
    (tặng Th.)
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đêm tuyết lạnh ,thất tình thất thê thảm ,nghe nhạc buồn liền khạc ra 1 bài .Nhưng giờ qua rùi ,có người thương tuyệt vời rùi T
    hế giới có bao người yêu nhau
    Để lại tôi ,kẻ cô đơn hiu quạnh
    Tháng ngày qua như ngàn cơn gió lạnh
    Buốt giá hồn kẻ phiêu lãng thanh xuân
    Bởi yêu thương trao hết cho em rồi
    Thương em nhiều ,thương mãi mình em thôi
    Yêu cho hết rồi chi ngoài đau khổ
    Ngoài khổ đau ,có biết chăng người ơi
    Giờ đây sao lòng tôi giá băng
    Buồn và buồn ,buồn ơi xa vắng
    Chẳng ai biết ngày nào trời hững nắng
    Ấm áp hồn chàng trai trẻ cô đơn
    Chiều và chiều ,chiều qua mênh mông
    Chân nặng trĩu như lòng ai nặng trĩu
    Lá thu vàng ,mùa thu còn cố níu
    Níu làm chi đông băng giá đã về
    (tặng H.A )
    Còn nhiều bài lắm ,khi nào rãnh post lên .Toàn cây nhà lá vườn cả thôi
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đêm tuyết lạnh ,thất tình thất thê thảm ,nghe nhạc buồn liền khạc ra 1 bài .Nhưng giờ qua rùi ,có người thương tuyệt vời rùi T
    hế giới có bao người yêu nhau
    Để lại tôi ,kẻ cô đơn hiu quạnh
    Tháng ngày qua như ngàn cơn gió lạnh
    Buốt giá hồn kẻ phiêu lãng thanh xuân
    Bởi yêu thương trao hết cho em rồi
    Thương em nhiều ,thương mãi mình em thôi
    Yêu cho hết rồi chi ngoài đau khổ
    Ngoài khổ đau ,có biết chăng người ơi
    Giờ đây sao lòng tôi giá băng
    Buồn và buồn ,buồn ơi xa vắng
    Chẳng ai biết ngày nào trời hững nắng
    Ấm áp hồn chàng trai trẻ cô đơn
    Chiều và chiều ,chiều qua mênh mông
    Chân nặng trĩu như lòng ai nặng trĩu
    Lá thu vàng ,mùa thu còn cố níu
    Níu làm chi đông băng giá đã về
    (tặng H.A )
    Còn nhiều bài lắm ,khi nào rãnh post lên .Toàn cây nhà lá vườn cả thôi
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bài này do Hồng Thanh Quang dịch .Mấy ngày nữa rảnh sẽ post lên cho các bạn về thơ tình thế giới ,đọc phê lắm ,nhất là mấy bài của Pushkin
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bài này do Hồng Thanh Quang dịch .Mấy ngày nữa rảnh sẽ post lên cho các bạn về thơ tình thế giới ,đọc phê lắm ,nhất là mấy bài của Pushkin

Chia sẻ trang này